_Chuyện bắt đầu từ 4 năm về trước, khi đó tôi là 1 học sinh lớp 9 :smile: có 1 bạn nữ mới từ lớp khác chuyển wa lớp tôi, khá xinh, tính tình thì dễ thương và tôi cũng thik "ấy" nhưng ngặc nổi lúc đó người ấy đã có bạn trai ( lớp khác ) rồi . Nhưng tôi và người ấy vẫn nói chuyện bt và rất vui vẻ.Nhớ lớp tôi hồi năm lớp 9 rất vui, nhưng năm đó lại là năm cuối nên cũng rất ít khi đi chơi, chỉ đi vào lúc có dịp lễ mà thôi. Nhưng mỗi lần đi thì tôi lại đc chở "ấy" đi trên chiếc Martin cào cào của mình :look_down:. _Rồi còn nhớ lúc tôi học lớp nâng cao đúng vào giờ thể dục, mà giờ này tụi lớp tôi hay đi chụp hình nên tôi ko đi đc thế là mỗi lúc chụp xong "ấy" lại đứng ngay cửa lớp kêu tôi ra khoe những tấm hình mới chụp như là "ấy" thik tôi lắm dzậy đó. _Trông những lần đi chơi, mà có 1 lần tôi nhớ nhất là giáng sinh năm đó . Nhớ lúc đó lớp tôi rất thik đi chụp hình sticker, vì vậy cũng như bao lần chúng tôi vào chụp hình, nhưng lần này ko hiểu sao "ấy" lại thik chụp với tôi những kiểu thân mật ( như vòng tay, chụp cả đám thì cứ nhắm đừng gần tôi ko àh :sexy_girl:...). Sau khi đi chụp hình thì cả đám đi lễ vì ngồi gần nhau nên chúng tôi nói chuyện cũng rất vui . Sau đó tôi phải chở "ấy" về nhưng đng về thì chỉ có 2 đứa. Khi đi ngang wa 1 wán ăn "ấy" kêu muốn ăn nhưng ko biết lúc đó tôi nghĩ gì trong đầu mà lại nói :" thôi trễ rồi đi về đi" :beat_brick: mặc dù lúc đó tôi rất muốn tấp vào để ăn với "ấy". Tối đó về tôi cứ dằn vặt mãi, tiếc hùi hụi. Chắc có lẻ đó là lần đầu chỉ có 2 đứa nên tôi hơi nhát :smile:. _Kể từ ngày hôm đó quan hệ của chúng tôi có tiến triển hơn nhiều, tôi hay ngồi nói chuyện giỡn "ấy" mà có nhiều tiết mang cả sách vở xuống ngồi kế chỉ bài cho "ấy" nữa . Nhưng lúc đó "ấy" vẫn còn quen người kia nên quan hệ của chúng tôi giống như anh em dzậy thôi . _Nhưng chuyện gì tới thì nó cũng tới, đó là ngày chúng tôi phải thi lên cấp 3 đồng nghĩa với việc phải xa nhau . Rồi 1 ngày "ấy" bỗng nhiên tặng tôi 1 hộp wà , trong đó có 1 cái khung hình để bỏ những tấm hình sticker vào rất dễ thương do "ấy" tự làm (mà tới giờ tôi vẫn còn giữ) ngoài cái khung hình còn có 1 lá thư nữa trong thư viết :" Nếu "ấy" có 2 trái tim thì "ấy" sẽ cho tôi 1 trái" nhưng câu trả lời của tôi thì thật ngô nghê "chẳng lẽ "ấy" muốn dị dạng hay sao mà muốn có 2 trái tim":feel_good: . _Thế rồi ngày thi cũng tới sau khi thi thì chúng tôi ko còn gặp nhau nữa.Sang cấp 3 tôi vẫn đi chơi với lớp cũ nhưng lại ko có "ấy" ( có thể do bạn trai ko cho đi nữa) :too_sad: _Ngày.... ngày ... Tháng... Tháng wa đi . Tôi cũng đã wên "ấy", mãi cho tới gần đây sau khi thi đh xong lớp tôi rủ đi chơi thì "ấy" lại xuất hiện một cách hết sức bất ngờ vẫn khuông mặt ấy vẫn tính cách đó. Nhưng lúc này "ấy" đã chia tay bạn trai còn tôi cũng chia tay bạn gái :sad:. Lúc đi ăn thì "ấy" lại lấy ghế ngồi gần tôi, ngồi giỡn với tôi y như lúc xưa :haha:.Sau lần đi chơi đó thì tôi cũng có số đt của "ấy" tôi rất muốn nt nói với "ấy" nhưng lại ko dám ko biết mở lời sao nữa , có lần tìm ra cớ để nt nhưng nhắn đc mấy câu thì "ấy" lai nói bận ( đang học, tắm, đi ngủ.... ) . Nhưng lúc tôi hỏi là có còn wen ai nữa ko thì "ấy" nói :" giờ lo học để mai mốt kiếm nhìu tiền thôi, ko wen ai nữa hết" . Rồi 1 hôm tôi lại nt tiếp thì nói đang ở ngoài đng, tôi liền hỏi đang đi với anh nào àh :byebyevì "ấy" ko biết chạy xe). Rồi "ấy" nhắn lại "tôi ghen hả, sao hỏi kỹ thế " cái kiểu nói chuyện này sao giống "ấy" đang để ý tới tui wa' . Rồi còn lúc tiễn bạn tôi ra sân bay do tôi thấy "ấy" chưa có ai chở nên kêu "ấy" lên xe tôi chở nè. Nhưng câu đầu tiên "ấy" nói là "thôi" nhưng ngày sau đó "ấy" sửa lại liền :misdoubt:, (còn lúc ra sân bay cũng dzậy tôi kêu "ấy" chụp hình riêng 2 đứa thì cũng y chang dzậy) nói ko cho có thôi rồi cũng đồng ý) . Rồi lúc 2 đứa chở nhau wa nhà nhỏ bạn rồi ra sân bay thì tôi và "ấy" cũng tâm sự với nhau rất nhìu mà cũng rất vui vẻ lúc đi còn bị lạc đng nữa chứ. ....to be continue .....
Bravo .....tiếp đi bạn ơi...thời c2 mình cũng có nhiều kỷ niệm lắm...càng cuối cấp ....thì...càng nhớ.......như buổi học cuối cùng...trong muôn nghìn con người..tôi vội vàng tìm kiếm một ai....ngỡ là tay trong tay nhưng rồi tay trong chính tay tôi vào hằng đêm ....nhớ mãi c2..một thời ngây ngô,trẻ con........
hồi cấp 2, có wen 1 người, mình cao, nhỏ thấp, cải nhau hoài, sau ko biết thế nào mà lại kết nhau, kết nhau đến lớp 12 thì cao trào, giờ đã chia tay trong chiều lá mùa thu bay lã tả.
Suốt năm cấp 2 chưa hề biết yêu là gì, toàn làm chị 2 người ta thôi Lên lớp 10 có 1 anh SV đến xóm TN nghiên cứu thị trường, phỏng vấn nhiều lắm, cả tiếng đồng hồ lận. Những bữa tiếp theo đó, sáng nào cũng nhận đc đt của ảnh. Những lúc đó ba mẹ đã đi làm rồi nên ko ai biết. Rồi đến 1 hôm, khi đang học trên lầu thì cô giám thị kêu xuống văn phòng có anh trai kiếm. Vừa đi vừa nghĩ bụng...ko biết tía má hồi xưa có đẻ rớt đứa nào ko mà giờ lòi ra 1 ông anh. Xuống đến nơi, nhận ra ông anh đó là anh chàng nghiên cứu thị trường ở xóm hôm nọ. Ngồi ở cái ghế đá trước văn phòng nói chuyện 1 xíu xong ảnh đưa cho TN 1 món quà nho nhỏ. Rồi dặn dò, cô giám thị có hỏi thì trả lời như vầy như vầy. Vừa nghe vừa dạ dạ cho ảnh vui lòng thôi, chứ lúc đó trong bụng nghĩ, chắc cô chẳng để ý đâu. Xong, đút món quà vào túi (đồng phục trường LQĐ là quần váy xếp ply phía trước, cái ống rộng thùng thình, có 2 cái túi cũng khá to), quay lưng lên lớp, vừa bước hết mấy bậc cầu thang là giật mình, thấy cô giám thị đứng đợi từ lúc nào. Cô hỏi: anh đó là gì của em, đến trường làm gì...v.v...May là trí nhớ mình còn tốt nên cứ "phát" lại những gì đã đc dặn dò. Phù, cuối cùng cũng xong, cô ko chất vấn nữa. Vào đến lớp học rồi mà vẫn còn run. Hôm sau, anh ấy gọi đt về nhà, nói chuyện vài câu xong kêu: lần sau anh đừng vào trường em nữa nha. Cô giám thị hỏi, em sợ lắm. Ông anh đồng ý. TN thấy nhẹ nhõm cả người. Yên tâm được vài hôm, bữa đó là thứ 2, TN đạp xe từ trường về nhà, cảm giác có người đi theo phía sau, nhưng ko dám nhìn lại. Cắm đầu cắm cổ chạy 1 mạch về nhà. Tới nhà, là địa bàn của mình, mới dám quay đầu lại nhìn coi ai đi theo. Giật mình khi thấy ANH phía sau, TÍA phía trước (đang sửa xe trong sân). Lúng túng chưa biết làm gì thì tía kêu, mời bạn vô nhà uống nước đi con. Mình thì run, anh thì dõng dạc chào bác, xong, hiên ngang bước vô nhà. Vô nhà, kêu em sợ ba mẹ la lắm, anh đừng đến nhà em nữa. Vừa dứt lời là nghe nguyên 1 tràng: đến trường ko đc, về nhà ko đc, vậy anh gặp em bằng cách nào ? Khi nào anh gặp lại em ? Im lặng vì lúc đó ko biết trả lời làm sao. Rồi mẹ ngay sau đó mẹ cũng biết, mẹ hỏi thăm này nọ, phải lựa lời nói với mẹ để mẹ yên tâm, để mẹ đừng la. Sau cú này, tự dưng thấy...cặp bồ sao mà phiền phức và mệt quá xá ! Thế là quyết định...NGHỈ yêu cho khỏe thân !
chắc cũng ko hơn gì rồi Sao anh trai đó dạn thế :haha:. Mà sống ko yêu thì cũng cô đơn lắm đó TN àh :smile:
Hihii, chỉ là...nghỉ yêu hồi còn đi học thôi. Sau đó, ba mẹ thoải mái hơn nhiều thì...dại gì mà NGHỈ... :snicker:
đừng quá hy vọng vào người đó quá bạn ơi.cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên đi.nếu yêu bạn thì người đó sẽ tự tìm đến bạn thôi.