Tìm kiếm bài viết theo id

tết về , nồi bánh tét , cành đào , nhánh mai giờ còn đâu ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi shalee, 23/12/09.

ID Topic : 1470898
Ngày đăng:
23/12/09 lúc 13:25
  1. ManU 999 Thành Viên Cấp 2

    chỉ muốn ngồi ăn cơm cùng gia đình... và niềm vui ngày tết
     
  2. hogia Thành Viên Cấp 6

    Ừ ,tết TP hết vị .
     
  3. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    nhớ tiếng pháo đêm giao thừa nữa tết về , nồi bánh tét , cành đào , nhánh mai giờ còn đâu ?, ôi ngày xưa ơi tết về , nồi bánh tét , cành đào , nhánh mai giờ còn đâu ? - 1
     
  4. Tiểu tử thúi Thành Viên Kim Cương

    Mấy năm nay chỉ thấy đêm giao thừa là có chút không khí tết thôi. Còn 3 ngày tết thấy cũng như ngày thường.
     
  5. big.zero Thành Viên Bạch Kim

    ko có pháo
    nhưng xóm mình vẫn có nhìu nhà nấu bánh chưng lắm, dòm cũng thấy nao nbao tết về , nồi bánh tét , cành đào , nhánh mai giờ còn đâu ?
     
  6. hogia Thành Viên Cấp 6

    Mai sau về vùng quê nào đó ăn tết thôi
     
  7. law89 Thành Viên Cấp 6

    Chỉ thèm được nghe tiếng pháo giòn tan như ngày xưa(giờ cũng có đốt nhưng ko có chơi nguyên 1 dây pháo như hồi trước)tết về , nồi bánh tét , cành đào , nhánh mai giờ còn đâu ?
     
  8. nguyenngocchau Bán hình thiết kế ISTOCK

    giao thừa em mở hết volume mở cái clip pháp bông cho nó xôm tết về , nồi bánh tét , cành đào , nhánh mai giờ còn đâu ? hé hé _ vậy là họ tưởng dót pháo thật và _ "bolice" vô bắt lun cho vui
     
  9. devil2009 Thành Viên Cấp 3

    giờ nghĩ đến tết ai cũng nói: "hồi xưa.....".Thật sự tết ngày xưa vui hơn bây giờ nhiều lắm.tết bây giờ..vật chất quá!....buồn
     
  10. halen Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đọc những cm của các bạn ko cầm lòng được lại rớm nước mắt
    tết đến lại thêm 1 tuổi , ông bà , cha me lại thêm 1 tuổi mới , tóc lại bạc nay bạc thêm ....
    nghĩ lại củng thấy vui đôi phần , mà buồn củng đôi phần , sống đây sống đó thì ko gì hơn là đón 1 cái tên ấm cúng bên gia đình xum vầy , bên nồi bánh chưng , bên miếng mức và bên ấm trà năm nào .........
     
  11. votientung Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Một thời oai hùng... nay còn đâu?
     
  12. kzam Thành Viên Cấp 6

    Tết ở SG chán òm.
    Ở nhà tui đến đêm gaio thừa,nhà nhà bật đèn cúng bái.Có nhà thì nguyên cái nồi bánh chưng trước cửa.Lũ tụi tui chạy ra cây cầu gần nhà ngón qua cây cầu kia xem pháo bông.12g,chạy về,mùi hương đèn,mùi bông nổ,nùi đốt giấy,tiếng nói trong tv thì oang oang,có nhà thì bật happy new year... thôi,tắt đèn đi ngủ.Sáng hôm sau,đường phố vắng,thời tiết se lạnh.Lên nhà thăm ông bà,cô chú,dì dượng...
    Mấy năm nay tui luôn về quê chơi,bỏ rơi pháo bông.Tết ở quê giản dị,ko cần tiền bạc.Chỉ gói bánh,uống trà,có lòng là vui rồi.Người lớn lì xì ít nhiều thì con nít cũng xin.Chứ đâu như thành phố,cho ít nó dở mặt liền.Sao kỳ quá!Tết mà.
     
  13. Super_vip Thành Viên Bạch Kim

    Tết sắp đến rùi,e sắp già thêm 1 tuổi!!
     
  14. Red Apple Up thuê , Bid mướn

    nhớ những năm 96 ba dẫn đi mua pháo hoa về đốt,bây giờ cấm rồi nên chơi lén pháo....diêm tết về , nồi bánh tét , cành đào , nhánh mai giờ còn đâu ?
     
  15. vthuc Thành Viên Cấp 3

    thật sự hương vị tết saigon mất đi rất nhiều, đường hoa Nguyễn Hệu tuy ngày càng đẹp hơn, nhưng sao bằng cái không khí ngày xưa, cái cảm giác lâng lâng khi vừa rảo bước trong sớm mai, vừa ngắm hoa vừa lựa một cành mai về chưng tết, còn đâu nét đặc trưng của chợ bánh mứt bán tết bên hông chợ Bến Thành, khu vực vựa dưa hấu bán ngày đêm tấp nập chợ cầu ông Lãnh cũng không còn, và còn còn nhiều lắm....đã biến mất..
     
  16. LiFu Thành Viên Cấp 6

    uhm , năm nay noel cũng chẳng cảm giác đc cái không khí nữa , dù noel là thời gian mình thích nhất trong năm tết về , nồi bánh tét , cành đào , nhánh mai giờ còn đâu ?

     
  17. Trùm Lừa Đảo Thành Viên Cấp 2

    hihi , ko có gì bằng kỉ niệm thời thơ ấu ^^nhớ mãi giờ này hihi
     
  18. i_love_iphone Thành Viên Kim Cương

    Tết ơi là Tết,chỉ mong Tết đến về quê mà thôi
     
  19. bigthreea Thành Viên Cấp 3

    tết xưa
    _ nhà mình đốt pháo , nhà nhà đốt pháo
    _mình và bạn bè đốt đủ thứ pháo : pháo nhang , pháo chuột , pháo diêm , pháo bướm , pháo hú , pháo hoả tiễn , pháo đùng ( cái này hay nè ^ ^ nổ xong thấy một câu chúc rơi ra ).....
    _từ ngày 20 tết đã rất là náo nhiệt , nhớ hồi đó em giao hàng cho nhà mệt nghỉ lun , vui vãi.
    _đêm giao thừa : ngoài đường rất chi là náo nhiệt, trong nhà thì nhà nhà đang chuẩn bị mâm cỗ cho ngày mùng 1 và coi kịch táo quân, đến đúng 12h00 đêm thì cả xóm em nổ đùng vì tiếng pháo và pháo bông kéo dài gần nửa tiếng ^ ^ nhớ hồi đó còn mua bong bóng bay cột giấy và mồi lửa thả lên trời đợi nó nổ cũng vui lắm.

    Tết nay:
    _thấy buôn bán ngoài đường ít hơn, phải đến gần sát tết mới thấy có chút ko khí,mua đồ tết thì mọi người giờ thường dô siêu thị mua cho nó nhanh và tiện.
    _đêm giao thừa thì mọi người thường ngủ sớm
    ...... nói chung tết giờ chán lắm
     
  20. halen Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nhà nhà người người điều mong đến 1 cái tết an bình , hạnh phúc , nhưng với những gia đình ko đầy đủ thì .........nói đến lại rớm nước mắt...tết ơi..:too_sad: