Tìm kiếm bài viết theo id

cuối năm anh chị em nên cảnh giác nhập nha vào nhà nhé !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi choanbin mobile, 31/12/09.

ID Topic : 1490378
Ngày đăng:
31/12/09 lúc 01:10
  1. mapdich1992 Thành Viên Cấp 5

    "Pé Đào" này ghê nhĩ , đúng là bông hồng có gai cuối năm anh chị em nên cảnh giác nhập nha vào nhà nhé ! , mốt đi quán cà phê phãi đem theo 2 cái dt mới đc , 1 cái "xịn" còn 1 cái 1100 hay 1200 , mới dzô khoe dt , gặp em nào mượn dt gọi về nhà rút em 1100 hay 1200 ra cho gọi chọi và "đá" tự nhiên keke , nói chơi chứ các bác nên cảnh giác , đừng mê gái quá mà chuốc họa nhé cuối năm anh chị em nên cảnh giác nhập nha vào nhà nhé ! - 1
     
  2. Mr[LeVent] Thành Viên Cấp 3

    hư cấu chứ 100% j` bro cuối năm anh chị em nên cảnh giác nhập nha vào nhà nhé !
     
  3. choanbin mobile Thành Viên Kim Cương

    còn nhìu chiện hấp dẫn nữa để nay mai rảnh rổi em cho lên anh em xem mừ biết chứ hư cấu j bro ơi ...
     
  4. nhattutn Thành Viên Cấp 4

    Nó giận Bro đem điện thoại chọi bro lỗ đầu luôn à:ah:
     
  5. phuthienne Thành Viên Cấp 3

    nhà có chó, ko sợ, her her. Xài dt cùi, đi xe cùi, ko sợ mấy em xinh xinh đâu cuối năm anh chị em nên cảnh giác nhập nha vào nhà nhé !
     
  6. Always Ready I CAN DO IT !

    Cái này chắc tụi nó có học 1 khoa nghiệp vụ nên pro quá cuối năm anh chị em nên cảnh giác nhập nha vào nhà nhé !
     
  7. tuananh81 Thành Viên Vàng

    2 năm trước nha minh cũng bị nhập nha cuối năm anh chị em nên cảnh giác nhập nha vào nhà nhé ! , nha chỉ có 2 vợ chông , bữa T7 đi chơi nó cho 1 thăng đi theo canh còn 1 đám tụi trộm nó chạy xe tải trước lam giống như mình dọn nhà vậy , cũng may vê sớm nên tụi nó chỉ khiêng LCD, laptop, vong vàng linh tinh, nói chung món nao nhẹ, còn cái két thi chưa kịp cuối năm anh chị em nên cảnh giác nhập nha vào nhà nhé ! - 1, vê thấy cửa mở toát ra , tưởng ông bà già qua chơi, 3 lớp cửa mà nó cưa = máy ngọn ơ ah` , không thèm phá khóa luôn cuối năm anh chị em nên cảnh giác nhập nha vào nhà nhé ! - 2, nó cắt cái miếng móc chia khóa luôn , còn khóa của sắt nó hàn xì chảy ra luôn
     
  8. cvchanh Thành Viên Bạch Kim

    cám ơn bạn đả nhắc nhở.dù củ vẩn ko thừa
     
  9. cuti_5s V.I.P Member

    hôm bữa tối sea game bị câu laptop hên là phát hiện kịp không thui mất toi rùi.bọn ác thường ra tay vào lúc 2 ,3 h sáng hôm bữa e bị lúc 3h sáng hjx
     
  10. law89 Thành Viên Cấp 6

    Đôi khi người ta không suy nghĩ:nhìn 1 người bán cá viên;1 người bán bong bóng,1 người bán rau cải....1 cái nghề hết sức trong sạch.Đối với các loại trộm như thế!Chỉ 1 chữ "bắn" mịa cho nó sạch xã hội
    Như luật lệ ngày xưa cũng được:trộm vặt "chặt tay" cũng được.
     
  11. big.zero Thành Viên Bạch Kim

    wa' pro, ko ngờ nổi
    chờ phần tiếp theo của bro để nâng cao tinh thần cảnh giác cho ae đó ^^
     
  12. MaxSky THÀNH VIÊN NHIỆT TÌNH

    Công nhận bạn này kể chuyện rất hay,đọc hoài ko cháncuối năm anh chị em nên cảnh giác nhập nha vào nhà nhé !
     
  13. tdungx Thành Viên Cấp 4

    Văn phong rất có chất ^^ Tình tiết bất ngờ, diễn tiến sự việc, nhanh gọn, dễ hiểu Đúng phong cách...người thật việc thật (không phải thì cho mình xin lỗi nha choanbin just kidding hì hì).

    Như trường hợp bác tuananh81 quả thật không thể xem thường!

    Bởi vậy rút ra là mình phải có con mắt và tư duy của anh ăn trộm, ráng quan sát và động não suy nghĩ xem nhà mình địa thế, khóa, an ninh, tài sản như thế nào ? Mà tăng cường cho tương xứng.

    Và yên tâm hơn nữa là nên có hàng xóm, láng giềng tốt, nếu lỡ đi lâu thì nhờ vả họ nữa. Không nên sống mạnh ai nấy lo, chứ khóa càng mắc (tiền) thì dễ gặp trộm càng "chắc tay nghề".

    Chúc anh em an tâm ăn tết !
     
  14. jimmyass Thành Viên Cấp 2

    quan trọng là ở chỗ này đócuối năm anh chị em nên cảnh giác nhập nha vào nhà nhé !
     
  15. haiRS84 Thành Viên Cấp 1

    mọi người nên cẩn thận cuối năm tết sắp đến rùi đa số là trộm chuyên nghiệp không
    cẩn thận vẫn hơn
     
  16. tun13121988 Thành Viên Kim Cương

    nghe như film hành động thật!cuối năm anh chị em nên cảnh giác nhập nha vào nhà nhé !
     
  17. thinhlang Thành Viên Cấp 5

    tui bị rùi nè. hôm đó nhà co bà con nước ngoài về lâu ko6 gặp.xúm lại nhậu quá chừng.........khò khò........đến sáng mở mắt nhìn cái phòng nó trống trơn.mà bào hại phòng đó lại là phòng của việt kiều ngủ......chết ngồi kiểm lại tổng thiệt hại.....mất 3 cái laptop mới xách từ bển về. 6000usd và 30tr tiềnmặt. củng may nó vô hốt cú đó ấm quá hay sao.cho nên các phòng còn lại ko6 bị gì hết. nhưng việt kiều thì ........sáng ra ca phường báo mất gặp anh ca quen dẩn ra quán.anh ca nói thôi mai mốt nhớ khoá cửa cẩn thận nha.còn anh lên báo cớ mất thì ca phường chỉ ghi nhận thôi chứ từ xưa giờ chưa bắt được vụ nào.............cho nên bây giờ ngủ vừa khoá cửa vưa khoá ổ..........hic
     
  18. lieunhumi Thành Viên Cấp 2

    cuối năm nên đề phòng nhiều thứ ko khéo thì ăn tết buồn
     
  19. vuadaugia Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chuyện vừa ly kì vừa có tính cảnh báo thiết thực! Thank anh rất nhiều vì đã giúp anh em nâng cao cảnh giác hơn...
     
  20. mr_klinz Thành Viên Kim Cương

    phim hongkong hay quó cuối năm anh chị em nên cảnh giác nhập nha vào nhà nhé !