Tìm kiếm bài viết theo id

Các địa điểm MA trong thành phố...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi daculi, 24/2/08.

ID Topic : 114879
Ngày đăng:
24/2/08 lúc 00:23
  1. daculi Uy Tín Là Số 1

    okie bác akura...
    bác add nick mình đi..
    vài bưã nưã có đi cánh đồng hoang thì lúc ra thăm mộ cuảCậu hành vơí co^ lan thì cho bác chụp thoải mái.
    nhưng coi chừng....trong hình cuả bác thấy họ đó nhe...
    hiz hiz...
     
  2. daculi Uy Tín Là Số 1

    hihhihi....
    góp phần cho 5igay mình phong phú đó mừ..
     
  3. ducati7006 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bữa nào tui với ông đi thử đi,,nhỏ lớn giờ chưa ngheCác địa điểm MA trong thành phố... - 3
     
  4. daculi Uy Tín Là Số 1

    mới đi cánh đồng hoang 12h đêm qua về....
    sợ vãi...
     
  5. tacaza Thành Viên Cấp 6

    VT cũng có nữa hả? Cho cái địa chỉ hôm nào về VT lên đó chơi :lol:
     
  6. daculi Uy Tín Là Số 1

    bữa nào em đi VT tìm hiểu rùi mới nói các ba1c nghe nhe...
     
  7. plot Thành Viên Cấp 4

    Các địa điểm MA trong thành phố...) Cũng nghe nhìu người nói ngôi nhà ma ở PMH roài mà chưa có dịp đi, để bữa nào rủ cả bọn đi xem sao Các địa điểm MA trong thành phố... - 1)
     
  8. saito_X Thành Viên Cấp 3

    ngôi nhà ma ở Vũng Tàu phải là nhà chú Hỏa ko bro nếu đúng thì e đi rồi phải trèo rào và chui vào của sau thôi vì từ lúc làm khách sạn bị bỏ hoang tới giờ cũng lâu lắm rồi
    Đi rồi mới công nhận em đi buổi trưa mà còn thấy dễ sợ nữa ,nghe nói trên lầu cao nhất là phòng của con chú HỎa ,cổ bị cùi nên phải giấu trong đó
    còn nhìu chuyện về căn nhà này lắm ai muốn nghe thì em kể chứ em ko dám tự tiện sợ mấy anh nói em quăng mìn
     
  9. daculi Uy Tín Là Số 1

    ừm...
    đúng rùi đó
    hoan hô...
    a cũng chỉ nghe mấy ông chú nói sơ thui hà...
    e kể cho mọi người biết với....
     
  10. saito_X Thành Viên Cấp 3

    chuyện này e nghe bà nội em kể thôi em kể lại ai tn thì tin ko tin thì thôi :hồi chú Hỏa biết con mình bị hủi nên mua căn nhà đó cho con gái chú ở toan bộ nhà dc xây bằng đá luôn ,tầng cao nhất của nhà có 1 căn phòg đầy đủ tiện nghi luôn mà cửa phòng kín mít à ko có ai vô hết chỉ có cái khe nhỏ truyền thức ăn vô thôi,bà nội em lúc xưa ở gần đó đó,bà em nói có bữa nọ có nguòi khiên vào trong 1 cái quan tài rất lớn + 4 vị thầy tu ,tụng kinh liê tục mấy ngày luôn sau đó mấy người khiêng hòm và thầy tu đi ra còn cái quan tài thì ko thấy ,ai xung quanh đó cũng thấy lạ ko biết quan tài đâu,và coi như con gái chú Hỏa chết thì 1 người con gái cần gì 1 cái quan tài lớn tới vậy,2 người giúp việc và bà vú cũng mất tích luôn ,gia đình của bà vú thưa kiện tùm lum nhưng sau này bãi kiện do chú Hỏa cho gia đình họ 1 số tiền nghe nói là rất lớn,người ta nói mấy người đó phải chết theo cô con gái rồi căn nhà từ đó bỏ hoang,sau khi chú Hỏa chết thì người ta sửa lại nơi đó thành khách sạn nhưng ko có ai dám ở qua đêm sau 2 năm kinh doanh thì đóng cửa bỏ hoang ,sau này người ta quay bộ phim con ma nhà họ Hứa ngay tại ngôi nhà này rồi để ko tới bây giờ,là hơn 20năm rồi,cách đây mấy năm có vụ 2 thằng ăn trộm lẻn vô trong đào sau nhà thì phát hiện 1 cái quan tài nhưng bên trong trống rỗng ,em có tới chỗ này rồi,căn nhà nằm trên đồi có đg` mòn đi lên trên con dg` mòn này em đi giữa trưa mà còn nổi da gà căn nhà khá lớn rong rêu tùm lum giữa lầu 1 có 1 căn phòng rất lớn trống trơn mà ko biết để làm gì
     
  11. saito_X Thành Viên Cấp 3

    có 1 bài báo mà em xem dc trích dẫn cho mọi người đọc

    Những người dân sống ở thị trấn Long Hải vẫn gọi ngôi nhà kiên cố với kiến trúc Pháp độc đáo xây trên đồi cao, hướng mặt ra phía biển là “Lầu chú Hoả”. Cụ Hồ Văn Khoan, 75 tuổi (hiện ngụ tại khu phố Hải Sơn, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền), từng là người giúp việc trong lầu chú Hoả hàng chục năm cho biết: “Chú Hoả tên thật là Hứa Quan Hoả, quê ở Triều Châu (Trung Quốc) đến Việt Nam làm nghề buôn ve chai, lông vịt mà trở thành một trong những người giàu có nhất nhì Sài Gòn - Chợ Lớn hồi đầu thế kỷ XX. Chú Hoả xây lâu đài trên vị trí đẹp này để thỉnh thoảng cùng gia đình về đây nghỉ mát”.
    “Lầu chú Hoả” cao 2 tầng gồm có 6 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 nhà bếp và khoảng 100 cửa sổ lớn – nhỏ bằng gỗ dầu. Toàn bộ công trình xây bằng đá xanh, toạ lạc trên một ngọn đồi (người dân địa phương vẫn thường gọi là đồi chú Hoả) diện tích hơn 6.000m2. Tất cả cầu thang dẫn lên các tầng lầu đều làm bằng gỗ có trang trí bên vách tường hình “long – lân – quy – phụng”. Hệ thống các phòng ngủ được thiết kế thoáng mát, tràn ngập không khí của thiên nhiên. Cụ Hồ Văn Khoan kể, một thời gian sau khi gia đình chú Hoả sang Pháp sinh sống, bà Lê Thị Long (TP. Hồ Chí Minh) thuê lại ngôi biệt thự này của chú Hoả, sửa sang một vài hạng mục như: xây thêm hai phòng ngủ ở tầng hai và sửa lại toàn bộ hệ thống cửa nẻo đã bị xuống cấp. Bà Long còn xây dựng thêm nhà hàng mang tên “Việt Nam lữ quán” ngay dưới đường lên “lầu chú Hoả”. Một thời “lầu chú Hoả” trở thành nơi sang trọng thu hút du khách đến vui chơi, nghỉ mát. “Hồi đó, khách tới đông lắm. Những ngày cuối tuần, người ta phải đặt trước mới có chỗ”- Cụ Khoan nhớ lại. Từ năm 1965, chiến tranh diễn ra ác liệt, việc kinh doanh không thuận lợi, bà Long lại cho ông Mai Văn Ba (TP. Hồ Chí Minh) mướn lại để tiếp tục kinh doanh. Dù qua nhiều lần sửa sang lâu đài mà vẫn vắng khách. Nhiều năm không khai thác và sử dụng được nên lâu đài dần dần xuống cấp. Đến khoảng năm 1972 – 1973, đạo diễn Lê Hoàng Hoa, từ Sài Gòn về Long Hải quay bộ phim Con ma nhà họ Hứa ngay tại Lầu chú Hoả. Chuyện kể rằng, ông chủ họ Hứa có một cô con gái xấu xí bị bệnh hủi đang nhốt ở lâu đài. Một hôm, người phục vụ đưa cơm vào và lén nhìn thấy cô gái, do khiếp sợ quá nên đã bất tỉnh và chết ngay tại lâu đài
     
  12. saito_X Thành Viên Cấp 3

    khi nào anh đi thì đi ban đêm thử nha,rồi về kể lại cho mọi ngừoi nghe chứ đi ban ngày chả có gì
     
  13. .:STEVENLAWDS:. Thành Viên Cấp 3

    mình có nghe một đứa bạn ở Q8 nói về 1 căn nhà Ma màu Tím ở Q8, gần cầu Nhị Thiên đường hay cầu gì, mình quên gòi. Gia đình có mấy người con chết hết, giờ chỉ có 1 ông quản gia, là người nhà trông coi. Nghe nói có chuyện thách ai vào đó ngủ qua đêm là được tiền. Xì ke dzô mà còn chịu ko nổi nữa là.
    - Bác nào ở gần hay biết rõ kể nghe đi.
     
  14. daculi Uy Tín Là Số 1

    hay quá...
    chắc phải hỏi mấy người dân bên q8 về căn nhà này ryu...
     
  15. okplay08 Thành Viên Cấp 2

    Mấy chỗ đó ghê rợn thật ,nhưng phải đến thử mới bít dc ... Tui cũng mong dc bít hình dạng thật của con ma ra sao
     
  16. saito_X Thành Viên Cấp 3

    chừng nào đi nhớ rủ em với nghe.e cũng có nghe căn nhà này,phải cái nhà way thành phim bí ẩn căn nhà màu tím ko ta
     
  17. qua_den Thành Viên Cấp 6

    mà các bác up dùm bản đồ (diadiem.com) để e biết mà mò cho nó nhanh, chụp hình lại càng tốt, ghi rõ lai lịch người nhà từng ở để AE cùng nghiên cứu
     
  18. White Rose Ngoại Kì Thân Nhi ThânTồn

    nghe cũng không tin lắm , chưa đi bao giờ nên chưa biết ^^
     
  19. Lana Thành Viên Cấp 5

    thỉnh thỏang mỗi đêm mình đều ngủ trong 1 ngôi nhà ma ở chỗ làm mình...hix
     
  20. phuongtrinh Thành Viên Cấp 5

    Là sao hở Lana?
    Bạn làm bên tái thiết đô thị,hay tập đoàn dịch vụ mai táng xuyên quốc gia +_+.Giờ tr mới biết đó +_+
     

Tình hình diễn đàn

  1. hcumi,
  2. Anh88,
  3. 01256100000,
  4. Muatruyentranhcu,
  5. MCT,
  6. DucLe
Tổng: 676 (Thành viên: 7, Khách: 653, Robots: 16)