Tìm kiếm bài viết theo id

tết về , nồi bánh tét , cành đào , nhánh mai giờ còn đâu ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi shalee, 23/12/09.

ID Topic : 1470898
Ngày đăng:
23/12/09 lúc 13:25
  1. vipmember4u Chuyên Hàng USA

    tết thì đợi tết ta mới có không khí tết
     
  2. HacKER_293 Thành Viên Cấp 2

    hết pháo hết tết hết tiền hết tình hết và hết
     
  3. vietthang Thành Viên Cấp 6

    tết này đc về quê ăn tết chắc vui lắm
     
  4. mooncats_comic Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    trả lời chủ topic:

    Còn ở mấy cửa hàng bán nó.
     
  5. Dung Pham Thành Viên Cấp 5

    Ngày xưa tết đến nhà nhà đốt pháo vui cực kỳ, nhớ có năm có thằng bạn đi nhặt pháo thế là có viên đang còn âm ỉ mà nó ko biết cầm vào tay và đùng một cái bay luôn bay ngón tay
     
  6. lonelystar379 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    có đứa nào nó bỏ vào túi quần rồi ... bay mất cái đó ko ta ? tết về , nồi bánh tét , cành đào , nhánh mai giờ còn đâu ?
     
  7. BAO_NAM Thành Viên Bạch Kim

    Ước zì tết này nhà nước cho dốt pháo nhỉ , từ ngày cấm dốt pháo thấy ko khí tết bùn bùn sao đó !!
     
  8. vipmember4u Chuyên Hàng USA

    phãi chi giờ cho đốt pháo nhĩ
     
  9. Alves Thành Viên Cấp 6

    Có lần mấy anh trong xóm đốt pháo bông, bay lên dây điện bốc cháy. Hết cả hồn, hên là ko có gì đáng tiếc xảy ra.
     
  10. NightHawk Thành Viên Cấp 4

    Mình là dân sinh ra và lớn lên ở SG sau rất nhiều cái Tết mới rút ra được 1 điều:vật chất tăng lên nhưng tình cảm teo lại.
    Hồi xưa lúc còn khó khăn mọi người quây quần hạnh phúc bên nhau,cùnh nhau làm mọi việc,nghèo mà vui.
    Bây giờ,điều kiện khá giả,tiền bạc rủng rỉnh,nhà cao cửa rộng thì không còn như trước,người này bận việc này,người khác lại có hẹn,việc gia đình quây quần dường như trở nên rất khó khăn.2 chữ gia đình đã được đặt xuống hàng thứ yếu so với các mối quan hệ khác.Giàu mà buồn
     
  11. sunlight_211 Thành Viên Bạch Kim

    Còn 1 tháng rưỡi nữa mới tết mà giờ đã ngồi rầu rĩ than vãn như mấy bà già.
     
  12. edison27191 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hic hic, nghe clip này mà nước mắt cứ rưng rưngtết về , nồi bánh tét , cành đào , nhánh mai giờ còn đâu ? - 1ps:tết về , nồi bánh tét , cành đào , nhánh mai giờ còn đâu ? - 2ps:, tính sang năm đi du học mà kiểu này chắc ở nhà lun quátết về , nồi bánh tét , cành đào , nhánh mai giờ còn đâu ? - 3tết về , nồi bánh tét , cành đào , nhánh mai giờ còn đâu ? - 4, dù gì nhà cũng chỉ có 2 mẹ con tết về , nồi bánh tét , cành đào , nhánh mai giờ còn đâu ? - 5tết về , nồi bánh tét , cành đào , nhánh mai giờ còn đâu ? - 6tết về , nồi bánh tét , cành đào , nhánh mai giờ còn đâu ? - 7
     
  13. yêu quái Thành Viên Cấp 5

    tết này em đốt pháo bằng loa thùng..
     
  14. vutrieuca Thành Viên Cấp 4

    nhớ cách đây 10 năm,hồi đó trọ học ở SG mới mùng 4 tết nhà trường bắt nhập học sớm,mấy đứa bạn trọ học trường khác nên học trể hơn,có 1 mình ở nhà trọ nhìn người ta đi chơi mà nước mắt muốn rơi,nhớ lại ngày đó buồn thê thảm,tết mà phải ở nhà trọ mà phải xa nhà,chỉ mong được chạy về nhà thôi.
     
  15. buonban4u Thành Viên Bạch Kim

    ko còn pháo + lối sống thực dụng = giết tết (mất bản hóa dân tộc)-> tại sao ra nông nổi này? tại ai?
     
  16. haiRS84 Thành Viên Cấp 1

    tết năm nào đường phố cũng hơi vắng vẻ do 1 số thì về quê tụ hợp với gia đình số còn lại thì nam vô tửu như kỳ vô phong lại còn tiếng lốp bốp của hột dưa ôi nghe mà phát giềng

    năm mới xin chúc bà con an khang thịnh vượng hạnh phúc lâu dài còn ai trong hội cô đơn thì hãy đến với tôi luôn lưôn lắng nghe luôn luôn ráng hiểu

    happy new year 2010
    quyền:0908565537
    hai_raider84@yahoo.com or hai.raider84@gmail.com
    vẫn âm thầm lặng lẽ trong bóng đêm
     
  17. phuloilaptop Thành Viên Kim Cương

    nhớ hoài hồi nhỏ, đêm 30 tết đi chùa, xong về tối mấy anh chị em, nằm suy nghĩ từng câu chúc mừng tuổi, để sáng mai nhận tiền lì xì. Sáng dậy, mọi nguời ai cũng dậy sớm, hâm nồi thịt kho, dọn đồ ăn sáng quay quần bên cây mai, bên bàn ăn . nhưng giờ nó cũng là kí ức, chẳng bao giờ trở lại . tết này, ngôi nhà lại alone
     
  18. thehien07 Thành Viên Cấp 3

    Đả 15 năm rồi mình hok còn nghe được tiếng pháo nổ nửa , mất hết 80% huong vị của ngày xuân
     
  19. nguyenhau07 Thành Viên Vàng

    Hiện đại hóa...dần dần con người cũng hiện đại hóa....một số ít nhìn hoài cổ...nhìn lại những gì đã mất mà suy nghĩ về nó.....
     
  20. law89 Thành Viên Cấp 6

    tết về , nồi bánh tét , cành đào , nhánh mai giờ còn đâu ?Qúa chuẩn lun

    Giờ còn hãi hơn.Nhà nào cũng kính cổng cao tường hết thì làm sao tụi nhỏ chơi như vậy được.Chắc hiếm lắm mới thấy lại cảnh đó:cry_002: