Tìm kiếm bài viết theo id

Những lo lắng của con trai khi yêu

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi w_2pro, 31/12/09.

ID Topic : 1490421
Ngày đăng:
31/12/09 lúc 03:37
  1. w_2pro Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    31/12/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    6
    Nhắc đến tình yêu thường ai cũng phải nghĩ đến sự hạnh phúc và gần gũi. Nhưng đâu phải ai yêu nhau cũng luôn cảm thấy cuộc đời là một “màu hồng”.

    Mà ranh giới giữa hạnh phúc và bất hạnh thật mong manh. Niềm hạnh phúc của tình yêu - con người luôn mong ước nó, nỗi bất hạnh - con người luôn tránh xa. Càng mong ước, mỗi người càng tha thiết bảo vệ, giữ gìn nó. Bên cạnh những phút giây hạnh phúc là sự trăn trở, lo sợ hạnh phúc sẽ tuột khỏi tầm tay mình. Vậy đa số con trai trăn trở điều gì khi yêu?

    1. Nỗi sợ mất nàng
    Trong tình yêu, con gái thường bị động nhưng lại chủ động trong chọn lựa. Dù các nàng đã yêu, nhưng chưa hẳn đã hết người theo đuổi. Dũng và Lan yêu nhau, Dũng đẹp trai, học giỏi, có ý chí, Lan duyên dáng, thuỳ mị, nết na, yêu kiều. Mọi người trông vào ai cũng bảo họ là một cặp rất xứng đôi, chỉ có điều yêu một người con gái thành phố, gia đình lại khá giả như Lan, Dũng không khỏi mặc cảm mình là dân tỉnh lẻ lại nhà nghèo. Bên Lan là rất nhiều người đàn ông khác thành đạt theo đuổi cô, anh luôn thấy tự ti, mặc cảm vừa sợ Lan sẽ tuột khỏi tay mình, lại vừa muốn rút lui. Dẫu Lan rất yêu và tin tưởng Dũng, nhưng trong lòng anh cũng khó tránh nỗi sợ mất nàng.

    Chuyện của Anh và Minh lại khác, hai người đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố học, họ yêu nhau và dự định ra trường sẽ trụ lại thành phố. Ngoài thời gian học Anh phải xoay sở làm thêm để kiếm tiền phụ giúp gia đình và lo tiền học. Do đó, Anh thường chỉ 2 tuần mới tới nhà người yêu một lần. Còn Minh, nàng là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, luôn được các chàng trai chú ý đến. Ngày nào cũng có chàng trai tới săn đuổi dù họ biết là Minh đã có người yêu. Vào một ngày, Minh tuyên bố chia tay vì lý do đơn giản Anh không dành thời gian cho mình.

    Quả là con gái hay so sánh trong tình yêu vì họ sẽ yêu và lấy một người xứng đáng nhất còn con trai luôn cố tạo dựng sự vững vàng cho nàng. Nhưng cũng thực là tai hại nếu nàng không nhận ra điều đó. Do vậy, con trai luôn canh cánh nỗi sợ bị mất nàng.

    2. Nỗi sợ nàng không như mình mong đợi
    Khi yêu, chàng luôn tự hào và hãnh diện về người yêu của mình. Nhưng rồi một ngày nàng lại quyết định bỏ đi lấy 1 người đàn ông khác giàu có hơn, thành đạt hơn. Chàng mới ngã ngữa người: hoá ra, khi chinh phục chàng lịch lãm, bảnh bao. Đứng trước nàng, chàng như một vị thiếu gia giàu có. Nàng yêu chàng vì tiền. Thế là “vỡ mộng”

    Tình yêu chân chính là tình yêu đi đến hôn nhân. Khi yêu, chàng luôn mong muốn người yêu của mình sau này sẽ là 1 người vợ nết na, dịu dàng, hiền thục. Nói chung đó là một hình ảnh lý tưởng. Còn thực tế thì sao? Con trai rất sợ: nếu một ngày kia người yêu mình trở thành một con sư tử cái ở trong nhà, cô ấy không không chăm sóc tốt bố mẹ chồng. Các cụ ta xưa cũng đã nói: “sông sâu còn có thể dò, lòng người trắc ẩn ai đo cho tường”. Do đó, dù bây giờ người yêu mình rất tốt chăng nữa nhưng con trai vẫn lo sợ.

    3. Sợ nàng không thuỷ chung
    Khi nghe chuyện về Tuấn và An thì mọi người cũng đều lắc đầu thương xót cho Tuấn. Khi yêu An, Tuấn thua xa nhiều bạn trai khác đang theo đuổi An, Tuấn không đẹp trai, không lịch lãm và vì gia đình quản lý rất chặt nên Tuấn không thể dành nhiều thời gian cho An. Tuy nhiên họ cũng yêu nhau, yêu thắm thiết. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng lưu tâm nếu không có một tình huống thật éo le xảy ra, vì nhiều lý do khác nhau, gia đình Tuấn cấm cản họ yêu nhau. An được rất nhiều bạn trai khác để ý, theo đuổi, và vì không muốn phải đối mặt với áp lực từ mẹ chồng tương lai, vì sợ rằng sau này khi không thể đến được với Tuấn thì các bạn trai đang theo đuổi không còn nữa nên An đã chủ động sớm chia tay với Tuấn, An đã đến với một người khác. Quá đau khổ vì mất An, mệt mỏi vì gia đình cấm cản, Tuấn đã tự tử sau lần cuối gặp An. Cuối cùng, thì người đau khổ nhất lại là An và mẹ Tuấn.

    Có ai khi yêu lại không muốn có người yêu chung thuỷ. Càng yêu, người ta càng sợ sự phản bội. Với xã hội hiện đại này, tình yêu chợt đến chợt đi rất chóng vánh. Khi đó nàng biện hộ “yêu để cho biết mà” hay “chỉ là thay đổi không khí, cần yêu nhiều vì lấy chỉ được một người”. Thật tai hại khi con trai yêu phải một người con gái thích đùa giỡn với tình yêu như vậy. Rồi khi con trai thiếu thời gian tới bên người yêu, hay có sự việc làm cho cô nàng không được hài lòng. Các chàng trai sẽ rất lo lắng sự phản bội sẽ đến.

    4. Nỗi sợ người yêu không hài lòng
    Yêu là quá trình chinh phục không ngừng của đôi bên. Khi dẫn người yêu đi chơi sẽ rất khác với việc dẫn một người bạn đi chơi cùng một địa điểm đó, nhưng phải làm như thế nào để cho người yêu mình cảm thấy hứng thú, vui vẻ… để cho cô nàng thật nhớ những phút giây thi vị khi gần nhau.

    Rồi còn cả những món quà, cách ăn mặc nữa. Làm thế nào đây để nàng được hài lòng. Món quà mà có ý nghĩa đối với nàng. Nhưng khi hỏi thì người ta không nói.

    Con gái vốn phức tạp và kín đáo, hay che giấu. Nhiều lúc nàng đã cảm thấy hạnh phúc nhưng lại giả như không có gì, không hài lòng nhưng vẫn ngượng cười chấp nhận. Con trai rất sợ như vậy.

    5. Sợ nàng được nhiều người thích
    Con trai thích là người hùng trước người đẹp. Họ khẳng định phần nào giá trị của mình trước một trang “liễu yếu đào tơ”. Khi người yêu bị thích bởi nhiều người đàn ông khác, thì chàng trai khó tránh khỏi bực dọc dù nàng không hề rung cảm trước ai ngoài anh chàng đang yêu mình.

    Nhiều người nói: “Trai ham sắc, gái ham tài”. Một trang “quốc sắc thiên hương” vẫn là niềm mong ước của các đấng mày râu chúng tôi. Nhiều nhà danh nhân nói: “người đàn ông khôn ngoan không bao giờ lấy vợ đẹp”. Vì các cô gái đẹp luôn có nhiều người ham muốn. Nhưng chẳng đàn ông nào lại thích vợ mình không đẹp, đẹp cả hình thức và tâm hồn. Khi nàng đẹp và được nhiều người yêu mến, ai dám đảm bảo nàng sẽ không chạy theo một người khác giàu có và thành đạt hơn để an nhàn? Dù nàng có đẹp người tốt nết nhưng với các chàng vẫn tiềm ẩn một nỗi sợ là mất nàng.

    Các bạn nữ thấy sao khi những lời này từ một người con trai viết ra. Tất nhiên còn nhiều điều chúng tôi cảm thấy sợ nhưng những nỗi sợ đó có khi còn nói được còn những nỗi sợ như trên ít khi được bộc lộ. Hi vọng rằng sau khi đọc bài viết này, các bạn gái sẽ hiểu được phần nào tâm sự của các bạn trai!

    ----------------------------------------------------------------------------------

    Những lo lắng của con trai khi yêu
    .
     
  2. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    cm cho zui :smile: sẽ reply lại bài viết này khi về nhà... giờ đang ngoài dg
     
  3. vuthanh22 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    yêu nhau thì cái gì cũng sợ lung tung hết. tui thì chỉ sợ người ta cắm sừng thôi.
     
  4. sofarsogood Thành Viên Cấp 6

    chả có gì phải sợ mình không phụ người ta được rồi Những lo lắng của con trai khi yêu
     
  5. bboymq Cool Boy

    yêu mà suốt ngày cứ lo lắng, cứ lo sợ sẽ dần giết chết tình yêu mà thôi, con trai phải bản lĩnh, phải tự tin ở bản thân, nỗi sợ, nỗi lo sẽ là tiền đề để dẫn tới những hành động thiếu khôn ngoan, hoặc tiêu cực.
     
  6. kid007 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chuẩn ko cần chỉnh, mình cũng từng sợ những điều trên, nhưng càng lo lắng nó lại càng xảy ra nhiều, cứ tin vào bản thân thôi
     
  7. HacKER_293 Thành Viên Cấp 2

    sợ trong tình yêu bắt nguồn từ sự tự ti, sợ mình ko xứng sánh vai với cô ấy, sợ cô ấy thay lòng đổi dạ, sợ...sợ đủ thứ. nhưng trong tình yêu, cái đáng sợ nhất chính là niềm tin, mọi thứ sẽ đổ vỡ nếu như tình yêu không bắt nguồn từ sự đồng cảm chân thành và niềm tin vào người mình yêu.
     
  8. pe_u Thành Viên Cấp 3

    yêu thôi mà sợ nhìu như vậy....khỏi yêu nữa..khi yêu là chấp nhận những gì sẽ xảy ra và sẽ đến...cũng lun bất chấp khó khăn..những ai ko vượt wa đc..xem như chưa đáng để yêu.....tui cũng vậy....
     
  9. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    Con trai không có sợ nàng không chung thủy mà chỉ sợ bị nàng cắm sừng... sự thật thôi Những lo lắng của con trai khi yêu 2 phạm trù hoàn toàn khác nhau nghen Những lo lắng của con trai khi yêu - 1
     
  10. mtrung Thành Viên Cấp 4

    Yêu mà lo lắng sợ sệt như vầy thì yêu làm gì nhĩ.^^. Tâm sự này chắc chỉ có 1 người thôi, chứ nếu bạn nói đây là tâm sự của con trai thì hơi wá đó bạn.
     
  11. khanhdo123 Thành Viên Cấp 3

    không chung thuỷ là bỏ mình ra đi còn cắm sừng là vừa ở bên mình mà vừa bên thằng khác phải không anh trai ?Những lo lắng của con trai khi yêu - 2
     
  12. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    Những lo lắng của con trai khi yêu Khóc trước khi nói Những lo lắng của con trai khi yêu - 1 sao ai cũng bảo tui là con trai thế :too_sad: cm nữ tính thế mừ :too_sad: lại luôn bênh cho chị em phụ nữ :cry_002: sign của tui hình con gái mà Những lo lắng của con trai khi yêu - 2 chắc wa TL chuyển đổi giới tính quá :beated:
    K chung thủy có thể là thay lòng bỏ theo thằng khác, nhưng không chung thủy có thể là cắm sừng luôn Những lo lắng của con trai khi yêu - 4
    Con trai không sợ con gái không chung thủy chỉ sợ mình bị cắm sừng...
    1 bên là: nghĩ về cô ta
    1 bên là: chỉ nghĩ cho bản thân mình

    ==> con trai ích kỷ :beated: ui da... em xin lỗi
     
  13. nguyenhau07 Thành Viên Vàng

    Cứ lao vào...luồn lách....Những lo lắng của con trai khi yêu
     
  14. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Tại sao lại sợ nhỉ? Vì mình thiếu bản lĩnh chăng? Những lo lắng của con trai khi yêu
     
  15. meohuyen mèo ngoan,mèo xjnh-'.'-

    Phụ nữ chỉ sợ mỗi cái người ý không yêu mình
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,117 (Thành viên: 3, Khách: 1,089, Robots: 25)