Nhưng cần 1 người hiểu mình thật sự rất khó, nhiều khi ko hiểu họ vẫn giả vờ hiều. Mình hỏi câu này nhiều lần nhưng vẫn ko có câu trả lời nào là thật lòng. chán
gia vị tình yêu :byebye:mỹ từ quá hay chị dùng để nói về vấn đề tinh dục ,hohoho hay quá thix chị ghê :byebye::byebye::byebye:
Mình thích câu trả lời này. Nghe nó thật và hay.^^. P/S: Ko fải bạn kén cá chọn canh đâu mà chưa có ai làm cho bạn cảm thấy tin tưởng và có thể trao trái tim cho người đó thôi. Nhưng suy nghĩ của bạn rất hay, chắc chắn người mà bạn tìm sẽ mau đến thôi, ko có ế đâu mà lo.^^.
em nói như bác sĩ tâm lý học vậy đó , thấy cũng đúng tuỳ việc ta gia giảm "gia vị " mà cuộc sống đắng cay ngọt bùi ,tất nhiên còn nhiều loại gia vị khác nữa chứ ko chỉ riêng tình dục
em cũng nghỹ thế, với e khi đã có tình dục tức là cả 2 phải yêu nhau, chính vỳ vậy dù lúc phải ct, cũng tuyệt đối ko mang cái cảm giác hay n~ suy nghĩ đại loại mình là con gái nên mình lỗ, ng ta chỉ bên mình vì cái đó.... chuyện đó nếu xuất fát từ t/y nên cả 2 cùng đc.... nhưng e thua chị 1 cái là ko cứng rắn bằng chị.... e yêu toàn theo cảm tính.... đến là khổ... nghĩ 1 đàng nhưng làm 1 nẻo ko p/s : cái khúc in đậm, chị nói y như má e từng nói với e
đối với 1 thế giới thì bạn chỉ là 1 người bình thường, nhưng đối với 1 người thì bạn là cả 1 thế giới.. ...nhớ nhé bạn, tuy rằng có những lúc người bạn yêu thương ko ở bên cạnh bạn để có thể chia sẻ vui buồn, nhưng.....mình tin chắc rằng ở nơi khác người bạn yêu luôn nghĩ về bạn và luôn cầu mong cho bạn được những gì tốt nhất trong cuộc sống đầy rẫy khó khăn và thử thách thế này. thân!
Thôi đã hết hờn ghen và giận dỗi Được giận hờn vui sướng biết bao nhiêu Thôi thì ta tiếp tục yêu hết mình Thời gian trôi qua sẽ cho ta sự đồng điệu Một chút sóng gió,một chút thử thách cho tình yêu màu sắc hơn.
Hix, có cần phải tô đậm lên rồi còn phóng to dữ vậy ko? :after_boom: Ế rồi, sắp sang hàng băm mà còn chưa nắm tay zai nào hết nè. Chính xác, giống như đường, muối vậy đó. Anh có thể nấu kẹo từ đường, làm các món ăn từ muối mà măm vô tư, nhưng thử ăn nhiều xem... Cái cụm P/S: má em nói với em năm má em bao nhiêu tuổi? Hix
Tình yêu ko phải thứ tình cảm nói yêu là yêu. Nó cần sự chăm sóc và nuôi dưỡng! Vậy khi các bạn nói yêu 1 ai đó, có bao giờ tự nói với lòng sẽ yêu và chăm sóc người đó ,chứng minh bằng hành động chưa? Và khi nói yêu 1 ai đó, ,câu hỏi mình yêu người đó vì điều gì có nằm trong đầu các bạn ? Vì người đó dễ thương, vui tính, giàu có,...tình duc.... hoặc bất kì 1 lý do nào khác. Nói chung là đã yêu.Thì các bạn có nghĩ tới việc sẽ làm gì để vun đắp tình yêu đó ? Để cho người bạn quan trọng đó được hạnh phúc? Hay đơn giản lời nói gió bay.Hay chỉ là vui sướng thì gặp, còn những lúc cô đơn, khó khăn các bạn lại ở đâu, và có sẵn sàng bên người đó kể cả viêc vứt bỏ những cái quan trọng của mình.
3 tháng nay trong đầu lúc nào cũng quay quay zòng zòng cái câu hỏi: "con trai có thể ngủ với bất kỳ cô gái nào sao?" và con trai đều trả lời "không" nhưng thấy sự thật không phải vậy... Ngày xưa còn có thể nói tình dục tux là cả 2 yêu nhau... làm cho tình cảm thăng hoa... còn bây giờ mình chỉ cam thấy 2 từ ''thỏa mãn'' à... Đúng là họ không xấu xa... hoàn toàn chính xác... chỉ tại do suy nghĩ mình còn lạc hậu... chưa thoáng và bình thường hóa được cái quan niệm hiện đại này... vẫn còn giữ nhiều nét phong kiến Á Đông quá... Nhưng nếu nó không xuất phát từ tình yêu thì sao... :cry_002:
xxx cũng là một nhu cầu bình thường của con người thôi. Có điều 1 số người lợi dụng tình yêu để làm chuyện đó. 1 người coi là thiêng liêng dâng hiến, 1 kẻ lại đi chiếm đoạt.
thật ra mà nói, bảo con trai quen với con gái là vì tình dục thì ko hẳn thế. cái đó là bản năng và nữ giới cũng thế, có lần mình từng ngồi tám với mấy bạn nữ cùng lớp. chủ đề xoay quanh vài a diễn viên ca sĩ nào đó, các tính từ gồm đẹp trai, dễ thương, cute, manly... và họ thích có bạn trai như thế. cái mình hỏi ngang: "ủa, đẹp trai để làm gì?" có đứa ứ họng. với nam giới tụi mình thì nhiều lý do có lẽ là đơn giản hơn nhiều. có thể là chán chán cần có 1 cô bạn để kẹp cổ đi chơi mỗi cuối tuần, cần 1 tí lợi dụng trong cv/học hành, giỏi giang, nhà to cửa rộng, cách nói chuyện hợp gu hay cảm thấy sự hòa hợp trong tính cách... thế là làm quen, yêu. ko cần phải vì cô ta (nói xin lỗi) tít to mông bự mới nhao nhao đâu, nói vậy tội mấy ng ngoại hình kém. chuyện td thì thật sự là ko dám bàn, tùy ng, sớm hay muộn thôi. chuyện SHE nói, bạn bảo là đến với a vì yêu a? vậy thì yêu a ấy vì cái gì? những cái đấy thì chắc chắn là ưu điểm rùi. vậy còn khuyết điểm? thấy rồi đó, phủ lấp nó đi thôi. mình... ko thích làm việc trong "ngành than khoáng sản" đâu. than to thì nghe chứ ...mấy cục than ko đâu (muốn đc quan tâm, nhu cầu của nhiều bạn nữ), kiểu đi shop để wên cái áo khoác... mất. thế là than cho cả ngày! càn kiểu như bạn bệnh muốn đc a wan tâm thì cứ nói, nói rồi mà vậy hoài thì... sao phải xoắn??
Ừ... giờ thì tớ đã thấy sự nguy hiểm đó rồi Cảm ơn nhé Mèo... cuối cùng cũng nói lên được điều Bum muốn nói :sure: 1 người coi là thiêng liêng dâng hiến, 1 kẻ lại coi là 1 sự thỏa mãn thì đúng hơn... chiếm đoạt thì chưa chuẩn vì người kia tự nguyện mà...