Tìm kiếm bài viết theo id

Khi mùa đông đến...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi iveny, 21/12/09.

ID Topic : 1463313
Ngày đăng:
21/12/09 lúc 09:26
  1. iveny Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    27/1/07
    Tuổi tham gia:
    19
    Bài viết:
    836
    Khi em ra đi
    Chỉ còn anh
    và những nỗi nhớ...
    Anh còn nhớ ngày đầu tiên cách đây 10 năm em gặp anh không? Đó là một ngày hè nóng bức. Không chút kỷ niệm nào, ngoại trừ những cử chỉ của anh để lại trong tâm trí em vào ngày đầu gặp anh. Và có lẽ, điều ấy đã đi theo em qua bao nhiêu năm tháng của miền đất xứ lạnh. Em lớn lên, trải qua những ngày tháng sinh viên như điều anh đã chúc em trong cuốn sổ lưu bút năm nào.
    Kỷ niệm thứ 2 mà em nhớ là lần đầu tiên em gặp lại anh nơi ký túc xá sư phạm. Lần ấy vì ít thời gian nên em và anh cũng chỉ nói một vài câu chuyện gì đó nhưng em vẫn hiểu là nó không đầu không đuôi. Sài gòn lúc ấy với em cũng xa lạ lắm anh à.
    Những lần anh em mình chia sẻ qua yahoo, những lần nói những câu chuyện không đầu không cuối. Dường như cả hai không muốn gặp nhau qua những cuộc hẹn nào đó.
    Khi mùa đông đến...
    Em biết mình đã làm xáo trộn cuộc sống của anh... Điều mà chính em trước kia cũng chưa bao giờ nghĩ đến.
    Vậy mà, em lại gặp anh trong một ngày thật đáng nhớ phải không anh?.Đó là một kỷ niệm đẹp và có ý nghĩa với em lắm. Em thầm cảm ơn anh đã cho em cảm giác được trong vòng tay anh, ấm áp và hạnh phúc. Em cũng không hiểu tại sao, ngọn gió nào lại đưa em tới gần anh như thế. Chúng ta biết nhau rất lâu lắm rồi nhưng chúng ta lại không có cơ hội nào để hiểu nhau. Hay tại bởi vì, những năm tháng qua, em và anh vẫn vô tình đi lướt qua nhau như những con sóng vẫn vô tình đập vào bờ. Để cho bờ luôn nhớ những con sóng khi về biển. Em cũng không biết tại sao nữa, em thấy mình thật hạnh phúc... đó là thứ hạnh phúc mà chưa bao giờ em nghĩ đến.
    Em biết mình đã làm xáo trộn cuộc sống của anh. Điều mà chính em trước kia cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Anh có bao giờ nghĩ xây lâu đài trên cát chưa? Người ta nói rằng, nó sẽ chẳng bao giờ tồn tại được lâu. Nhưng em nghĩ, chỉ cần mình thật tâm, dù những lâu đài ấy tồn tại trong thời gian ngắn thì mình cũng có những ý nghĩa, những giá trị đích thực và hơn hết mình đã trải qua những ngày tháng hạnh phúc trong lâu đài ấy phải không anh?
    Anh nhớ lúc em và anh ở công viên nơi có nhà thờ Thánh Nữ không? Gió mùa đông, vậy mà em lại bảo với anh rằng "gió mùa thu đưa em đến với anh, rồi gió sẽ lại đưa em đi mất thôi”. Vì em cứ nghĩ rằng mùa đông vẫn còn ở xa lắm. Anh trả lời em rằng: "giờ đã là mùa đông rồi mà”.
    Mùa đông đến, em trao anh cảm giác ấm áp qua mùa đông lạnh giá này. Em không biết có thật sự là thế nữa không anh? Ông trời định mệnh đưa em đến với anh trong khoảnh khắc này hay sao? Em cũng không biết nữa, anh cũng vậy phải không anh? Sự sắp đặt tình cờ của tự nhiên, em thấy cũng thật lạ...
    Khi mùa đông đến... - 1
    Mong thời gian sẽ xóa tan nỗi đau trong lòng anh để một ngày nào đó, anh nhận ra em vẫn đi bên cạnh anh tự lúc nào.
    Anh à! Mưa bên ngoài, những cơn mưa mùa đông và cũng là cơn mưa cuối mùa đó. Em ngắm nhìn từng giọt mưa qua khung cửa sổ và nhớ đến anh. Những giây phút bên nhau vội vã chạy qua trong ký ức. Em muốn níu kéo, muốn giữ riêng cho mình... Nhưng em biết mình không thể. Em chỉ là người đến sau, mối tình anh tan vỡ, anh vẫn còn đó nỗi đau âm ỉ. Em chỉ sợ khi đến với anh, em sẽ là người lấp chỗ trống trong trái tim trống trải của anh bây giờ. Rồi mình sẽ lại xa nhau, như những con người đi qua dòng đời một cách vô tình thôi. Anh hiểu những điều ấy mà phải không anh? Em muốn gào to tên anh để xé tan khoảng không gian này, muốn anh ngày hôm ấy chúng ta đừng vô tình gặp lại thì có lẽ…
    Em đã suy nghĩ rất nhiều và em quyết định sẽ ra đi bởi vì em sợ anh à! Sợ mình sẽ bị tổn thương, sợ trái tim anh không thể dành cho em. Em không thể nói với anh điều này, em lặng lẽ ra đi. Không biết anh có tìm kiếm em không nữa, không biết anh có nghĩ về em nữa hay không?
    Nếu một ngày nào đó anh vô tình đọc những dòng tâm sự của em trên đây. Chắc có lẽ anh sẽ hiểu tình cảm em dành cho anh. Mong thời gian sẽ xóa tan nỗi đau trong lòng anh để một ngày nào đó, anh nhận ra em vẫn đi bên cạnh anh tự lúc nào.
     
  2. iveny Thành Viên Cấp 3

    Yêu là gì...mà thế giới phải khóc khi tình yêu vỡ tan tành.Haizzzz
     
  3. NAM ĐẾ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    những lời tam sự của bạn rất cảmđộng
     
  4. lethanh0901 Thành Viên Cấp 3

    Tình iu là 1 thứ gì đó mà có cả hạnh phúc và nước mắt. Nếu 1 cuộc tình mà ko có 2 điều đó thì chắc ko còn là tình iu nữa nhỉ? Đồng cảm với bạn ^^
     
  5. bboymq Cool Boy

    mùa đông này sẽ bùn lém đây, có tất cả, nhưng lại ko có một người để sưởi ấm con tim T__T
     
  6. mtrung Thành Viên Cấp 4


    Nguyên câu chuyện mà anh chỉ thấy có tấm hình này là anh wan tâm nhất.hahaha. :look_down:
    Nói vậy chứ ivany viết chuyện hay wá. Đọc mà ko thấy nhàm chán. Hay thật.Ko như mình.><.
    :confuse:
     
  7. iveny Thành Viên Cấp 3

    rất vui vì có rất nhiều người đồng cảm với mình...còn Mr.Trung, cái vụ chỉ thích cái hình đó thôi là sao?coi chừng đó nha anh, năm sau là anh....rồi mà còn này này nọ nọ Khi mùa đông đến...