Tìm kiếm bài viết theo id

tết về , nồi bánh tét , cành đào , nhánh mai giờ còn đâu ?

Discussion in 'Chuyện trò' started by shalee, Dec 23, 2009.

ID Topic : 1470898
Ngày đăng:
Dec 23, 2009 at 1:25 PM
  1. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    nhìn cai chữ ký,tui co thể suy ra dc cai nick cua bac này
    Vì nuoc quên thân,vì dân phục vụ ==))
     
  2. a Tìm Bạn Thành Viên Cấp 1

    [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=1Q6lD5WXqKI[/YOUTUBE]


    Tết Xưa mình còn nhỏ, nhìn đâu cũng thấy niềm vui, đại gia đình đoàn tụ ở nhà ông bà lúc 1,2h sáng đêm giao thừa. Vui biết bao nhiêu... những đêm trước đó thức trắng đêm canh bánh tét ở nhà chú ...


    Tết Nay mình đã lớn, nhìn xung quanh vui thì ít mà cực thì nhiều, đại gia đình không còn đoàn kết nữa, anh chị em họ hàng lục đục ... nay mình phải lì xì lại cho các em nhỏ, họ hàng ...

    Càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Nhưng mỗi khi nghe ba mở các bài nhạc Tết lên là lòng lại nao nao, nhờ về năm xưa, vì ba mình có những bài nhạc mà năm nào, mùng 1,2,3 Tết Âm Lịch cũng mở hết... riết thành " định nghĩa Tết " của mình , rằng Tết thì phải có những bài nhạc đó ! ...


    Mỗi năm qua đi, công việc và cuộc sống càng nhiều thay đổi.
    Nhưng nam nay là 1 thay đổi lớn, 1 bước ngoặt của cuộc đời mình!

     
  3. shalee Thành Viên Cấp 4

    Những cảm nhận và chia sẻ của các bạn thật chân thành và thú vị , những cái tết ngày xưa điều năm trong lòng của mỗi người , mỗi khi được nhắc đến thì những kí ức ngày xưa lại trở về , kể hoài không hết
     
  4. nextstepjump Thành Viên Cấp 1

    Tiết trời hơi se lạnh vậy mới hay chứ bạn...
     
  5. nvlnvl Thành Viên Cấp 3

    hok có pháo buồn muốn chết, nhớ hồi đó đốt pháo chuột quăng quăng zi' mấy thằng bà con trong nhà vui bà cố, hồi hộp chờ lì xì rồi tung tăng đánh bài rồi tung tăng không còn cắt nào hahaha
     
  6. kzam Thành Viên Cấp 6

    Bro chế bậy quá!!
    Nghe bài Xuân này con không về (bản Original nghe não nề luôn) nghe muốn khóctết về , nồi bánh tét , cành đào , nhánh mai giờ còn đâu ? - 1 Dù là năm nào cũng về nhà.
    Tết mà lành lạnh người ta mới ít ra đường,ở nhà xum vầy ăn uống,nhậu nhẹt với anh em,bạn bè mới vui.Ở SG hồn ai nấy giữ,tết là 1 định nghĩa xa vời.:shame:
     
  7. hoang1819 Thành Viên Cấp 5

    uh tết ngày xưa vui quá trời , tới 23 đưa ông Táo là thấy không khí tết rùi nhà nào cũng sơn nhà , lo chuẩn bị tết . Nhà mình thì trong khu chợ đến khoản 23 là bắt đầu bán tết vui lắm mở cửa bán 24/24 luôn cứ vậy cho đến 30 mệt thì mệt như thích lắm , còn tiền lì xì có bao nhiêu đi mua pháo đốt hết ^^ , mà tiết cái là hồi đó nhỏ quá chưa biết sạp pháo ra sao hết sau này muốn coi cũng ko còn nữa T_T . Ai có hình nào chụp mấy sạp pháo hồi xưa share lên cho mình coi thử đi ^^ .
     
  8. kzam Thành Viên Cấp 6

    Ko biết ở SG sao chứ ở Đà Nẵng vui lắm.
    Cúng ông Táo nè,cúng đất nè.Đặc biệt là cúng tất niên.Ăn bết xà lếch,hết nhà này qua nhà khác,họ hàng,hàng xóm,bạn bè....còn dọn dẹp thì năm nào cũng phải làm rồi.tết về , nồi bánh tét , cành đào , nhánh mai giờ còn đâu ?
     
  9. mtri61 Thành Viên Cấp 5

    Tết ! Nhớ tiếng pháo lắm.Đêm giao thừa rộn ràng tiếng pháo.Sáng mồng 1 mở cửa ra thấy xác pháo bay đầy (đẹp tuyệt).
    Đốt pháo tuy có nguy hiểm.Nhưng cấm hẳn thì : "giao thừa ko tiếng pháo thì đừng đến xuân ơi"
     
  10. tynpro Thành Viên Kim Cương

    hồi nhỏ cũng ham lì xì tới đi làm mong tet đến sớm để dc thưởng hahaha tết về , nồi bánh tét , cành đào , nhánh mai giờ còn đâu ?
     
  11. Malice Thành Viên Kim Cương

    tết về , nồi bánh tét , cành đào , nhánh mai giờ còn đâu ? - 1Hồi đó thích lì xì ,bi giờ già rồi lì xì lại mới thấy khổtết về , nồi bánh tét , cành đào , nhánh mai giờ còn đâu ? - 2
     
  12. Pinky_Sori Thành Viên Cấp 1

    27 Tết năm ngoái, trên xe về quê. Có ai bật nhạc "Xuân này con không về".
    Chợt khóc, vì Tết, mùi Tết, vị Tết xưa đã quá xưa, chỉ còn nhớ đến trong lòng. Đôi khi dâng lên khi nghe bài hát mang cả hồn Tết Việt, hay hương mai vàng.....
     
  13. bebobebi Thành Viên Vàng

    xuân nay ta nhớ xuân xưa , xuân xưa ta nhạn lì xì, xuan này ta phải chìa ra lì xì -.-"
     
  14. Trùm Lừa Đảo Thành Viên Cấp 2

    nói thật có lẽ trong cuộc đời noel năm nay và có lẽ dự định cho Tết chả có gì là hào hứng nữa

    không khí ko còn như hồi xưa , ko còn náo nức , chả muốn đi đâu chơi , đi đâu cũng toàn là khói bụi , xe cộ , người đông đúc , tệ nạn thì đủ thứ , nhắc đến là thấy buồn nôn rồi hic
     
  15. ducsinh2011 Thành Viên Vàng

    Bài này làm mình nhớ lại về nhức cái tết hồi bé ( khoản năm 95-2000 ) tết là con nít trong xóm 1 tay cầm nhang 1 tay cầm pháo,châm xong rồi quăng viên pháo đi tết về , nồi bánh tét , cành đào , nhánh mai giờ còn đâu ?,nhìu ký ức về cái tết hồi bé lắm bít kể sao hết há.Chắc ACE ai cũng chung 1 tâm trạng là tết con nhỏ được lì xì tết về , nồi bánh tét , cành đào , nhánh mai giờ còn đâu ? - 1,nhưng càng về sau thì ko khí đó đâu mất rồi,xã hội phát triển,mình cũng lớn hơn nên ko có 1 tâm trang nôn nao đón tết như đứa trẻ 6-7 tuổi tết về , nồi bánh tét , cành đào , nhánh mai giờ còn đâu ? - 2
    Thanks bạn chủ topic đã lập nên topic này,làm tôi nhớ lại cái thời thơ ấu của tôi
     
  16. chu thoong Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tết ngày càng buồn
    mấy năm nay hok thấy mấy bông cúc màu trắng, tím ....
    buồn buồn
     
  17. tynpro Thành Viên Kim Cương

    chắc đồng lứa với tui... khoái đốt pháo chuột tết về , nồi bánh tét , cành đào , nhánh mai giờ còn đâu ? - 3 phong pháo chuột lúc đó là 800d thì phải ko nhớ rõ nữa , với lại cậy súng pháo 5k :d mua thêm bịch đạn pháo nữa vui ghê... ngày tết hay lại nhà nào vừa đốt pháo xong canh đi lụm mót pháo chưa nổ còn rớt lại để đốt... hix hồi xưa tết sao mà vui và nhìu kỷ niệm thế tết về , nồi bánh tét , cành đào , nhánh mai giờ còn đâu ? - 4
     
  18. vinhdb Thành Viên Cấp 4

    __hồi đó súng pháo tui toàn tự làm.lấy mấy khúc cây hoặc mua 2 bó đũa về làm thành cây súng kẹp pháo trung vô cầm cây nhang bắn đã lắm (nghĩ lại nhỏ chơi ngu thiệt,núp trong nhà canh ai chạy ngang bắn,cũng may hồi đó tết vắng lắm lâu lâu mới có ng đi ngang mà toàn bắn dưới xe chứ không dám bắn cao ngang ng,đồ ăn ngoài đường cũng rất ít ng bán,giờ bán đồ ăn quá trời,pháo thì không cho đốt ở nhà đánh bài công an p cũng xuống kêu dẹp,làm thấy không còn không khí tết).
     
  19. ketui0922 Thành Viên Kim Cương

    ngày xưa còn ham tết chứ giờ nghe tết là thấy chán rồi. Chỉ thích cái là được nghỉ ngơi được 1 tuần, tha hồ bài bạc...
     
  20. hon_ke_o Thành Viên Kim Cương

    Tết bây giờ chán, chỉ dc cái sum họp gia đình & nghỉ làm thoai, hết mùng 1 là thấy hết Tết òy.
     

Tình hình diễn đàn

  1. wifeboss
Total: 486 (members: 2, guests: 462, robots: 22)