Tìm kiếm bài viết theo id

tết về , nồi bánh tét , cành đào , nhánh mai giờ còn đâu ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi shalee, 23/12/09.

ID Topic : 1470898
Ngày đăng:
23/12/09 lúc 13:25
  1. tlcomputer121a Thành Viên Cấp 5

    up!
     
  2. hoangmeo820 Thành Viên Cấp 5

    iem nghĩ là thiếu cái truyền thống bác ợ, SG bây giờ đâu còn thấy nhà nhà nấu bánh trưng bánh tét nữa đâu, cái gì cũng dzô siêu thị là có tất.
     
  3. usa_laptop_hp Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    năm nay khủng hoản tài chính mà tết về , nồi bánh tét , cành đào , nhánh mai giờ còn đâu ?
     
  4. htvitech Thành Viên Cấp 3

    nghe thấy tết là thấy chán nản, vì vé tàu, xe mỗi năm 1 tăng lên, muốn về quê nhưng thấy cảnh chen nhau mua vé thấy nản wátết về , nồi bánh tét , cành đào , nhánh mai giờ còn đâu ?tết về , nồi bánh tét , cành đào , nhánh mai giờ còn đâu ? - 1tết về , nồi bánh tét , cành đào , nhánh mai giờ còn đâu ? - 2
     
  5. davuong Thành Viên Cấp 6

    vẫn còn chứ. Mình 20 rồi, boy nha, Noel thì ko nói vì chẳng có gì, nhưng tết Âm Lịch thì vẫn ở nhà phụ dọn dẹp nhà cửa, chở mẹ mình đi chợ mua sắm tết ^^, à, năm ngoái nhà mình còn nấu bánh tét, hì, lần đầu tiên fo1i bánh tét nhìn xấu xí nhưng vui, cả gia đình ngồi quấn lá chuối cái to cái nhỏ. Rồi đặt lên bếp ngồi canh (nấu 3 đòn hà, bếp ga nhưng mình vẫn ngồi canh vì thú vui).
    Nói chung, tết đối với mình tuyệt vời nhất là cả gia đình được đoàn tụ, cùng nhau ngồi xem tivi, ăn uống, v...v... chẳng cần đi đâu cả.
     
  6. piedzethuong I ll always Love to Love.

    hồi xưa tết có đốt pháo ầm ầm ,lúc đó 5-6 tuổi gí đó , đứng bịt tai nhưng cứ nghệch mặt ra nhìn vì nó lạ , hehe , 2-3 năm sau cấm đốt pháo , dượng e mở băng cát sét có tiếng pháo lên để đón giao thừa ^^
     
  7. lonelystar379 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    miền quê thì còn tết , thành phố càng hiện đại thì không khí tết bị mất khá nhiều tết về , nồi bánh tét , cành đào , nhánh mai giờ còn đâu ?
     
  8. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tết nhớ lại bài thơ của Trần Quốc Toàn (bài này hình như tác giả viết trước năm 1990, lúc này chưa cấm đốt pháo), post lên ACE đọc chơi (sr là không nhớ tên bài thơ)

    Ừ, có lẽ xuân này ta không về
    Vui gì quê người mà ở
    Heo hút gì đâu cách trở
    Ta không về, Mẹ đâu nữa, ai mong!

    Dăm chén rượu ba ngày Tết bạn mừng
    Không còn Mẹ quê nhà coi như khuất
    Ta giữ được đôi dòng nước mắt
    Lao lụng làm ăn xuân lại ơ hờ

    Giá người em xưa còn đợi còn chờ
    Ta còn đường về thắp hương mộ Mẹ
    Mưa xuân tầm tầm lá hẹ
    Pháo thì thầm, ai nhớ ta chăng...
     
  9. jlac0711 Thành Viên Cấp 2

    tới 30 tết là phảo nổ khắp hẻm... h đêm 30 vắng như chùa bà đanh @_@
     
  10. Always Ready I CAN DO IT !

    Cách đây khoảng hơn 5năm năm,ngày tết vui lắm,còn bậy giờ chán ngắt
     
  11. halen Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    - Gần đến noel và tết củng cận kề rồi không khí thành phố sao chẳng thấy mùi vị gì gọi là tết nhất cả ..haizz...
    - Mình nhớ năm 1995 năm ấy 15t có về quê ngoài miền trung ăn tết 1 lần
    cái mùi vị tết đồng quê mới ấm áp làm sao , đêm 29 tết cả gia đình quây quần bên nồi bánh tét của bà nội đang nấu , ngôì canh bánh tét tới gần trời sáng , ngoài trời thì se se lạnh , ngoài sân thì bông mai củng đã nở rực rỡ 1 màu vàng , lũy tre đầu làng củng đu đưa theo gió tết , trên giàn bếp thì phơi những củ kiệu , củ hành , những miếng đu đủ được thái mỏng , cùng với nồi thịt muối , bênh cạnh đó là hủ bánh kẹo và ấm nước trà chuẩn bị đón khách mùng một tết
    - lòng mình cảm thấy rạo rực vô cùng , mong sao tới sáng mùng một để có thể khoe bộ áo mới , được nhận phong bao từ người thân trong gia đình , gia đình quây quần bên nồi bánh tét rồi kể chuyện đời xưa và nay ,
    - những cái bánh tét đc gói khéo léo trong những tàu lá chuối non , ngồi canh bánh tét chín mà mong sao trời mau sáng để được ăn nó ,


    - năm nay mình ko đc về quê ăn tết nữa , nhớ 1 lần duy nhất trong đời , ngôi nhà mái lá , vườn dừa năm xưa ...cái bếp đc đắp bằng rơm và bùn , cái giàn bếp cũ kĩ bằng tre nứa , những cái nồi sành , giờ nó đã lạnh rồi ....

    còn các bạn ? tết với các bạn là gì , chắc ai củng từng có kỉ niệm về những cái tết , sao ko kể cho mọi người cùng nghe cái tết trong bạn là gì ? :smile:
     
  12. cuongnguyenduy289 Thành Viên Bạch Kim

    nhớ nhất đốt pháo xong chạy ra lượm nổ tét tay ^^
     
  13. wi1212 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chưa mà bro, còn cả gần tháng mấy lận, bi giờ ai cũng bận bịu hết, thời gian lo Tết gấp rút. Chỉ có ở vùng quê là thấy không khí Tết sớm thui.
    Ôi, mún về quê ăn Tết
     
  14. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đã gần chục năm rồi Hb tui không còn dịp đón Tết ở quê. Cuộc sống và thời gian cứ quay đi, nhiều năm phải dọn quần áo vô BV trực Tết và ăn Tết luôn trong đó cả tuần. May ra là tranh thủ tối 30 về bày mâm cúng Giao thừa theo thói quen Ông Bà để lại rồi lại chui vô BV.

    Thật ra thì trong những thời điểm như thế lại mong Tết mau qua đi, cũng chẳng còn gì mà háo hức. Khà khà, lay hoay mãi với cuộc đời cho đến khi giật mình nhìn lại thì đã già chát tự bao giờ tết về , nồi bánh tét , cành đào , nhánh mai giờ còn đâu ?
     
  15. jeykay Thành Viên Cấp 6

    Nhớ ngày xưa mỗi lần tới gần tết là vui lắm tết về , nồi bánh tét , cành đào , nhánh mai giờ còn đâu ? , chiều 30 tắm xong là bắt mẹ mặc cho cái áo mới liền ...rồi sáng mùn 1 tết 5h là thức rồi
    ăn tết dưới quê vui hơn trên TP ... nói tới cái " bỗng dưng muốn khóc "
     
  16. eothon Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tôi năm nào cũng tự gói và nấu 1 nồi bánh chưng 100 cái vào ngày 28 tết nè,, tự nấu để làm quà, khỏi phải mua mấy quà khác, đồ nhà tự gói biếu người ta thích lắm ah, nhà ở F9Q5
     
  17. convitcon86 Thành Viên Bạch Kim

    nhà em chưa bao giờ nấu bánh chưng,vẫn có cúng kiếng này nọ...nhưng tới thời em là mất hết...vì e cha nhớ ngày nào để cúng >< cũng buồn...nhưng mà 1 năm có mấy ngày nghĩ.trang thủ đi du lịch xả hơi thôi àh
     
  18. doremon1990d Banned

    hồi đó có đốt pháo, con nít tụi em cứ nghe mùi pháo là thấy sướng, đốt xong quăng vô nhà mấy bro khác, bị chửi, nhưng vui, tết bi giờ, nhà người nào cứ ru rú trong nhà người ấy, có khi ở mấy năm trời còn ko bit mặt nhau, buồn và nản lắm tết việt nam
     
  19. doremon1990d Banned

    hết pháo---> hết tết---> hết tiền-----> hết tình
     
  20. iamphi Thành Viên Cấp 1

    Nhớ nhất là hồi xa xưa màn đốt pháo bươm bướm...

    Đẹp, và vui lắm.

    Hớn hở nhớ về tết, mong tết về bởi có chơi pháo và tiền lì xì tết về , nồi bánh tét , cành đào , nhánh mai giờ còn đâu ?

    Năm nay... tuy hết màn pháo, nhưng vẫn còn màn lì xì ^^ chưa có vợ thì vẫn còn đc lì xì mừ tết về , nồi bánh tét , cành đào , nhánh mai giờ còn đâu ? - 1