đừng nói zị ai cũng đã cố gắng nhìu rùi, nhưng cũng có 1 giới hạn...ko chỉ về đc hay mất mà còn về tương lai, bản thân của tình iu và tâm hồn, tính cách, tự trọng mỗi người!!! khi sai khi iu thì ko đặt mình lên đầu mà nghĩ đến người khác, đứng trên lập trường người í, nhưng...nếu vứt bỏ bản thân thì sao xứng với chính mình và tình iu nữa, nếu mọi chuyện đều có 1 điểm dừng!!!
Cùng cảnh ngộ, chỉ là khác giới tính!:smile: ! mình cũng 3 hay 4 tháng gì rồi, cũng đã quen đã biết chấp nhận, đôi khi gặp lại vẫn còn chút gì đó xao xuyến! bao giờ cho đến bao giờ! :smile:
xao xuyến khi gặp lại..bik đc 1 điều.....ai đó lại bị bỏ rơi...thương hại.....bạn đã chấp nhận,thật sự ko bik nói gì hơn....chúc mừng...