Tìm kiếm bài viết theo id

Bà xã

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi trumdudangbl, 26/12/09.

ID Topic : 1476682
Ngày đăng:
26/12/09 lúc 04:31
  1. trumdudangbl Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    2/11/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    322
    Lâu rồi a mới liên lạc với em, ngẫu nhiên và tùy hứng, anh cần bắt đầu từ đâu nhỉ, cách đây nhiều năm, mình quen nhau, đã có lần anh gọi em là bà xã, và cũng chỉ em là người duy nhất a gọi bà xã.

    Anh bộc bạch những gì mình nói với nhau mà em chẳng bao giờ đọc được vì em chẳng biết mạng xã hội là gì cả Bà xã, em là người duy nhất kể cả khi a giận em vô cùng vẫn như là chưa có gì, anh và em như 2 thái cực song song không có điểm tiếp xúc nhưng cũng chẳng thể cắt rời, vì em anh đã từng làm rất nhiều việc nhưng chưa bao giờ anh thừa nhận là mình yêu em, đến bây giờ anh vẫn nghĩ là a chưa từng yêu em. Thế nhưng, những gì mình có với nhau thật nhiều em nhỉ, k đơn thuần như những người bạn, những việc ám ảnh người ta cả đời, hôm nay em nói với anh rằng em sắp đám cưới, sao lâu rồi a chẳng gọi cho em, a nghe cứ như đùa, anh vô tư, huyên thuyên đến khi cảm nhận được từ đám cưới, đột ngột, tim nghèn nghẹn, giọng nói nhỏ dần, càng lúc càng nặng nề, 1 cảm giác tự nhiên a chẳng mong muốn, và bỏ qua cũng k được.

    Em này, em là người đẹp nhất mà anh đã từng gặp, em là người khó chịu nhất anh đã từng biết và cả em là người chê anh thậm tệ nhất mà anh từng nghe, thế nhưng bên trong đó, đôi lúc em bộc lộ cho anh biết, anh là người đàn ông tuyệt vời với em, em có nỗi khổ k nên lời, và em muốn luôn có anh.

    Còn anh 1 quá khứ to lớn, 1 quá khứ mà anh tự hào lẫn đau buồn, anh cho rằng nó lớn hơn em nên chúng ta luôn là những đường thẳng song song.

    A k muốn nghĩ nhiều quá, em nói rằng sẽ k mời đám cưới anh vì sau này em sẽ chẳng có cơ hội đi đám cưới anh, em sẽ ở 1 nới xa xôi nào đó, nhưng anh cảm nhận rõ rệt, e sợ nhìn thấy anh vào ngày cưới, vì vậy anh đừng đến.

    Đến giây phút này, tim anh như nghẹn lại, nhưng tận sâu nơi nào đó, anh vẫn nghĩ, bà xã của anh sẽ hạnh phúc, xứng đáng được hạnh phúc và nhất định như thế.

    A muốn buông thả mình, những mối quan hệ k rõ ràng, linh tinh và tẻ nhạt, anh đã về nhà em ạ, 1 mình, cảm thấy trống trải và đau 1 chút, tuy nhiên, việc này sẽ qua mau, anh chắc thế!

    A liên tưởng đến những bộ phim, níu kéo và lắm trò nhưng anh cho rằng, k có anh em mới thật sự hạnh phúc!

    A muốn tìm 1 biện pháp toàn vẹn, đại khái em sẽ vẫn hạnh phúc và a k quá buồn, nhưng anh nghĩ chưa ra.

    1 thoáng qua có lẽ anh ích kỷ, k chăm lo được cho em từ đầu thì k nên buồn khi k có em.

    1 mớ hỗn độn, 4h sáng rồi mà anh chẳng ngủ được
    em sẽ chẳng bao giờ đọc được
    anh lại nhớ đến vết sẹo trên trán, nhớ đến cái ngày tình cờ anh gặp em... a khóc e ạ
     
  2. no_escape Thành Viên Cấp 6

    tối nay mình ko ngủ với bà xã, wa nhà bà...thôn ngủ! bà...ngõ nhá máy cả đêm, mệt thật!
     
  3. Săn Bắt Gà Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    văn chương thơ phú phải nói là bá cháy,đa tạ huynh đài đã chia sẻ,đọc mừ mún trào lệ
     
  4. Mr.Fu ...cậu ấm nhà nghèo...

    Bà xãBà xã - 1Bà xã - 2
     
  5. cavienchien Thành Viên Cấp 2

    yêu nhau thế mà ko đến được với nhau, tiếc!
     
  6. Lil Pony Thành Viên Cấp 6

    thế cuối cùng là bác có yêu em í không
     
  7. diem_nguyen Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hjx viết nên xuống,tô đậm ngã nghiêng thì hay hơn
    đọc mún òi maắt ra Bà xã
    tâm sự niì pit tỏ cùng ai?
     
  8. prepress Thành Viên Cấp 4

    Hic, Thiệt là tội anh trai này quá đi à. Seo hồi đó không quyết tâm tới cùng mà bỏ giữa chừng để bi giờ hối tiếc?
     
  9. 7miles Thành Viên Cấp 5

    giờ có vẻ như xưng hô bà xã, ông xã là mốt Bà xã, về kiếm tay nào độc thân gọi bừa bãi thế cho bà già hoảng vía xem sao :look_down:
     
  10. tronkiepbinhyen Thành Viên Cấp 5

    cho anh làm quen đi em....
     
  11. Alves Thành Viên Cấp 6

    Tâm sự đêm khuya, đọc mờ mắt à
     
  12. phuthienne Thành Viên Cấp 3

    giốn trong phim hàn quốc thế này
     
  13. votientung Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ...yêu đương gì đâu? diễn viên nam chính thừa nhận là chưa từng yêu em còn gì:beat_brick: Thế thì có gì để mà hối tiếc ? Bà xã
     
  14. colina9999 Thành Viên Cấp 1

    có thật thì chia bùn "."! chắc cũng phải lâu lắm mới quên được đây....
     
  15. kzam Thành Viên Cấp 6

    Một bài viết toàn dấu phẩy!!!Bà xã - 1
    Nghe bài này cho nó thanh thản bác ạ!
    [youtube]Sn9_WXf35is[/youtube]
    Tiếc là chưa sơ múi đc gì!!!Bà xã - 3
     
  16. HacKER_293 Thành Viên Cấp 2

    đọc xong bài cảu bác chợt nhớ đến bài thơ: tôi yêu em của puskin
    "cầu em được người tình như tôi đã yêu em"
     
  17. convitcon86 Thành Viên Bạch Kim

    người ta cũng sắp "đám cưới" tiếc làm chi Bà xã
     
  18. HacKER_293 Thành Viên Cấp 2

    đọc xong bài của pác dự dưng nhớ đến bài thơ tôi yêu em của puskin;
    "cầu em được người tình như tôi đã yêu em..."
     
  19. lucifer113 Thành Viên Cấp 4

    Tui chỉ biết bác viết toàn dấu phẩy, làm người đọc cũng mỏi mệt theo! Bà xã
     
  20. pe_u Thành Viên Cấp 3

    1 thời điên cuồng..chi rồi hối tiếc...
     

Tình hình diễn đàn

  1. vanquyensg2021,
  2. vanquyensg2022
Tổng: 1,373 (Thành viên: 3, Khách: 1,363, Robots: 7)