Thua rồi , gặp nẫu là chết chắc. Tui không thích bản tính dân miền trung (phú yên -- quảng bình). Ở xứ họ , quá nghèo nên không sống nổi, lết vô đây mang theo bản tính bần tiện, chí phèo. Cơm tù là đặc sãn của khu này. Hồi xưa , phân chia quyền lực: 1. Bắc: tổng bí thư , đảng lãnh đạo 2. Trung: Chủ tịch nước: nhà nước quản lý. 3. Nam : Thủ tướng, thực thi quyền hạn. Nay thì , đã có sự thay đổi. Bác 6 phong đã là chủ tịch nước.
Chẳng có j đâu bạn ah...cứ zui ze là dc,cần j để ý đến con mẹ tham tiền đó...nói chung ra đường gặp biển số 76 là thấy ghét rồi...
mấy BRO ko đọc kỹ bài mình viết àh, vì khi đó đang có việc gấp ( đang giữ 20chục chai trong cái cặp tiền công ty ) nên ko muốn dây dưa lôi thôy, lúc đầu bã đòi 200k thì mình không chịu, lúc sau thấy bã kỳ kèo nói nhiều mất thời gian quá, nên mình đưa 200k, thì tới bã ko chịu, gọi dt kiu ng nhà lên đòi vô chính hãng thay cái mới, ( xe củ quoắc mà đòi hàng mới ) mình nghe vậy thì mới nói : ko lấy 200k thì thôi, lúc đầu đòi 200k giờ đưa 200k ko chịu thì biến , mình vọt xe đi luôn mình ko tốn đồng bạc nào cả !!^^!
Không phải lo bro. Vì tính chất của vụ việc không nghiêm trọng, mà bro đã chi 200k giải quyết rùi mà.
gặp mấy mụ chua ngoa này thì 1 là dọt ga đi thẳng cho đỡ phí tg. 2 là nó càng làm dữ mình càng dữ hơn, dân miền xa xôi vào đây ko biết đâu là thái sơn thì chỉ có chết. Tại bạn nhìn hiền đó, chứ nhìn tui 1 hồi mà bả dám um sùm tui cho bả ăn bạt tai liền ( chắc mình đánh nhau riết wen tay, ngại wa). thôi ko viết nữa.
Tôi mà như bác chủ thớt thì còn bắt đền ngược lại nữa chứ ở đó mà la làng ,hốt đít thì 100% là lỗi người chạy sau.
gặp hoài mà vẫn sống tốt nè !!! hôm trước 1 thằng 79 tông ngang xe mình ,nó sai mà còn trừng mắt nhìn mình nổi điên " nhìn gi? đi đứng vậy ha? tin tao đốt xe mày hông? " vậy nó mới xìu...bỏ đi đời là vậy !! nhiều lúc hiền quá bị ăn hiếp ( mình sai thì phải chịu à nha!-)
Tông từ đằng sau xe người ta mà còn bắt đền à,nếu bả thích la ó thì kêu CA xuống giải quyết coi ai thiệt biết liền.
dân tỉnh đây , nhưng mua xe ở sg quăng cho thằng chủ vài trăm k ...... lấy cái biển xe TP đi cho khỏe khỏi bị dòm ngó