Tìm kiếm bài viết theo id

tết về , nồi bánh tét , cành đào , nhánh mai giờ còn đâu ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi shalee, 23/12/09.

ID Topic : 1470898
Ngày đăng:
23/12/09 lúc 13:25
  1. hoamais Thành Viên Bạch Kim

    đọc topic của bác sao thấy lòng xúc động vậy ta. Tết ở gia đình lớn của mình có 5 anh em và bố mẹ quây quần cùng các cháu. Còn tết ở gia đình nhỏ của mình năm nào cũng chỉ có 2 vợ chồng. Buồn thật là buồn. Mong thật là mong.
     
  2. shalee Thành Viên Cấp 4

    Mỗi lần tết về là mỗi lần những kí ức tràn về , con người lớn theo thời gian , và mọi thứ cũng điều thay đổi , chỉ có những gì trải qua trong cuộc sống , mới không thay đổi được
     
  3. hoamais Thành Viên Bạch Kim

    Tết đến rồi phải không anh?
    Bánh chưng mẹ gói đã xanh trong nồi
    Dưa hồng đã xẻ làm đôi
    Hoa mai e ấp như môi em cười
    Sài Gòn có nắng vàng tươi
    Có mưa lất phất có trời hanh hanh
    Tết đến rồi phải không anh?
    Em nghe hương Tết về quanh gối hồng
    (chuoigia)
     
  4. hoamais Thành Viên Bạch Kim

    bài thơ xúc động quá
     
  5. duy_ca_ca Thành Viên Kim Cương

    thời buổi bi giờ đa số biết "tiền" chứ ko nhớ ' tết ' nữa tết về , nồi bánh tét , cành đào , nhánh mai giờ còn đâu ?
     
  6. haixichlo9999 Thành Viên Cấp 5

    cũng bình thường thui.công việc cuối năm tất bật , ngày nghỉ thì đi dcuới.tết về , nồi bánh tét , cành đào , nhánh mai giờ còn đâu ? làm việc ở ngay thành phố mà cũng chẳng biết dc ở ngoài đường đang có cái j. thèm dc như lúc xưa:cry_002:
     
  7. MINHDUC7710_7777 Thành Viên Cấp 4

    càng ngày thì càng tất bật hơn,đến tận đêm giao thừa vẫn còn chưa chở người yêu đi chơi được.
    Nghĩ lại nhớ ngày xưa quá.
    Náo nức chờ đợi.còn nay............
     
  8. moleycure Thành Viên Cấp 3

    tui chưa đón tết ở wê lần nào, mà lúc nhỏ còn đi học thì khoảng 15 là thấy ko khí tết rồi, bây h đi làm thấy tết sao sao ấy,chán chán, đi ngoài đng ko thấy buôn bán j gọi là, chỉ thấy ng đông kẹt xe thôi, tp lúc trc còn đốt pháo mình ngĩ lúc nhỏ ngu thiệt, ngày 30 tết còn mặc tà lỏn đi lụm pháo với mấy đứa bạn trong xóm cho đến 2.3h sáng mùng 1 lun mới gê, ngĩ lại thấy ngu thiệt
     
  9. phattai8888 Thành Viên Cấp 3

    tết năm nào cũng như năm ấy chán phèo.bạn bè thì đi làm xa ;đi du học hết ùi.chẳng còn háo hức như hồi đó nữa.chỉ thấy lo lắng nhìu thứ thui.tết năm nào cũng alone haizzzzzzz
     
  10. lamthanhthuy23 Thành Viên Cấp 4

    mấy năm gần đây Tết ko thấy vui... có lẽ vì giờ thời thế đã khác.
    trước còn nhỏ cứ mong Tết đến, có pháo đón giao thừa, nhà nào cũng treo lủng lẳng chùm pháo trước nhà.
    giờ thấy thiếu thiếu gì đó. hương vị Tết biến đi đâu?
     
  11. jimmyass Thành Viên Cấp 2

    mượn lời bài hát Xuân này con ko về:"nếu con ko về chắc mẹ buồn lắm,nhưng nếu con về chắc mẹ buồn hơn...",hehe.Nói gì thì nói chứ,Tết mà có tiền thì lúc nào cũng vui hết màtết về , nồi bánh tét , cành đào , nhánh mai giờ còn đâu ?
     
  12. halen Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đó là quy luật của tự nhiên bạn àh
    sinh , lão , bệnh , tử ..
    chúc nhà bạn sớm có tin vui nha tết về , nồi bánh tét , cành đào , nhánh mai giờ còn đâu ?
     
  13. thong Thành Viên Kim Cương

    bây giờ thấy tết bình thừong quá,chẳng muốn chúc nào
     
  14. zhangmontague Thành Viên Kim Cương

    hok còn cảnh nấu bánh chưng, hok còn tranh giành đi mua dưa hấu vào tối tối và càng ngày càng lớn sẽ thay không khí tết hok còn như trước ^^
     
  15. Sứ Quân Thành Viên Cấp 3

    năm nào tết cũng về quê, lo sửa soạn tết, sáng mồng một đi mừng tuổi ông bà, uống ly rượu xuân của mấy cụ ủ thuốc cả năm, chóng mặt.
    Nói chung Tết vẫn rất vui và ý nghĩa
     
  16. nhoxxxxx27 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hồi xưa mong tết để dc nghỉ học+ lì xì+ mua quần áo mới, h tết về thấy bình thường, cũng ko còn gì đặc trưng nữa.. chắc lớn thay đổi suy nghĩ
     
  17. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Có lẽ vậy, nên gần 20 năm rồi kể từ khi đọc bài thơ này HB tui vẫn còn nhớ.
     
  18. hoamais Thành Viên Bạch Kim

    Em post bài thơ THỜI GIAN lên cho ace đọc nè
    Nếu thời gian ngừng lại
    Thì đâu có tuổi già
    Bao nhiêu điều rắc rối
    Chẳng bao giờ xảy ra.

    Nhưng nụ chẳng thành hoa
    Hạt lúa đồng không chín
    Vết thương không kín miệng
    Nếu ngày ngày không qua

    Lòng chung thủy thiết tha
    Lấy gì mà đo được
    Thực hiện điều mơ ước
    Đâu chỉ cần phút giây

    Trái đất quay cứ quay
    Bởi đó là quy luật
    Cuôc sống điều còn mất
    Lại không kể trẻ già
    Chỉ có tấm lòng ta
    Sống mãi cùng năm tháng
    (NGOC LAN)
     
  19. hoamais Thành Viên Bạch Kim

    thanh kiu vi na miu
     
  20. Kimi Thiết Kế Website & SEO

    tết bây giờ thường quá,chỉ còn là cái tên,chả có cảm giác gì,tết về , nồi bánh tét , cành đào , nhánh mai giờ còn đâu ?
    tết hồi xừa thiếu thốn ko có gì mà dậm đà..
     

Tình hình diễn đàn

  1. HONEYZ
Tổng: 930 (Thành viên: 4, Khách: 878, Robots: 48)