Tìm kiếm bài viết theo id

Hồi ức về trái cây xưa :D

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi savatage, 17/12/09.

ID Topic : 1454420
Ngày đăng:
17/12/09 lúc 14:11
  1. karata Thành Viên Cấp 5

    chà, chắc phải làm 1 topic nói về "Ký sự ong rừng" của bản thân quá Hồi ức về trái cây xưa :D anh em đón xem và xem cho được !!
     
  2. denhatkiem Thành Viên Cấp 4

    Ngày xưa đi học, có cái trái gì như trái nhãn nhưng nhỏ xíu. Cắn vỏ ra ngậm ngậm rồi nhả quăng nó lên trần lố học. Ôi thôi! Một hồi cái trần nhà như nổi mụn bọc vậy.
     
  3. denhatkiem Thành Viên Cấp 4

    À, còn trái dâu rừng nữa, chín có màu tím đậm như trái sim. Hồi nhỏ ăn ghiền. Lớn lên, chai 3 xị bỏ vô chừng 2,3 trái để 5-10 phút là nó lên cái màu tuyệt đẹp, vừa thơm dể uống (dể nằm tại bàn lắm):look_down:
     
  4. Sinhviên quê mùa Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cà na nữa bạn ơi
     
  5. revonatio Thành Viên Cấp 1

    ôi tuổi thơ. bạn bè giờ mỗi đứa 1 nơi, có khi nhắc tới kỉ niệm này cả bọn ôm nhau khóc ấy nhỉ
     
  6. pé_K@nny Thành Viên Cấp 2

    Cây này ở quê mình (Củ Chi)có thấy trồng nhưng hiếm, vì nó rất kén đất và khó trồng. Nghe ngta gọi là cây đào lộn hột, bề ngoài thì như trái mận còn cái hột tròn như trái bần Hồi ức về trái cây xưa :D - 2, ăn không giòn như mận nhưng mà ngọt và thơm hơn mận nhiều.Còn tên chính xác thì không biết. Nhà thằng bạn thân có, nó phải lén hái đãi cả đám, cha nó mà biết thì nó nhừ đòn, cũng ko hiểu tại sao lại vậyHồi ức về trái cây xưa :D - 3. Trái chín thì quí + thân tình hoặc tỏng nhà ngta mới hái biếu nhau, còn không thì ăn không hết để rụng chơi chứ nhất quyết không bán hay cho ng lạHồi ức về trái cây xưa :D - 4
     
  7. pé_K@nny Thành Viên Cấp 2

    Trái bứa ăn thì ngon thật nhưng nhựa nhiều, ăn xong cả 2 hàm dính nhựa nhìn kinh + khó chịu lắm. Tới lúc các bác đi đánh răng thì quăng luôn cái bàn chải,Hồi ức về trái cây xưa :D - 7 hehehe
     
  8. jackson(old) Uy Tín Là Trên Hết

    Hồi ức về trái cây xưa :D
    thị ơi thị rơi bị bà
    trái này hồi nhỏ mua để đầu nằm nè
     
  9. quytocdo_tl Thành Viên Cấp 2

    hồi nhỏ hay đi lang thang với tụi nhóc trong xóm bẻ trái cây ăn,trong topic này chỉ có trái sim và trái cứt quạ chưa nếm qua thui,còn lại ăn hoài,tới giờ về quê vẫn còn bẻ để mà ăn,cũng khá dễ kiếm.Ah bổ sung thêm là còn 2 trái nữa nha!ko có hình để up rùi! 1 là trái bui bui,nó chín màu tím và khi chín nó có múi chia ra y như quả quýt được lột vỏ ra ,ăn ngọt nhưng 1 hồi cái miệng nhìn vui lắm,y như phù thủy.Trái thứ 2 là trái điệp,cây nó lá giống như phượng trái cũng y hệt lun nhưng nhỏ cỡ ngón tay,bẻ trái ăn lớp da ngoài cái hạt nó dai dai như rong biển ấy,rùi trái phượng ăn cũng dc nữa...Kể ra mình có ăn qua nhìu quả dại lắm.Đúng là hồi con nít lều thật,thấy tụi nó ăn cái gì cũng bắt chước,may là hôm đó ko bị tụi nó cho ăn trái cà độc dược(tên khác là "cà năm vú")ko thui đi chầu ông bà rùi!
     
  10. votientung Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    lại nhớ về những ngày cùng lũ bạn đi leo trèo, canh me hái trộm của nhà người ta... ha ha
     
  11. savatage Thành Viên Cấp 3

    Thị là cây cổ thụ nên chỉ có trong rừng và ngoài Bắc thôi. Trong Nam mình nghe nói ở rừng Đồng Nai có và hầu hết bị bứng về bán với giá 50-100tr 1 gốc. Trái thị thì thơm thôi rồi nhưng ăn ko ngon, chát, hồi xưa đi học nhớ mấy bà già bưng cái thúng bán ở cổng trường 200đ/trái h chắc khó kím à!
    Có 1 bro nói về nhãn rừng thì cũng nhớ khoảng năm 90-92 đó lúc đó nhiều ng bán lắm,mang cả vô cantin trường bán 1 loại quả mà trái quá trời mà nhỏ xíu hỏi ra mới biết là nhãn rừng mua ăn thử thì chỉ cắn rồi hút nước ngọt của nó thôi chứ cái hột ở trỏng bự bằng trái, nhưng nhìn rất là dễ thương đáng tiếc là ko tìm thấy ảnh của nó. Bây h ở Tp cũng ko thấy tăm hơi của em nó chắc bị đốn hết rồi quá Hồi ức về trái cây xưa :D
    Lúc mình thám hiểm núi Dinh ở Ninh thuận khi leo lên rừng ở trển có để ý 1 cây mà lá y chan cây táo ta mình. trái thì cũng chi chích, trái sống màu xanh chính màu đỏ bầm mà nhỏ xíu chắc cỡ trái nhãn rừng ở trên thấy rất đẹp mà ko dám hái + ăn sợ trúng độc Hồi ức về trái cây xưa :D - 1 xuống núi hỏi ra ng ta cho biết là táo rừng ăn rất ngon. mà xuống rồi ko lẽ trèo trở lên hái thì ... nên hơi tiếc vì chưa đc thưởng thức qua.
    Hình em nó đây tại lúc đó leo núi phê quá nên chụp run tay
    Hồi ức về trái cây xưa :D - 2

    Nói tiếp về trái cây rừng thì mình có chụp 1 loại trái này khi đi rừng quốc gia núi Chúa nhìn quá trời cây có trái này mà ko dám hái Hồi ức về trái cây xưa :D - 3 cũng sợ độc Hồi ức về trái cây xưa :D - 4 anh em xem đây là quả j
    Hồi ức về trái cây xưa :D - 5
     
  12. kwaiding Thành Viên Cấp 1

    Cây cơm nguội hay mọc hoang gần bờ sông, trái màu trắng giống trái của cây bồ ngót, ăn cũng bùi bùi.( tiếc là không có hình, không phải cây cơm nguội ngoài bắc nhe).
    ah, còn trái còng nữa( hay trông trong trường học) ăn cũng ngon lắm, nhưng dễ bị choáng váng thôi.hihi
     
  13. Sinhviên quê mùa Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    có ai bổ sung trái Hồng Quân chưa
     
  14. pé_K@nny Thành Viên Cấp 2

    Hồi ức về trái cây xưa :D
    Hồi ức về trái cây xưa :D - 1
    em đố các bác đây là quả gì?Hồi ức về trái cây xưa :D - 2
     
  15. savatage Thành Viên Cấp 3

    Cây Mây trái này ăn đâu có đc ta
     
  16. doremon1990d Banned

    Hồi ức về trái cây xưa :D
    trái nì hồi ấy nhà ngoại tớ có quá trời, chín ăn ngọt bùi thik lắm, h kiếm đỏ mắt cũng chẳng thía
     
  17. thanhthao1310 Thành Viên Cấp 6

    nhớ thới còn trẻ quá
     
  18. kizz2 Thành Viên Bạch Kim

    nhìn cái vỏ mọc quen quen,cái này hòi vườn nhà mình mọc nhiều lắm,con non nó màu xanh,chín thì hình như màu vàng mà,
    cây này hay mọc kết cây" chùm bao" đó
    Hồi ức về trái cây xưa :D

    Hồi ức về trái cây xưa :D - 1 cái này giầm nước mắm ớt hết ý
     
  19. actboy Thành Viên Cấp 3

    Nhớ trái Trùm ruột , trái trứng cá , bình bát ... ước gì ... Hồi ức về trái cây xưa :D
     
  20. pé_K@nny Thành Viên Cấp 2

    Ăn đc chứ bác, chua chua chát chát:too_sad: thế nhưng thời còn hs vẫn thích ăn, hehe