Tìm kiếm bài viết theo id

tết về , nồi bánh tét , cành đào , nhánh mai giờ còn đâu ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi shalee, 23/12/09.

ID Topic : 1470898
Ngày đăng:
23/12/09 lúc 13:25
  1. [C] & [V] Shop Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mình thì gần Tết thì mới có cảm giác đó ! hehe !
     
  2. hoang1819 Thành Viên Cấp 5

    cùng ý kiến với bro , tết phát mỗi nhà 2tất pháo thui đốt cho có không khí chứ tết gì mà chán phèo tết về , nồi bánh tét , cành đào , nhánh mai giờ còn đâu ?
     
  3. zzPOSTERzz Thành Viên Cấp 4

    Bắc Kinh cũng cấm đốt pháo 1 thời gian, sau này đã cho đốt lại, VN mình chắc không hi vọng quá, hix, vĩnh biệt mùi pháo, ôi nhớ mồng 1 mở cửa ra xác pháo đỏ ngập sân quá.
     
  4. TRAMYHONEY Thành Viên Mới

    tết về , nồi bánh tét , cành đào , nhánh mai giờ còn đâu ?tết về , nồi bánh tét , cành đào , nhánh mai giờ còn đâu ? - 1tết về , nồi bánh tét , cành đào , nhánh mai giờ còn đâu ? - 2
     
  5. Kay80 Thành Viên Cấp 5

    Đơn giản thôi mà, tết xưa tết nay vẫn vui như thường thôi, tại giờ già hết rồi. Hồi xưa còn con nít chạy nhảy vô tư, tết đến là sung sướng vô cùng. Giờ lớn rồi, công ăn việc làm, cơm áo gạo tiền làm cho cái đầu nó già đi thì sao mà vui hưởng tết như xưa nữa.
     
  6. manhho11 Thành Viên Bạch Kim

    làm sao không khí giống như xưa được,ngày xưa còn nhỏ,bây giờ đã lớn,ngày xưa được lì xì,bây giờ lì xì lại.
     
  7. mooncats_comic Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Già rồi, không còn nghĩ gì đến tết nữa, với lại nhà mình chị đi lập gia đình, tết chỉ về nhà có bửa mùng 3, vắng nhà thấy mẹ buồn, ba buồn, nên mình cũng buồn theo. Không khí trầm lắng hẳn.
     
  8. hoanglong0712 Thành Viên Cấp 5

    Giao thừa xong là nguyên xóm em xác pháo như lá mùa thu , mùi nồng , nhớ lắm Tết ngày xưa . Tết ngày nay hiện đại hóa rùi , ko biết 10 năm nữa ra cái giống ôn gì đây
     
  9. 3D-CPU Thành Viên Cấp 5

    Những người muôn năm cũ ,hồn ở đâu bây giờ.
     
  10. 3D-CPU Thành Viên Cấp 5

    đúng rồi
     
  11. baoduy_rs Thành Viên Cấp 4

    nói chung thích cái tết nhất vì lúc đó đi ra ngoài đường vắng hoe khỏe re.......... ko có xe cộ gì hết thích cái đó thôi à
     
  12. mooncats_comic Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Ngày xưa, tới tết thì trông có tiền lì xì, bây giờ thì lo làm để lì xì cho mấy đứa cháu, huhuu...
     
  13. shalee Thành Viên Cấp 4

    Già thì vui theo tuổi già , nhưng giờ thấy tụi nhỏ bây giờ cũng không cảm được hương vị tết như ngày xưa của tụi mình đâu , cùng lắm là tụi nhỏ ví tết như những ngày lễ thường , ko có gì khác ./.
     
  14. ducsinh2011 Thành Viên Vàng

    Bác nói đúng nè, bây giờ những trò chơi hồi xưa của mình chả thấy đứa con nít nào trong xóm chơi ( tạt lon, 5 10,chọi lính, bắn bi,chơi keng v.v.v) bầy giờ mới lớp 1-2 là về chơi game internet,lớp 5 có dtdd
     
  15. Sâu Péo Thành Viên Cấp 5

    Nhắc đến thấy cảm động vô cùng! Nhớ hùi xưa mỗi lần tới tết là trong nhà ngoài ngõ ji` cũng rộn ràng, đường phố SG thì ko có nhìu đèn nhưg vẫn đẹp, hồi còn chợ hoa Nguyễn Huệ thi ko đâu đẹp bằng cảnh SG lúc tết, người mua kẻ bán rộn rịp, mà ai ai cũng vui, bánh mứt ở chợ Bến thành thì ê hề, hồi xưa gần tết áo đầm, áo dài cho con nít bán rất nhìu, xen lẫn với bánh mứt, hoa hòe, rồi pháo tết, giấy đỏ,đồng xu treo, thiệp tết nhìn mà sướng mê tơi. Đường xá đông đúc ồn ào, mà ai cũng đi đủ gia đình, đủ đôi đủ cặp, chờ nhau đi mua sắm đồ tết, nhìn người ta thôi mà mình cũng thấy nôn nao. Hồi đó hẻm nhà ngoại mình(ở Ng Thiện thuật) cứ tới tết là là nhà nhà treo cờ đỏ, đem mai trong nhà ra để trước cửa vặt lá mai, rồi treo thiệp tết, đồng tiền. Mấy ngày giáp tết lò nấu bánh chưng bày khắp trong hẻm lun, đêm khuya cũng rôn ràng như bủi ság vậy, con nít đc thức khuya chơi thả giàn, cứ như la cả 1 đại gia đình ăn tết, vui ghê nơi! Đến Giao thừa thì thi nhau đốt pháo coi nha` nào to hơn,con nít thì vỗ tay reo hò, tới sáng đốt tiếp cho may mắn vào nhà, rồi chúc tết ông bà cha mẹ, tới lúc bước ra đường chúc tết bà con lối xóm là mấy con ngõ đã ngập tràn hoa mai, hoa đào lẫn với xác pháo đỏ tươi rồi, cảnh tượng đó không bao giờ mình quên đc. Cũng hên là tuổi thơ còn có lưu giữ dc những kí ức đo. chứ 9X sau này ko thể mường tượng dc cái không khí tết ngày còn đốt pháo nầu bánh chưg đâu. Tết bây giờ tẻ nhạt, đường phố ngập tràng đèn đuốc sáng choang, pháo bông bắn đêm giao thừa nhưg không còn cái không khí háo hức nôn nao của tết ngày xưa nữa, ngày xưa tới tết nhà nào cũng khép cửa, hàng quán đóng cửa lun, bởi vậy m,ọi người quây quần nhau ăn cơm ở gia đình, càng thấy càng hạnh phúc.ngày nay tết cũng như ngày thường, đồ cúng tết thì chạy mua trong siu thị, ngày tết thì hàng quán cũng mở gần đầy đủ như ngày thường.Không khí ngày xưa chắc chẳng bao giờ tìm lại dc nữa.
     
  16. jimmyass Thành Viên Cấp 2

    tui thích nhất là gần Tết thức khuya ngồi canh nồi bánh chưng,thấy háo hức làm sao đótết về , nồi bánh tét , cành đào , nhánh mai giờ còn đâu ?
     
  17. hoainam_x8_88 Thành Viên Cấp 3

    ngoài quê thì còn có không khí 1 chút. chứ trong này thì cũng như nhữn ngày nghỉ bt thôi. chẳng có jie đặc biệt cả. nhưng khác 1 cái là dc gặp những ng bạn mà 1 năm chug ta mới dc gặp 1 lần.
     
  18. shalee Thành Viên Cấp 4

    lên cho mọi người cùng chia sẻ cảm xúc nhé
     
  19. blackangel8x Sống bằng tình cảm

    2 cái Tết năm lớp 11,12 là zui nhất...mới đó mà đã 4 năm.tết năm rồi coi pháo bông xong bắn đi chùa Bà BD.Dân Sg kéo nhau đi cả ngàn chiếc.Bão lớn đêm giao thừa...tết về , nồi bánh tét , cành đào , nhánh mai giờ còn đâu ?
     
  20. 12oclock Thành Viên Cấp 1

    Hic hic, mình mong đến Tết quá, mình nhớ đến cái thời con nít xưa mỗi lần đến Tết là vui lắm, mà bây giờ thì...Tết đến nơi mà mình còn không nhớ nữa, chỉ khi thấy người ta giăng đèn đầy đường, mới giật mình thì ra sắp lễ.