Thấy gì không? Nước mắt rơi... Rơi trên đôi gò má non đầy mộng mị... Rơi trên làn môi mềm dịu êm... Rơi trên đôi bàn tay bé nhỏ... Nước mắt rơi... Rơi cả trên mộ người... Thấy gì không? Nước mắt rơi... màu đỏ...
Tuổi 24 của mình là cái tuổi long đong lận đận nhất trong gần 30 năm sống trên đời. Ko bao giờ nghiệm thu nổi cái kiểu yêu của cô 24 này
[FONT=Tahoma,Times New Roman,Arial]Tay trái trong bóng tối tay phải [/FONT]chả hiểu câu này nói j` cả
hay nhưng ko có thật đúng ra là chả có thg đàn ông nào nhà ko có cơm mà chê phở như thế,trừ khi ng ấy đã vượt qua cảnh giới con người,ko cảm thấy đói khi ko ăn gì.
Lại là em Trang Hạ, truyện ko có thật, là ước mơ của em ấy về 1 người đàn ông, về 1 tình yêu khó có thật trên đời. Thui thì còn mơ là còn sống, ai cũng cần 1 niềm tin để sống, nên ko bàn luận nhiều về truyện này, heheh. P/s: Đã từng có 1 người đàn ông yêu vợ đến nổi sau khi vợ chết mấy năm, vào ngày kỷ niệm cưới của 2 người, ông ấy gửi thiệp cho tất cả mọi người về hôn lễ của mình sắp tới, lúc tới dự mọi người mới biết là ông cưới cái bài vị của bà vợ đã khuất, chuyện này có thật 100%. Chả biết đàn ông nghĩ gì (những người đàn ông đã có vợ, bạn gái khi đi tán tỉnh 1 cô gái khác) bản thân t, tự trong bản chất thực nhất của t luôn ấy, t thấy ko được nể cho lắm, heheh, sorry, có thể anh quyến rũ, có thể anh thành đạt, có thể anh... thu hút, mà ai mà chả thích ngắm cái đẹp, nhưng nếu anh là 1 thằng đàn ông dễ bị lôi cuốn bởi em, thì chắc em cũng ko bám theo, ngang đó là dừng. Thà anh cứ nói anh có vợ, vợ anh ngoan, anh yêu, em xinh, em quyến rũ, là đàn ông anh phải có cảm giác thôi, nhưng anh ko thể tới xa hơn. Ok, em trọng, em sẽ nể anh dài dài. Ở trên 5s này cũng ko hiếm anh có vợ, nhưng lúc gặp em khác thì cứ ngồi kể lễ vợ anh này nọ, xấu như thế kia, xấu như thế nọ, kể vậy làm gì thế, em nào yếu tim thì thấy thương bu theo hả, còn riêng t, t thấy mấy cái vụ kể lễ như thế nó thật là haizzzzzzzzzzz dữ. Em nói chung chung vậy thôi, ko cố ý đụng chạm ai hết à.
hehhehe, đâu phải cái gì cũng tuyệt đối, có ngoại lệ mà. Thời buổi này có nhiều anh nhát lắm, con gái ko chủ động bật đèn xanh trước mấy anh ko dám đi tiếp đâu,... tương tự con gái cũng ngược lại.
mọi chuyện đều tương đối, nhưng Mèo thì không bao giờ quên cảm giác bị khuất phục! mà có lẽ anh trai nào cũng thik có ai đó bị khuất phục, còn con gái ai mà ko thik có người theo chinh phục hen. Quy luật tự nhiên!
heheheh, thích bị khuất phục trong chiến sự chinh phục. Thích chinh phục trong khi thực chất đã bị khuất phục. Thích những người cao tay ấn để mình ngốc tự sướng trong khải hoàn nhưng thực ra người nắm đầu thóp là đối phương. P/s: Mình hơi tưng tưng 1 chút, đừng chấp.
Chưa có vợ nhưng mình góp ý chắc cũng chẳng sao. Thà anh cứ nói anh có vợ, vợ anh ngoan, anh yêu, em xinh, em quyến rũ, là đàn ông anh phải có cảm giác thôi, nhưng anh ko thể tới xa hơn. Ok, em trọng, em sẽ nể anh dài dài. Có gì được bạn nể trọng ở đây vậy, người đàn ông đã có vợ yêu vợ mình mà vẫn có cảm giác với người con gái khác, vẫn qua lại với người con gái khác thì cái câu anh ấy yêu vợ có thật ko hay chỉ là cái tự tin của người ấy đối với bạn. Cái bạn nhìn thấy ko fải sự hấp dẫn đối với anh ta mà chỉ là trong suy nghĩ anh ấy là anh ấy có thể chinh phục được bạn thôi. Bạn đúng là con gái được tâng bốc 1 chút là dễ xiu lòng.^^. Ở trên 5s này cũng ko hiếm anh có vợ, nhưng lúc gặp em khác thì cứ ngồi kể lễ vợ anh này nọ, xấu như thế kia, xấu như thế nọ, kể vậy làm gì thế, em nào yếu tim thì thấy thương bu theo hả.Cái này ko fải yếu tim mà là ngốc đó bạn. Thấy người ta chê vợ mình, cũng là phụ nữ lại ko bênh vực mà lại xiu lòng lại bu theo thì ngốc wá đó.^^. P/S: Trên đây chỉ là 1 phần chứ ko fải ai cũng như mình nói.
Mình đặc biệt khoái zai đã có vợ: chín chắn, bản lĩnh, sành sỏi. Nhưng bám theo mình là mình hết khoái ngay.
uhm, Ngốc. Đàn bà ngốc bạn ha. cái câu em xinh, em quyến rũ,... em nể, em trọng, đọc kỹ lại đi bạn, ai đi nễ cái thằng nó khen mình đẹp bạn. Tâng bốc 1 xíu là xiu lòng, từ cái đoạn mình viết, bạn rút ra cái câu kết luận này, mình ko biết phải dựa vào đâu để lục tìm các ý nhỏ trong đoạn văn của mình để bạn có thể cho ra đời 1 câu luận mang tính chất tự sướng vậy luôn ah.