Tìm kiếm bài viết theo id

vấn đề tâm lý em trai cần các đàng anh giúp

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi sofarsogood, 20/12/09.

ID Topic : 1462600
Ngày đăng:
20/12/09 lúc 21:42
  1. sofarsogood Thành Viên Cấp 6

    Tham gia ngày:
    24/8/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    3,718
    tình hình là em muốn hỏi thế này,nếu có một người bạn là nữ thân với mình bạn bè bình thường thôi hồi trước có thích nhưng không theo đuổi được nên làm bạn thân,mình có làm cho bạn đó một món quà bằng tay làm bằng dao(chắc các anh cũng hiểu được sự nguy hiểm khi một thằng hậu đậu cầm một con dao vấn đề tâm lý em trai cần các đàng anh giúp),món quà này rất dễ gãy nên tất nhiên với một thằng hậu đậu như em thì gãy là chuyện bình thường cứ làm một chút là phải dùng keo 502 dán lại,tiếp xúc nhiều quá tay bị keo ăn tróc da lên =.=.nóng và rát nữa.Sau 2 tuần vừa ôn thi vừa làm thì món quà đã xong,em làm thêm một cái hộp thật đàng hoàng(theo em thôi ^^) để bạn đó đứng,rồi mang lên tặng quà và đây là vấn đề làm em cháy não(ngôn ngữ teen vấn đề tâm lý em trai cần các đàng anh giúp - 1)
    bạn đó vừa lấy món quà ra khỏi hộp,vào lớp do buồn bực chuyện học trên trường nên cầm cái hộp em làm quăng cái ầm(bắt đầu cảm thấy....),sau đó ngồi được chút xíu thì làm gãy món quà em tặng(hơi hơi cảm thấy...),sau đó có 1 cái thằng khùng chết tiệt(em nói hơi ẩu thông cảm),vào chơi,nó là bạn của tụi em luôn nó cầm món quà đó bẻ cái rụp ngon ơ....người kia cũng ra vẻ giận hờn này nọ...rồi hai ngày sau đi học lại em cầm keo 502 lên dán món quà đó,suốt nữa buổi đó mọi người ngồi coi phim còn em ngồi cặm cụi dán,đèn tắt nên mới cặm cụi ^^,dán xong rồi đưa cho người đó....vấn đề là từ lúc đầu em đưa món quà tới lúc em sửa lại cho người đó em không hề nghe được một lời cảm ơn....và em buồn lắm.Con trai mà như vậy thì nhảm nhỉ(theo lời con gái kết nghĩa của em=>1 cái nữa của teen)^^
    em sinh năm 92 đang học lớp 11(trễ 1 năm :d)các anh giúp nhé,chào đón các chị luôn vấn đề tâm lý em trai cần các đàng anh giúp - 2
    quên nói với mấy anh là nên làm thế nào đây,để nó trôi vào quên lãng hay nói thẳng ra?nói thẳng ra là mình buồn người đó vì quá vô tâm với lòng tốt của mình(tình cảm cũng đúng)
     
  2. Adam & Eva Thành Viên Cấp 2

    Lo học đi em trai, mới lớp 11 ah.
     
  3. dinhquocdung Thành Viên Kim Cương

    đọc xong chẳng hiểu gì luôn
     
  4. boybreakln Thành Viên Cấp 5

    mình cũng vậy. Học hành đi em
     
  5. sofarsogood Thành Viên Cấp 6

    mô phật nói chung là bây giờ đang suy nghĩ coi mình có nên nói với người đó hem
     
  6. andy_zhao Thành Viên Kim Cương

    hehe
    Thú thật, đọc xog, đọan cuối chả hiểu gì vấn đề tâm lý em trai cần các đàng anh giúp
     
  7. always_rotate Thành Viên Cấp 2

    đọc xong hok bít nói ji lun , học hành wan trọng hơn em trai vấn đề tâm lý em trai cần các đàng anh giúp
     
  8. Dan_Tran Thành Viên Cấp 4

    chú em này chắc học môn văn ẹ giống mình hùi trc" nên mình đọc mà ko hĩu tí gì hết ráo vấn đề tâm lý em trai cần các đàng anh giúp
     
  9. sofarsogood Thành Viên Cấp 6

    học hành mà mấy cái này cứ lởn vởn sao học được ăn học hoài mệt muốn xỉu đây,thi xong không cho nghỉ đang muốn chửi cha hiệu trưởng đây=.= học học học hộc máu =.=
     
  10. sofarsogood Thành Viên Cấp 6

    anh giỏi quá văn em dưới trung bình nè vấn đề tâm lý em trai cần các đàng anh giúp - 1,nói chung là em thấy người đó vô tâm quá nên buồn =.-
     
  11. chobits86 Thành Viên Vàng

    em muốn hỏi gì ??? đọc xong rồi thì chỉ thấy người đó không xứng đáng thôi... dẹp đi thì hơn
     
  12. thachanhtim.com I Love GOOGLE

    lo học đi em, bản lĩnh như em đời 0 sợ ế đâu he he
     
  13. sofarsogood Thành Viên Cấp 6

    dạ tại hồi trước em thích người đó,mà không quen đc,vs lại giờ thấy người đó gặp nhiều chuyện buồn nên muốn làm một món quà để người đó vui(bạn bè bình thường thôi em có bạn gái rồi) vậy mà người đó ko nói đc 1 tiếng cảm ơn mà còn quăng đồ của em ầm ầm(cụ thể là quăng cái hộp mà không hiểu sao em buồn nữa)
     
  14. sofarsogood Thành Viên Cấp 6

    em bản lĩnh chổ nào anh :d ế nhỏ giờ mới có bạn gái năm nay à ^^
     
  15. khach5giay Thành Viên Cấp 5

    bỏ công ra làm đồ thủ công (nhưng ... chưa mỹ nghệ) chỉ để làm ng ta vui chắc tình cảm kô phải bạn bình thường? Bạn bình thường thấy nó buồn thì rủ nó đi Đầm Sen đạp dzịt, ra giữa hồ cho nó tự đạp, đạp cho hăng máu rồi quên đi => xong chuyện. Về nhà lo học, vậy thôi!

    Mới 11 tâm lý chưa ổn định, tình cảm chưa chính chắn, giận hờn vu vơ, nắng mưa thất thường nên kô ai tư vấn đc. Vứt mấy mục tiêu vớ vẫn đi và đặt lại mục tiêu là "Tốt nghiệp 12, đâu đại học" cho hành tráng.
     
  16. bri_hero Thành Viên Cấp 4

    cầm món quà đến và nói :" mình muốn tặng một món quà, nó như tình bạn chúng ta, bạn có thể đập nó khi bạn buồn hoặc bạn muốn vơi đi nỗi buôn , mình vẫn muốn hàn gắn nó lại như tình bạn chúng ta. Nếu bạn cứ đập nó mãi, mình e rằng nó sẽ vỡ tan tành và khó có thể gắn lại được, chúc bạn vui vẻ và khám phá món quà mình nhé".
     
  17. Vivian_Tiêu Thành Viên Cấp 2

    hay nè vấn đề tâm lý em trai cần các đàng anh giúp
    Thấy cô bé đó cũng vô tâm thiệt, nhưng 2 em còn nhỏ mà, nghĩ chưa tới đâu. Lo học thoai
     
  18. quangthao14 Thành Viên Bạch Kim

    kể chuyện đọc thấy lủng củng quá, lo học đi ku vấn đề tâm lý em trai cần các đàng anh giúp
     
  19. law89 Thành Viên Cấp 6

    Em trai ráng lo học đê!Gần tốt nghiệp rồi
    Cái tuổi ấy ai cũng 1 thời trải qua!Muốn biết nhiều thứ...muốn thử nhiều thứ...!Nhưng sau này lên đại học bạn bè+công việc part-time(nếu có) xếp,khách hàng dẫn em trai đi massage riết rồi sẽ thấy đời rất là đẹp!
    HEHE!Chút chia sẽ!
    Ah` quên còn con phò kia thì em nên đá nó ra khỏi đầu càng nhanh càng tốt...!Nó chưa học được tiếng cảm ơn(cái tối thiểu của 2 chữ bạn bè)!
     
  20. schuhot Thành Viên Cấp 4

    văn chương chữ nghĩa thế này thì ...pó tay thật .Đọc xong a cứ tưởng chú là "Gay" đấy . Chú muốn gái nó đem món quà hand-made bỏ vào két sắt cất mới vừa lòng chú hả. Vàng bạc kim cương éo tặng đi đục đẽo nham nhở rồi bắt gái phải xem đó là tác phẩm nghệ thuật thời Trung Cổ thì a chịu tính AQ của chú Đồ hand-made chỉ có ý nghĩa khi chú với gái yêu nhau đã lâu
     

Tình hình diễn đàn

  1. phuonghoa97gn,
  2. HuyBoss9001,
  3. tranphu0938,
  4. thanhphutondan268,
  5. phu266
Tổng: 924 (Thành viên: 12, Khách: 901, Robots: 11)