Tìm kiếm bài viết theo id

cuối năm anh chị em nên cảnh giác nhập nha vào nhà nhé !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi choanbin mobile, 31/12/09.

ID Topic : 1490378
Ngày đăng:
31/12/09 lúc 01:10
  1. choanbin mobile Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    21/12/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    32,942
    những kiểu nhập nha thời @ .com.
    Đây là chiện kể cho anh em nghe và cảnh giác ,không phải là dân trong nghề nhưng từng được nghe kể lại ,và không viết thì xh sẽ còn nhiều vụ do mất cảnh giác mà bị đột nhập và hậu quả khó lường.
    Hôm nay kể về kiểu nhập nha vào h khuya 1-2h sáng nè : No
    Ban ngày No chỉ ngủ và chơi hàng "đập đá" ,khi cả thành phố đã chìm vào giấc ngủ và ngoài đường chỉ còn lại tiếng khua xệp xệp của mấy bro giác hơj đấm bóp dạo ,và " bánh chưng bánh dầy đây.........!' .Thì cũng là lúc No ăn chút j đó cho đầy bụng và tập trung đồng bọn lại , ( trong ngày thì đã có tizo đi thăm dò nhà nào ,ở đâu có khoá trái(khoá ngoài ) hay nhà nào đêm nay không đóng cửa lầu 2-3-4-5....
    Trong nhóm có từ 3-4 tên ,mổi người xài 1 hoặc 2 dtdd, một tên đc phân công canh đường, xem có dân phòng hay Công an cuối năm anh chị em nên cảnh giác nhập nha vào nhà nhé !,nhà cóa choá không ?cuối năm anh chị em nên cảnh giác nhập nha vào nhà nhé ! - 1,tên kế theo thì nguyên cứu khoá hoặc hướng leo lên lầu ,tên nữa thì như một đặc vụ ,mang trên người đồ chơi : kiềm trợ lực , kéo cắt tôn , bình khò ga mini,roi điện , dao bấm ,dao cắt kính, thang dây,bình xịt hơi cay , bình xịt thuốc mê,băng keo ,dây để trói khi cần ,đoản bẻ khoá ,bình tạo hơi đẩy như mấy anh thợ kim hoàng hay đạp đạp khò khò dùng để thổi thuốc mê vào trong phòng ngủ , cần câu chuyên dụng bấm là ra và cong thẳng theo ý muốn có thể dài đến 20m , thang bấm của CIA ,muốn trèo cao bao nhiêu thì cứ bấm cái nầy có thể lên tới lầu 4-5 ,con đội để đội những cửa cuốn , đòn bẩy và con lăn để duy chuyển két sắt.....
    Túm lại là đồ nghề rất chuyên nghiệp và siêu đẳng, đụng vào là xử không đẹp không ăn tiền !
    H có việc chưa thể kể hết cho anh em , khi nào rảnh kể tiếp còn rất nhiều nhiều chiện sẽ kể tiếp ...

    Kể chiện có thật 100% cho anh em nghe nè :

    Hôm cuối tuần rồi nhà thằng bạn thân ở BHH -ngay gần lò hoả táng, giao cho Mẹ ruột và 2 đứa con trai ,thằng lớn học lớp 10 ,thằng nhỏ học lớp 7 ở nhà học bài và trông nhà luôn ,tầm 6h tối có No đến nhà gỏ cửa và hỏi có thằng Long ở nhà không? Cùng lúc là No rút điện thoại di động ra và gọi : Alo !Long hả ?Tao đang đứng trước cửa nhà mày nè ,mày đang ở đâu tao ghé trả tiền cho mày nà ! Uh tao chờ mày nha ! 5 phút hả ? uh...uh...gật gật...rùi cúp máy .
    Dạ thưa Bác con là NO bạn thân của Long -con vừa gọi cho Long xong ,5 phút nữa nó về ,con trả cho nó số tiền tháng trước con vay của nó Bác ạh !
    Ui ! Zdậy hả ! Con vô nhà ngồi chờ nó xíu nha !

    Thế là thời cơ đã đến : No rút trong giỏ 1 bình xịt thuốc mê nhỏ và hướng thẳng vào mặt Bà mẹ của Long mà xịt xịt ...và đồng thời lấy bao tay mang vào,lấy băng keo dán vào miệng và dùng dây trói Bà lại sau đó lôi Bà vào Tolet đóng cửa lại .Động tác này chỉ mất 3 phút là xong .

    No biết còn hai cậu con trai đang học bài trên lầu nên nhẹ nhàng lên cầu thang và gỏ nhẹ phòng cậu con trai lớn .
    Cốc cốc cố..... No gọi đây ! cánh cửa nhẹ hé ra vừa đủ cho những tia thuốc mê từ bình xịt xịt bay thẳng vào mặt của thằng con trai mới nhớn và cũng lặp lại động tác như lúc nãy với Bà Nội của chúng .

    Một kịch bản cho cả ba Bà và cháu .Thế là : Alo ! Cho 1 chiếc tải nhẹ nha ! Ngay chân lò hoả táng BHH nha !

    Chiếc xe chuyên chở chiến lợi phẩm mất hút vào lòng tp HCM.

    Đến 22h đêm xong việc ở cửa hàng mua bán dtdd Long và bx rịn rịn trên chiếc SHi về nhà thì cửa nhà trống , gọi Mẹ ơi..... ! Mẹ hởi...... !Tèo ơi....! Tí hởi.......!

    Trời ơi chiện gì xãy ra như thế này ! Sao nhà không có ai mừ tủ lạnh ,máy giặt , két sắt . tivi .và chiếc Dylan của bx nữa cũng không còn lun .........hu...hu...hu... !

    Alo ! 113 hả ! Công An p BHH hả có thấy mấy thứ của nhà tui ở đâu không ...............?

    Phi vụ đó thằng Long bạn mình mất hết tổng công xe cộ của cải, tiền bạc ,vòng vàng .....=500triệu .

    @@@@@ Chiện đá dế iu đơn giản mừ hiệu quả .....

    Những kiểu chôm điện thoại mừ tự chủ nhân của chiếc điện thoại vô tình gây nên .
    Pé Đào là một minơ rất dể xương , body rất chuẩn , tuổi đời 18 xuân xanh , khuôn mặt rạng ngời với nụ cười duyên dáng làm xao xuyến trái chym bao chàng trai lẫn anh già cú đế ....
    Với chiều cao 1,65m và 3 vòng 9 nút nên khi pé xin vào nhà hàng quán cà fe hay bất cứ nơi nào mừ treo bảng tuyển nhân viên chân dài tới nách có ngoại hình là oki hết.... chỉ vừa thấy em là nhà tuyển dụng đã oki ...oki..oki.....

    Trong ngày đầu tiên xin thử việc em mần rất oki( chưa có hồ sơ nhé ) , tiếp khách rom rả ... khách vào thấy em là mún ngồi cùng bàn để tán lê tán dốc rùi ...khoe điện thoại ...xe xịn....lẫn bộ cánh đắt xiền....

    Tới h xuống ca , em chọn khách nào mừ xài cái điện thoại lúc nãy ngồi tám chiện mừ khoe khoan mua cả chục chai trở lên ...là em tiếp xúc và nới một câu nhỏ nhẹ ....
    Anh ơi ! Gọi giúp em số này là của em gái hay chị gái hoặc bạn chung phòng ...j...j.. đó để đến rước em về nhà nghỉ tí rùi chiều hay tối j đó em mới lên ca tiếp ....
    Bấm số máy song là đưa ngay cho pé cầm và không pjk pé nói j ...chỉ nghe một câu là : "trong quán ồn quá em không nghe được ....Alo....alo..." rùi em cầm điện thoại ra ngoài để nghe cho rỏ và lên lun chiếc xe xipo của một thằng "nài " thứ thiệt đang đợi sẳn ....fà....f à..... f à.... sau làn khói là biến mất tiu pé cùng chiếc điện thoại sành điệu vừa mới mua chục chai ....

    Ngồi đợi một hồi lâu không thấy Pé mượn điện thoại trả lại ... anh ta mới hỏi chủ quán và nhân viên còn lại thì nhận được câu trả lời ...

    Pé mới vào xin việc sáng nay , em nó nói không hợp môi trường ồn ào nên xin nghĩ về nhà rùi , và nhà em ở đâu thì chỉ có thằng chạy chiếc xipo mới pjk thoy chứ còn all thì pó chym lun.......

    Và rùi lại một ngày mới và một quán mới cộng thêm một khách mới .....

    Theo mình pjk thì đây là nghề chính của em ấy nha ! Chỉ trong vòng 3 Tháng em ấy đã mần được cả trăm chiếc điện thoại hiệu ...tổng trị giá lên đến gần tỉ bạc .....

    Anh em hay mấy cụ bô lão khi đi cà fe quán xá thấy mấy em minơ xinh xắn đừng tưởng là ngon chym nha ....hãy tránh xa để được an lành nhé ...!
    Chiện có thật 100% và vẫn đang diển ra hàng ngày trên cái xứ Xài Ghềnh này đó nha ! Chủ quan là dính chưởng liền.....

    Ngày mai sẽ viết tiếp chiện "Đá xế " cho anh chị em xem rùi rút kinh nghiệm nha !

    @@@@@ Chuyện kể về mấy em gái nhà ta mê Trai đẹp và mê xiền ...bị mấy thằng có mã ngoài bảnh bao nhưng trong ruột chứa dao lăm mã tấu ....

    Sau những lời tán hưu tán vượng đưa đưa đẩy đẩy trên tin nhắn sms vs yahoo.cơm.canh...chấm mút..j ...j đó là một cuộc hẹn cho ra mắt để hi vọng một viễn cảnh tươi sáng đang chào đón phía trước ...
    Hôm nay anh sẽ đến rước em và bạn gái hay chị em gái j đó đi uống caffe ở một quán sang trọng và rất sành điệu trên đường A...B..C.....anh đến = một chiếc HONDA CIVIC đời 2008 mà Trai đẹp mới vừa thuê tự lái giá 1000k cho một ngày ...

    Tưởng đã gặp được Trai đẹp đại gia nên mấy em hí ha hí hửng chọn cho bộ váy đẹp ... nữ trang cao cấp ... điện thoại đắt tiền ...

    Alo ! Em chờ anh trước nhà đó nha !

    Uhm ! Anh tới liền àh.....!

    Trong lúc đó Trai đẹp đã hình dung ra được một quán cafe mừ từ cổng đến bàn ngồi là một đoạn đường khá xa để khi đánh bài chuồn cho tiện ...

    Vào quán gọi thức uống xong là tha hồ 8 chiện này kia và Trai đẹp có dịp nổ bung quán lun ...nào là gia đình con nhà giàu , cha mẹ bảo cưới vợ nhưng chưa chọn được ai ...,nào là tết tới sẽ đổi xe xịn hơn ...nếu cưới vợ sẽ cho nguyên căn biệt thự to chà pá trên đường A...B...C ...

    Nghe Trai đẹp nổ tè le hột me nên mấy em nghe là mê tít tò lò ...
    (sozzi anh chị em ! Nhà có khách , lúc rảnh em viết tiếp nha !)
    Câu chiện vừa kể xong là có thật 100% nha ! và còn rất rất nhiều chiện của No nữa mừ ngày mai mình sẽ kể tiếp để anh chị em rút kinh nghiệm nha.....!
     
  2. tamnguyen_btd Mod box sách

    hôm nào mà nó qua nhà anh hốt mẻ nữa khẳm lun hen..^^
     
  3. Vivian_Tiêu Thành Viên Cấp 2

    hấp dẫn nhỉ, nghe cứ như phim hành động í
     
  4. nhanh-gon-le Thành Viên Cấp 5

    ghe thấy ớn quớ
     
  5. nhanh-gon-le Thành Viên Cấp 5

    cúi năm bọn xấu xuất hiện nhìu lắm nha các bạn.cám ơn anh chủ top nhắc nhở
     
  6. GQ7 Thành Viên Cấp 1

    ghê quá tụi nó canh phải mấy ngày , ae cứ thấy thằng nào khả nghi cứ cal police ngay
     
  7. nhanh-gon-le Thành Viên Cấp 5

    thui kêu police thì khoảng mấy h sau họ mới có mặt bạn ơi
     
  8. hoa_ban Thành Viên Cấp 4

    Sao mấy chữ "nha", chữ "thời" phải tô đỏ lên vậy chủ thớt? ý nghĩa là gì?
     
  9. votientung Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ...Đứa nào leo vào nhà ông thì chỉ có vào mà bỏ xác ở lại thôi...
     
  10. TuấnSG Thành Viên Cấp 4

    Chuyện này trên 5S hồi đó có bạn nào đã đăng rồi mà , dù sao cũng tks chủ topic . Coi lại cũng hay cũng là dịp nhắc nhở anh em cẩn thận , cuối năm rồi nhập nha nhiều lắm .
     
  11. eothon Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tối hôm qua vừa có thằng mon men đến định " đá " xe của tiệm mình, may có cái camera quan sát, nó chưa kịp hành động mình phi ra nhưng nó chạy nhanh quá và nhảy lên xe đồng bọn lượt mất
     
  12. fantasy0704 Thành Viên Cấp 3

    Đề nghị chị Tiêu tháo cái hình ở chỗ chữ kí xuống kẻo ae chết mất cuối năm anh chị em nên cảnh giác nhập nha vào nhà nhé !
     
  13. Nho Mỹ No Money, No Honey

    sao bọn này kiếm đâu nhiều đồ nghề chuyên nghiệp thế ?!
     
  14. Alves Thành Viên Cấp 6

    NO là ai vậy ta? Bí hiểm quá ta.
     
  15. linhlinh1987 Thành Viên Bạch Kim

    nhà mình có mỗi papa là đàn ông duy nhất trong nhà, g nghe chiện thấy nguy hiểm wá, bị z òy bít kiu ai
     
  16. Kimi Thiết Kế Website & SEO

    sao chủ topic tô đỏ mấy cái chữ kia vậy,hay copy mà không chỉnh sửa cuối năm anh chị em nên cảnh giác nhập nha vào nhà nhé !
     
  17. vipmember4u Chuyên Hàng USA

    ghê thiệt,cứ như phim
     
  18. choanbin mobile Thành Viên Kim Cương

    Mấy chử tô đỏ là do em copy bên "chuyện đời xưa đời nay " khi tìm câu chữ "nhập nha " thì nó lên như za lun á chứ , bài này do mình viết lâu rùi nhưng post bên box kia nay copy qua đây cho anh em cảnh giác ....
     
  19. bebobebi Thành Viên Vàng

    nó mà ghé nhà em thì chắc nó dớt luôn em quá, vì em là món đồ giá trị nhất trong nhà cuối năm anh chị em nên cảnh giác nhập nha vào nhà nhé !
     
  20. baoduy_rs Thành Viên Cấp 4

    nó mà đã canh rồi thì có nước là mất mát............ chuyên nghiệp thấy rõ luôn .......... dù sao cũng chỉ biết là đừng để hớ hênh trong nhà thôi.........
     

Tình hình diễn đàn

  1. hcumi,
  2. Anh88,
  3. 01256100000,
  4. Muatruyentranhcu,
  5. MCT,
  6. DucLe
Tổng: 649 (Thành viên: 7, Khách: 626, Robots: 16)