Tìm kiếm bài viết theo id

Tôi yêu em thật lòng - lá thư từ 1 người yêu đơn phương

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi iveny, 4/1/10.

ID Topic : 1501543
Ngày đăng:
4/1/10 lúc 23:50
  1. iveny Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    27/1/07
    Tuổi tham gia:
    19
    Bài viết:
    836
    Thu yêu quý!

    Đã rất lâu rồi, mình chưa được nhìn thấy Thu, mình cảm thấy thật nhớ Thu. Mình rất muốn nói với Thu rằng: "Mình yêu Thu”, nhưng mình không đủ can đảm để nói lên những lời nói đó. Nhiều lúc, khi nhìn thấy Thu đang làm một việc gì đó, mình rất muốn lại gần nói những gì mà mình đang nghĩ và mình đã từng nghĩ. Nhưng, mình đã không dám lại gần Thu vì nghĩ rằng Thu sẽ mãi mãi chẳng bao giờ yêu mình dù chỉ là trong tiềm thức. Mình chỉ biết nhìn Thu mà lòng cảm thấy thật cô đơn, chua xót. Yêu Thu mình cảm thấy thật buồn, tình yêu mình dành cho Thu chỉ là đơn phương nên mình chẳng thể làm gì được nữa. Dù sau này Thu có yêu mình hay không thì mình vẫn mãi mong Thu hạnh phúc, và Thu đừng để bao giờ mình thấy Thu buồn nghe không.

    Đã rất lâu kể từ khi mình có cảm giác ấy, cảm giác mà mình bắt đầu thấy thích Thu, cũng 7 năm rồi đấy Thu nhỉ. Một quãng thời gian không phải là dài cũng chưa bao giờ là ngắn, quãng thời gian đó có thể đủ chứng mình rằng: "Mình yêu Thu thật lòng" phải không Thu? Thu ơi! Nếu có thể, Thu cho mình một cơ hội được không? Mình rất muốn chứng minh với cả thế giới này, rằng mình yêu Thu. Mình sẽ làm tất cả để Thu được vui, được hạnh phúc... nhé Thu! Mình đã bao lần tự hỏi: tại sao và vì sao mình yêu Thu? Mình không thể trả lời câu hỏi đó, mặc dù mình biết câu trả lời đó đang nằm ở trong trái tim mình. Mình yêu Thu, mình chưa bao giờ nghĩ rằng yêu Thu mình sẽ được gì hay vì cái gì, mình không biết nhưng có một điều chắc chắn rằng: “Mình yêu Thu chỉ vì mình yêu Thu. Trong trái tim mình chỉ nghĩ về Thu và chỉ riêng Thu mà thôi”. Đã rất nhiều đêm mình khóc thầm vì Thu, là một thằng con trai nhưng mình cũng không thể ngăn được dòng nước mắt đó ngừng tuôn. Thu có thể nói cho mình nghe một lời dù một lời duy nhất. Thu đừng để mình chờ thêm nữa, mình có thể chờ Thu mãi mãi nhưng Thu cứ mãi lặng câm như vậy chỉ khiến trái tim mình càng cảm thấy đau hơn.
    Tôi yêu em thật lòng - lá thư từ 1 người yêu đơn phương
    Mình rất muốn chứng minh với cả thế giới này, rằng mình yêu Thu... (Ảnh minh hoạ)
    Mình yêu Thu, mình biết rằng mình chỉ yêu Thu trong dại khờ, trong vô vọng, rằng Thu sẽ chẳng bao giờ yêu mình. Nhiều lúc, mình nghĩ có chăng mình nên yêu một người con gái khác, nhưng ý nghĩ đó cũng chỉ như làn gió thổi vì Thu lại xuất hiện trong tâm trí mình.
    Nhiều lúc mình cảm thấy thật buồn bã và chán nản thì hình ảnh của Thu lại xuất hiện ngay trước mặt mình. Mình cảm thấy: nỗi buồn trong mình đã nguôi ngoai đi rất nhiều. Mình biết và mình hiểu rằng chỉ có Thu mới có thể làm cho mình cảm thấy hạnh phúc, chỉ có Thu mới có thể làm mình thấy vui. Thu là người con gái duy nhất mà mình yêu, sẽ mãi như vậy. Dù sau này, Thu đi lấy chồng và mình đi lấy một người khác (không phải là Thu) thì Thu vẫn mãi luôn chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim mình.
    Thu ơi! Thu có thể trao cho mình một cơ hội để chứng minh rằng: "Mình yêu Thu không?”. Mình hứa mình sẽ là mái nhà vững chắc nhất để che chở cho Thu. Mình sẽ là bờ vai lớn nhất để Thu tin tưởng và để Thu dựa vào. Hãy ở bên mình nhé Thu ơi!
    Yêu Thu
    Thu my love forever only love
     
  2. mtrung Thành Viên Cấp 4

    Anh nói thiệt nha, yêu người ta thì em cứ nói thẳng cho người ta bít đi. Sao cứ ngại ngùng như vậy, em là con trai mà fải mạnh dạn và tự tin lên chứ. Nếu chưa dám nói liền thì hẹn gặp đi chơi xem tình cảm người ta đối với mình. Nếu oki thì tìm 1 dịp nào đó, đến 1 nơi có khung cảnh lãng mạn chút rồi tỏ tình. Nếu người ta đồng ý thì tốt, còn nếu ko thì em cũng cho người ta bít rằng em yêu người ta. Chứ em im lặng vầy, cuối cùng lỡ người ta có tình cảm với em nhưng thấy em ko nói gì thì nghĩ em ko thích người ta. Rồi có 1 người khác tỏ tình trước em thì sao. Lúc đó đã muộn rồi. Cố lên.^^.
     
  3. kinhdoanhnhanh Thành Viên Mới

    Chào bạn! bạn là con trai mà sao bạn không nói lên lời yêu với người mình yêu mà lại giữ trong lòng chi cho đau khổ. Bạn hãy dám sống, dám yêu. Bạn hãy mạnh dạn đón nhận những thử thách trong tình yêu khi đó bạn sẽ tìm thấy được hạnh phúc thật sự của mình.
     
  4. jbljbl Thành Viên Cấp 4

    Đúng zậy đó...pải cho người ta bít mình iu như thế nào...nếu bị từ chối thì cũng ko có ji mà hối hận...người ta có iu mình ko là việc của người ta...
     
  5. cuongnguyenduy289 Thành Viên Bạch Kim

    mạnh dạn lên .. cố lên nha !!! Nếu bị từ chối cũng ko gì hối hận
     
  6. Best Supplier Thành Viên Chưa Kích Hoạt

  7. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Tui mà thích ai rùi là tui chả cần thư từ gì ráo, tui dụ dỗ thẳng thừng lun. Tôi yêu em thật lòng - lá thư từ 1 người yêu đơn phương
     
  8. cuongnguyenduy289 Thành Viên Bạch Kim

    this is a special case :adore:
     
  9. kid69 Thành Viên Cấp 4

    oài thix ai đó thì làm cho 3 vại bia rồi sang nhà nó tán. được ăn cả, té về cưa đứa khác... việc gì phải tự sướng vầy.
     
  10. Thành Viên Vàng Thành Viên Bạch Kim

    Địa chỉ em nó ở đâu? Mình viết lại thư này gửi dùm cho Tôi yêu em thật lòng - lá thư từ 1 người yêu đơn phương
     

Tình hình diễn đàn

  1. minhthuong0203,
  2. Điện máy Hoàng Cầu,
  3. TienTien Shop
Tổng: 520 (Thành viên: 8, Khách: 498, Robots: 14)