Có ai từng ăn kẹo bông gòn chưa, hôm qua coi phim thấy 2 nhân vật trong phim ăn loại kẹo bông gòn tự dưng nhớ lại hồi còn học tiểu học mình hay mua loại kẹo gòn này ăn, nhớ mấy lần học xong là tui chạy ra mấy chú bán kẹo bông gòn rồi nhón chân nhìn vô cái thùng làm kẹo coi chú kéo mấy sợi tơ cuốn thành cục kẹo gòn to đùng, coi nó to vậy mà bỏ vào miệng là tan ra hết trơn, chưa kịp thưởng thức đc gì thì nó đã hết, hồi đó có 2k/cây thì phải , nhưng nghe nói thành phần làm kẹo bông gòn là đường hóa học không ah:confuse:, không biết đúng không ta
cái đó hồi nhỏ thi thoảng cũng ăn , thấy đẹp + lạ mắt chứ ăn vô thì toàn đường ^^. nhìu món ăn của con nít càng ngày càng mất tăm
ăn kẹo đó cũng được nhìn thì đẹp thui chứ lớn rồi ăn ko được gì.............lớn rồi các bạn nữ có thêm món kẹo chuối cũng ko kém phần đẹp và ngon nữa nè ^^
ùi, mấy cái kẹo đó ngọt lắm. Hồi còn trẻ nít ngày nào cũng ăn cả. Nhưng giờ lớn rồi nên ko thích nữa, ăn ngọt dã man, rít tay nữa. Nhưng nói chung là có thể đem đi dụ dụ vài đứa gái đc
hùi nhỏ tui cũng thik ăn lắm, mà bj thì hết dám ùi, ngậm zô ngọt gắt quá, toàn đường hóa học hok ak.Hbữa ra trước nhà hát tp có mua 1 cây ăn, mà ăn chưa tới nửa cây thì đẹp lun, chịu hok nổi.Hình như 5k/cây hay seo đó ^^!
nhìn avatar của mình kìa lúc đi TQ ăn kẹo bông gòn ngon nhất,ngọt như đường bình thường,rất dễ ăn... ko có vị đắng giống kẹo VN ... mình mua cây kẹo bông gòn 8 tệ ~ 20K ^^ còn size của nó thì gấp đôi cây kẹo VN