Tìm kiếm bài viết theo id

tết về , nồi bánh tét , cành đào , nhánh mai giờ còn đâu ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi shalee, 23/12/09.

ID Topic : 1470898
Ngày đăng:
23/12/09 lúc 13:25
  1. quangthao14 Thành Viên Bạch Kim

    tết bây giờ chỉ khác xưa là ko có đốt pháo thui
     
  2. trumdudangbl Thành Viên Cấp 2

    mọi năm nhà em đều tổ chức gói 1 ít bánh chưng cho vui, em học được cách gói và cũng tỉ mẩn làm vài cái tặng người này ngừơi kia lấy thảo, lúc chuẩn bị tết là vui nhất, từ khoảng 25-30, vào mùng 1 là hết vui rồi vì sắp hết tết, 1 thân 1 mình chưa phải lo cho ai nên chỉ mong tết đến không khí gia đình hòa thuận vui vẻ, cha mẹ khỏe mạnh hạnh phúc, chỉ bấy nhiêu thôi
     
  3. superbinh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tết về , nồi bánh tét , cành đào , nhánh mai giờ còn đâu ?năm nào giao thừa cũng ngồi uống nc trà cùng với gia đình ,nhìn lại những việc đã qua,buồn nhất là nhìn ba mẹ tóc giờ đã 2 màutết về , nồi bánh tét , cành đào , nhánh mai giờ còn đâu ? - 1....qua giao thừa coi hài(năm trc coi "người nhà quê"-hoài linh),sáng cùng gia đình đi chùa đầu năm cầu may...,gọi điện thoại bạn cũ uống cafe sáng...-->ăn tết ở đâu cũng bằng ở quê .
     
  4. emo_kid Thành Viên Cấp 5

    30 Tết ba má đặt bàn cúng trên sân thượng,lúc còn 2 chị em vui lắm,đón giao thừa,xem pháo hoa xong cả gia đình xuống phòng khách,2 chị em khoanh tay đứng trước mặt ba má chúc tết rồi nhận lì xì.Sau đó có bác em qua xông đất,cà nhả quây quần bên đĩa bánh tét,bánh chưng củ cải.Bây giờ chị thì đi Mỹ,bác thì đã mất,không khí tết ko thể nào đc như xưa nữa...:sad:
    Mùng 1 Tết ba má cũng chở đi qua nhà 11 cô chú để chúc Tết,mệt kinh khủng mà cũng kiếm đc kha khá.:misdoubt:
    Đến mùng 2 thì cả nhà xách vali đi du lịch đến khi gần đi học thì về.tết về , nồi bánh tét , cành đào , nhánh mai giờ còn đâu ?
    Thật tình em ko biết ko khí đốt pháo,nấu bánh tét như các bro kể trên như thế nào.:smile:Ước gì mình đc sinh ra sớm hơn...:smile:
     
  5. your_rules1708 Support box Mobile Thành viên BQT

    Mình là dân sài gòn nhưng có time cả xóm mình đều rôm rả chuyện nấu bánh, rất là vui, lúc đó còn là con nít, thấy được thức khuya, xem mọi người làm việc vui lắm, nây thì hình ảnh đó k bao giờ thấy nữa
    Còn nhớ lúc có lệnh cấm đốt pháo mà hok biết, cả nhà đem pháo bông ra đốt, đang đốt thì công an lại dẹp, tịch thu pháo, lúc đợ sợ quá trời, sợ bị bỏ tù, hihi, nghĩ lại mà vui, pháo nghe điếc tai but lại thix
     
  6. kevin_phan Thành Viên Bạch Kim

    có kỉ niệm vậy là vui rồi,e sinh sau đẻ muộn lại ko có quê để về,ăn tết ở saigon riết chán luôn
     
  7. zzPOSTERzz Thành Viên Cấp 4

    Ôi tết tây còn vui hơn tết ta nữa, thường còn 10 giây người ta đếm ngược đến 0 thì happy new year, ngày xưa thì VN mình đến đúng 12h là pháo nổ um trời, giờ đúng 12h đêm 30 ra trước cửa thấy mọi người lui hui dọn bàn ra cúng, cúng xong đóng cửa đi ngủ, giờ tết giống như 1 tục lệ bắt buộc chứ không còn là ngày vui nữa rồi, chỉ có cái ra SG thì đúng là vui thiệt nhưng không khí đoàn tụ gia đình nghe tiếng pháo tết thì giờ chỉ còn là dĩ vãng.
     
  8. deka Thành Viên Kim Cương

    _tết chỉ có lương, thưởng là vui
    _xuân qua thêm tuổi, đời người như bóng câu qua thềm
     
  9. HacKER_293 Thành Viên Cấp 2

    tết ngày nay đâu cỏn ý nghĩa nữa, hồi đó cứ gần tết là mặc áo mới, đi chơi, đi chụp hình, tha hồ ăn quà, riết rồi lì xì xong về nhà đắp mền ngủ tết về , nồi bánh tét , cành đào , nhánh mai giờ còn đâu ?
     
  10. zhuoheng ♥♥♥ FOREVER LOVE ♥♥♥

    Thời nay cảm thấy không còn không khí tết nữa, nhớ hồi còn nhỏ mỗi lần gần tết là đi mua pháo để dành tết đốt, ôi, kỷ niệm thời đó giờ còn đâu nữa..................
     
  11. nh0k_bilion Thành Viên Cấp 3

    củng buồn buồn -thiếu thiếu giống như bạn !!! năm nay noel ko có ghệ nên ở nhà ngủ !! người ta ra đường chơi có pồ mà nhìn thấy tủi thân !!!
     
  12. tramnamcodon247 Thành Viên Cấp 3

    ôi,ngày xưa ^^ .. giờ gì cũng đủ đầy nên người ta ko còn háo hức nhiều khi được lì xì,mong đến tết để được ăn nhìu món ngon,đi chơi hội chợ,đốt pháo ... Giờ tết cũng như ngày thường thôi,hơn kém chi đâu tết về , nồi bánh tét , cành đào , nhánh mai giờ còn đâu ?
     
  13. HacKER_293 Thành Viên Cấp 2

    tết hết vui oy, già thêm tuổi là ông bà già bảo lấy vợ, oải tết về , nồi bánh tét , cành đào , nhánh mai giờ còn đâu ?
     
  14. dinhquocdung Thành Viên Kim Cương

    nhớ tết có đốt pháo là vui nhất
     
  15. hoamais Thành Viên Bạch Kim

    nhớ tết ở quê, mình thì rửa lá dong, mẹ thì đãi gạo, anh cả gói bánh và bố thì trông nồi bánh chưng . Cả nhà quây quần bếp bếp lửa thật đấm ấm.
    Bây giờ tết chỉ có 2 vợ chồng, bánh chưng cũng mua ở siêu thị. Buồn hiu.
     
  16. antiloving Thành Viên Kim Cương

    năm ngóai tết còn ba, năm nay tết ba mất rồui
     
  17. hoamais Thành Viên Bạch Kim

    Bố mình rất hay trồng cây. Nhà có 5 cây hoa bích đào, lạnh quá nở hoa không kịp tết. Ra riêng, hoa nở đỏ vườn, rất đẹp. Nhớ về thấy bồi hồi và da diết quá
     
  18. Always Ready I CAN DO IT !

    bạn viết bài này,làm mình nhớ lại những năm tết ngày xưa,đầy vui vẻ hạnh phúc và tràn ngập niềm vui,ấm cúm,gia đình sum vầy.Bây giờ thì ko đc như vậy nửa
     
  19. world not perfect Thành Viên Cấp 5

    không còn ko khí tết vì mình càng ngày càng lớn rồi , làm sao nôn nao như hồi nhỏ nữa , bây giờ đi hỏi tụi nhỏ nó vẫn nôn nao như tụi mình ngày trước...
     
  20. hoamais Thành Viên Bạch Kim

    nhớ lắm, nhớ nhiều lắm, quê hương.
    "Thủa còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    Ai bảo- trăn trâu là khổ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao.
    Những buổi trốn học, đuổi bướm cầu ao
    Mẹ bắt được chưa đánh roi nào đã khóc
    Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích
    Mắt đen tròn, thương thương quá đi thôi.
    (GIANG NAM)