Tìm kiếm bài viết theo id

Hồi ức về trái cây xưa :D

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi savatage, 17/12/09.

ID Topic : 1454420
Ngày đăng:
17/12/09 lúc 14:11
  1. savatage Thành Viên Cấp 3

    Trái vả mà miền Nam làm j có trái này chỉ có trái sung thôi
    Hồi ức về trái cây xưa :D - 2
    trái xanh đem chấm muối trắng ăn ngon à nghe :still_dreaming:
     
  2. moleycure Thành Viên Cấp 3

    tui thấy có bít 3trái ah, còn lại thấy lạ hoắc ah,
     
  3. big.zero Thành Viên Bạch Kim

    cây bình bát hình như hay ghép với mãng cầu thì phải
    nhớ hồi nhỏ đọc trong mấy bài văn mẫu =))
     
  4. Mr[LeVent] Thành Viên Cấp 3

    wow
    có nhìu trái mà trc h` mình ko bik quá Hồi ức về trái cây xưa :D
    chắc phải về miền tây chơi 1 chuyến Hồi ức về trái cây xưa :D - 1
     
  5. Dung Pham Thành Viên Cấp 5

    Hồi nhỏ sống ở quê chuyên gia đi hái bình bác về dằm với nước đá, ăn phê luôn.
     
  6. hamster_fans01 Thành Viên Vàng

    ờ đúng òy hình như trái vả xuất sứ từ Huế nên hok có trong Nam ^^
     
  7. antiloving Thành Viên Kim Cương

    Hồi ức về trái cây xưa :D

    1 thời ăn ô mai ná thở lun
     
  8. kwaiding Thành Viên Cấp 1

    Hồi ức về trái cây xưa :D

    Trái này là lekima, giờ thì cũng ít thấy. Hình như bên DH KHTN có trồng thì phải. Lâu rồi không nhớ nữa
     
  9. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Ô môi đem chôn dưới đất vài tháng thì ăn bá phát nhưng hôi mùi nước mắm cũng kinh lắm Hồi ức về trái cây xưa :D - 1
     
  10. aboo_pham Thành Viên Vàng

    em cũng có 1 trái hehhe, em dân Nha Trang ^^, em hỏi nhiều ngưới rùi mà không ai biết trái đó hết. Trái đó chỉ mọc trên núi thui, gọi là trái chim chim. Đặc điểm: màu đỏ, mọc thành chùm, trái nhỏ bằng 1 đốt tay út nhé, ăn ngọt ơi là ngọt, đi hái trái đó về ăn thì quên sầu hehehhe. Không biết trong box có ai biết hem nhỉ, mà dạo gần đây không hiểu sao nó không mọc lại nữa, hixxx buồn ơi là buồn
     
  11. karata Thành Viên Cấp 5

    uh, trái lekima ăn vừa béo vừa bùi, lại thơm nữa.
    còn ô môi thì ngon ... má ơi luôn, ăn khoảng 2 gang tay thôi Hồi ức về trái cây xưa :D là bị táo ba ngày ba đêm luôn Hồi ức về trái cây xưa :D - 1
    hoa ô môi rất đẹp, trông như hoa anh đào vậy:
    Hồi ức về trái cây xưa :D - 2
    Hồi ức về trái cây xưa :D - 3
    trái Bứa: chua chua ngọt ngọt như măng cụt vậy, thèm chết, keke:
    Hồi ức về trái cây xưa :D - 4
    Dừa nước:
    Hồi ức về trái cây xưa :D - 5
    bây giờ SG cũng có cái nầy nhiều rồi, 10k/bọc về trộn đường + nước đá vừa thơm vừa mát nhé, ở quê ngày xưa chở ghe đi bán 1000 đ/ cả buồng to chà bá, lười thì mua ăn, siêng thì lội ra bờ sông mà chặt Hồi ức về trái cây xưa :D - 6
    .....
    sẽ update tiếp khi nhớ tiếp trái gì đó :^^
     
  12. khangiaytinhyeu Thành Viên Cấp 5

    nhìn thấy hột mít thém quá đi
     
  13. MyWifeIsBanhBao ♪ .♥ Hạnh Phúc Ảo ♥. ♪

    kết nhất bình bát..Nhỏ hay mua của mấy bà bán gánh về dầm ra ăn...Ôi tuổi thơ
     
  14. kizz2 Thành Viên Bạch Kim

    hihi,ngon quá,cái 1 hai trái chưa ăn còn lại ăn hết rồi,mà sao giờ mấy cây dại này không thấy đâu,hay nó tuyệt chủng rồi.
    còn trái thanh trà nửa,ăn chua dã man,
     
  15. i_love_iphone Thành Viên Kim Cương


    Em ăn 1 lần trúng thực trái này,ám ảnh đến giờ luôn!!!!
     
  16. Oh My God Thành Viên Cấp 4

    Nhớ hồi nhỏ lúc còn ở dưới quê quá
     
  17. lukeme Thành Viên Kim Cương

    nhìn mấy trái này nhớ tới lúc về quê ^^
     
  18. ohmygod Thành Viên Cấp 2

    Tuổi thơ chợt hiện về ... nhớ cùng đám bạn đi học về leo qua hàng rào sân bay ...cầm ná đi bắn chim ..hái trái cây dại ăn ..bắt cá ở các vũng nước ,ao,hồ ...leo cây hái điều..bắt chim con về nuôi ..Hồi ức về trái cây xưa :D
     
  19. MINHKHUONG84 Banned

    trời ơi! tui nhớ ngày xưa quá àh, cám ơn bạn đã có bài viết nha
     
  20. trandng16 Thành Viên Bạch Kim

    thanks bro, mấy trái này giờ ở thành phố muốn tìm cũng khó
     

Tình hình diễn đàn

  1. honeyz...,
  2. trang961932,
  3. trang437487,
  4. hoangquan094
Tổng: 396 (Thành viên: 10, Khách: 375, Robots: 11)