Tìm kiếm bài viết theo id

Yêu "người-con-gái-có-quá-khứ" nên chăng?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi binhmai, 13/12/09.

ID Topic : 1444378
Ngày đăng:
13/12/09 lúc 23:52
  1. kid69 Thành Viên Cấp 4

    Yêu người-con-gái-có-quá-khứ nên chăng? hay hay.
     
  2. binhmai Thành Viên Cấp 5

    Hài vãi!
    Bốc phét vừa thôi bố!
     
  3. bboymq Cool Boy

    quá khứ vẫn chỉ là quá khứ, con người cần sống cho hiện tại và tương lai.

    If you can, let your heart give her one chance, to prove you love her.
     
  4. Hanni Thành Viên Vàng

    Mình tưởng bạn phân biệt rõ giữa quá khứ với hiện tại và tương lai rồi thì mới theo đuổi cô ấy suốt 1 năm chứ. Quá khứ dù là kỷ niệm đẹp hay đau khổ thì cũng đã là những gì đã qua. Nếu cô ấy dễ dàng quên đi chuyện cũ thì cũng có thể sẽ dễ dàng thay đổi. Ai mà ko có quá khứ, quan trọng là ng ấy có muốn để cái quá khứ ấy vào 1 góc sâu để tiếp nhận tình cảm mới ko. Mình chia tay bạn trai đã hơn 2 năm rồi, ko hẳn là còn nhớ nhưng ko thể tiếp nhận đc tình cảm của ng mới vì ko tìm đc cảm giác. Có lẽ bạn là 1 ng nhiệt tâm và thật lòng nên cô ấy mới xiêu lòng như thế. Sao ko giữ những cảm giác như vậy hoài để cũng xây dựng tương lai mà lại đem cái ko có thật ra để đánh đổi và so sánh?
     
  5. meohuyen mèo ngoan,mèo xjnh-'.'-

    Nếu yêu ai đó thật lòng thì tại sao phải tính toán, phải suy nghĩ, phải hơn thua.....
     
  6. hòang tử coffee Thành Viên Cấp 4

    giống mình quá nhưng khác đi chút xíu là mình ngày càng yêu cô ấy và 1 ngày mình nhìn thấy ... đau lòng đến không thở được
     
  7. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Có thể suy nghĩ của bạn hợp lý theo cách nhìn nhận vấn đề của bạn. Tuy nhiên HB tui nghĩ như sau:
    - Từ lý thuyết tới thực tế là một khoảng cách rất xa mà không ai cũng có thể hiện thực hóa những điều mình nói. Và đa phần con người ta nói thì rất hay còn hành động thì ngược lại.
    - Khi người ta đến với nhau vì yêu nhau thì người ta sống cho hiện tại và hướng tới một tương lai tốt đẹp sau này. Quá khứ không thể thay đổi nhưng chỉ có hiện tại mới làm cho tương lai tốt đẹp hơn.
    - Sự nhỏ nhen hay ích kỷ trong tình cảm thì chỉ làm bản thân mình đau khổ và càng làm cho người mình đang thề thốt là yêu thương đau khổ nhiều hơn. Tình yêu cần sự bao dung và lòng vị tha bên cạnh sự thấu hiểu và chia sẻ cho nhau, nếu không có những điều kiện này thì tốt nhất là nên chia tay càng sớm càng tốt.
    - Cuối cùng thì HB tui thật lòng chia sẻ sự bất hạnh của cô gái trong câu chuyện này khi chọn phải một người đàn ông chỉ chăm chăm vào quá khứ của người yêu mình
     
  8. pupply Thành Viên Vàng

    Hay há. Đúng tâm trạng mình ghê ...
     
  9. sieuquayCoi Thành Viên Cấp 4

    Nhiều màu quá!
    Mình cũng có quá khứ, nhưng nếu quen ai mà cứ đi hỏi quá khứ hoặc chăm chăm vào quá khứ của mình thì mình biết là phải... stop ngay để tránh hậu quả về sau. Mệt mỏi lắm.
     
  10. zon Thành Viên Cấp 4

    ích kỷ!!!

    nếu ko có người đầu tiên thì cô ấy có trưởng thành trong tình yêu ko?

    nếu ko có người đầu tiên thì cô ấy có biết thế nào là yêu, quan tâm, chia sẻ?

    và nếu ko có người đầu tiên thì chưa chắc You đã quen được cô ấy.

    Hạnh phúc là bằng lòng & trân trọng với những gì đang có.
     
  11. pé Dâu Thành Viên Cấp 4

    mình cực kì sợ hạng con trai miệg thì bảo k wan tâm wá khứ nhưg lúc jận lại lôi ra đay nghiến, y như làm cho mình cảm thấy thật yên tâm, cảm thấy có thể dựa dẫm đc rồi sau đó hất mình ra ..... thà nói thẳng từ đầu 1 câu : anh k chấp nhận đc wá khứ của em rồy xong đi
     
  12. quangthao14 Thành Viên Bạch Kim

    cố học cách chấp nhận với thực tại đi bác, tất nhiên ko thể ko nghĩ đến nhưng cố gắng thôi Yêu người-con-gái-có-quá-khứ nên chăng?
     
  13. meohuyen mèo ngoan,mèo xjnh-'.'-

    ai dám tuyên bố mình không có quá khứ nè.
    Mà yêu ai đó thật lòng thì tại sao phải tính toán hen.
     
  14. kid69 Thành Viên Cấp 4

    sao đọc 1 dây thấy ai cũng bảo ng viết bài này là ích kỷ nhỉ? đây ko phải là ích kỷ, mà là ti tiện. những chuyện chả thể nào làm khác đc cũng mang ra tính toán dày vò... bỏ thì ko bỏ, nhưng nhai thì thích nhai đi nhai lại.
     
  15. give me New Style

    Người ta thường nói : Con gái nhìn tương lai và hiện tại của người con trai mà sống , còn trai thì nhìn quá khứ của con gái mà sống. Đó là sự thật. Nói con gái ít kỷ nhiều khi con trai còn ít kỷ hơn gấp trăm lần
     
  16. Archimonde Thành Viên Cấp 4

    Quá khứ đơn hay quá khứ tiếp diễn,nếu quá khứ tiếp diễn thì đừng nên dây vào,vì 1 ngày bạn sẽ giống như tôi
     
  17. Emma Pei Thành Viên Cấp 4

    Ko hiểu? đã từng có BF thì đó là "có quá khứ"???
    Thế thì đi góp gạo cho mấy em 10t tới lớn rồi yêu,mà fai 10t nhé,vì gái giờ 12 13t có BF hết rồi
     
  18. give me New Style

    Chỉnh ko cần chuẩn
     
  19. Meodaicabmt Thành Viên Cấp 6

    A không như những người con trai khác, a không quan tâm về quá khứ của em, điều a cần là hiện tại, a biết a yêu e, và a không thể sống nếu ko có em
    =>> vậy mà bảo ko như người khác chỉ dc võ mồm chia tay đi cho khoẻ bồ ơi :confuse:
     
  20. SHE Thành Viên Cấp 2

    Mình cũng đã trải wa giai đoạn vướng mắc vào wa' khứ của người đó,lúc đó mình rất buồn, vì mình là người đến trước lại thành người đến sau,....nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì mình thấy KHI MÌNH ĐANG NGHĨ VỀ QUÁ KHỨ THÌ MÌNH CŨNG ĐANG ĐỨNG Ở HIỆN TẠI HAY KHI MÌNH NGHĨ VỀ TƯƠNG LAI THÌ MÌNH CŨNG ĐANG ĐỨNG Ở HIỆN TẠI, vậy tai sao wa' khứ và tương lai lại làm mình bận tâm nhiều đến thế. Trong khi đó mình là con người của hiện tại. Dù có chuyện gì đi nữa, cũng nên đứng nhìn nó và tìm cách đổi mới nó chứ đừng giày vò nó, vì khi làm như vậy BẠN CÓ HẠNH PHÚC KO?