Tìm kiếm bài viết theo id

có chuyện bị ma đè ko các pác?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi BE BABY HEO, 26/2/08.

ID Topic : 117154
Ngày đăng:
26/2/08 lúc 11:41
  1. Lana Thành Viên Cấp 5

    người làm cùng cty với mình cũng bị ma đè, cứ ngủ trong cái phòng đó là đến đêm có 1 người con gái lại ngồi lên rồi bóp cổ cho ko thở được, rồi cánh cửa phòng nơi đã có người từng chết cứ mở ra, kéo chân người đó vào căn phòng đó...những người yêu bóng vìa hay bị ma đè lắm nha
     
  2. votrungkhoi Thành Viên Cấp 4

    tối qua mới đè được 1 em nà có chuyện bị ma đè ko các pác?....má của sắp nhỏ
     
  3. jamesbond007 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ặc ặc cái này có thật đó ...nhưng mà ý tui kô phải nói về ma cỏ gì hết....tui cũng bị trường hợp này cả chục lần nên nhớ rất rõ từng chi tiết và tình trạng lúc mình bị thế này.....baby heo kô cần phải miêu tả lại tình trạng tui cũng hiểu bạn đang nói gì cà cảm giác ra sao...còn những người chưa bị thì khó mà giải thích lắm
    -đẻ tui kể lại tình trạng lúc đó cho moị người nghe đẻ có kinh nghiệm :
    khi lên giườg ngủ được khoảng 1 tiếng vào những đêm trời lạnh thì bỗng dưng bạn giật mình tỉnh dậy nhưng đầu óc thì vẫn còn mơ màng....lúc này bạn đang rất làm biếng và kô muốn cử động cơ thể ,nhưng khi bạn có ý định nhúch nhích cơ thể thì phát hiện ra rằng mình kô thể cử động được,bạn cứ nghĩ là mình đang mơ .....lúc này đầu óc bạn rất tỉnh taó khác hẳn lúc đang mơ ,có lần lúc tui đang bị tình trạng này thì thử cử động ngón chân --->tui đã cử động được ngón chân và phát hiện ra mình đang gác chân lên cái laptop và rõ ràng tui cảm nhận được 1 vết nứt trên mặt laptop....vì vậy tui dám khẳng định là lúc đó tui đang tỉnh mặc dù kô phải tỉnh queo như lúc cười nói vui vẻ,rồi tui cố gắng gồng mình để cử động nhưng kô tài nào làm cơ thể nhúch nhích được ,tui cố gắng la thật lớn và cũng vô ích....lúc đó tui bắt đầu cảm thấy sợ....và trong đầu tui bắt đầu nghĩ đến chuyện bỏ cuộc và quay lại giấc ngủ ,chuyện đó thì thành công nhưng sau khoảng 1 phút thì tình trạng đó lại đánh thức tui dậy và bắt tui phải gồng mình tiếp....và cứ như vậy nó cứ xảy ra vài lần trong đêm.....nhưng đến lần thứ 2 hoặc thứ 3 thì tui cảm giác mình đã tỉnh hẳn (vì bị đánh thức nhiều lần) nhưng tình trạng cũ vẫn như vậy, lúc này thì tui nghĩ có lẽ tui đang mở mắt vì cảnh vật trong phòng hiện ra rất rõ trước mắt và y chang như BABY HEO đã mô tả.....tui đã thấy 1 bóng người cứ lảng vản trước mặt.....lúc đầu rất sợ nhưng càng sợ càng vùng vậy thì tui càng tê cứng người...
    tui đã bị như vậy cả chuục lần nên có kinh nghiệm ,thậm chí trước khi đi ngủ tui đã chuẩn bị tinh thần để gặp tình trạng đó....và cuối cùng sau nhiều lần luyện tập và trãi nghiệm tui đã vùng tỉnh dậy được 1 lần (cách đây cũng gần 1 tháng)--->tui đã rút kinh nghiệm ra rằng lúc tui nhìn thấy cảnh vật trong phòng tui là lúc tui nhắm mát chứ kô phải mở mắt --> hình ảnh giả==> cái bóng người đó cũng là giả...nhưng hoàn toàn chắc chắn là lúc đó mình kô ngủ vì xúc giác hoạt động rất tốt (có thể sờ và cảm nhận được moị thứ nằm gần tay hay chân )
    -----cuối cùng tui đã nghĩ là tình trạng này là do bạn nằm ngủ với thế nằm quá độc chiêu nên máu kô tuần hoàn tốt làm tê cơ thể tê cứng thậm chí naõ cũng bị tê 1 ít....
    vì vậy bạn baby heo cứ yên tâm là chả có ma cỏ gì hết .....mỗi lần gặp tình trạng này thì cứ ráng vùng vẫy để chuyển qua thế nằm khác ,mặc kệ cái thằng chó chết đi lảng vản kế bên bạn...tui nghĩ bạn sẽ nhớ lời tui nói vì tui nghĩ là bạn sẽ khá tỉnh táo khi gặp tình trạng này.....
    lời khuyên là:
    ---------cứ vùng vẫy để chuyển thế nằm,mặc kệ cái bóng người (chắc chắn sẽ thấy 1 cái bóng ngưòi màu đen),nếu nôị công thâm hậu vùng dậy được thì nên đi vài vòng cho giãn gân cốt,nếu kô khi ngủ lại sẽ bị nửa-----
    còn các bạn khác chưa bị lần nào thì cũng hơi tiếc nhỉ...vì khi bị cảm giác sẽ rất thú vị đó...nhưng chỉ thú vị được cỡ 10 lần thôi,mấy lần sau sẽ quen nên kô thấy lạ nửa.....
    cố gắng nhé HEO
     
  4. xrotten Thành Viên Cấp 4

    hix, e ngủ trong phòng e nà bị, đi chỗ khác ngủ thì hem sao, ngủ 1 mình là bị, cóa e gái nào nằm kế là hok saoT_T... cho nên giờ ngủ là cứ phải ngủ chung w ai đóT_T

    chả biết là tại sao, khó hiểu nhểy, có khi ngủ dậy mà người mệt đừ, mồ hôi nhễ nhại như bị cảm... hãi thậtT_T
     
  5. boy8xsaigon Thành Viên Cấp 1

    mình cũng bị một lần. khi thăm nuôi ông bị bịnh. khi đó mình nằm trên ghế bố trong bệnh viện (lại vừa coi đá banh khuya nữa mới ghê). tự nhiên mình lại không cử động được lại thấy như cảm giác của baby heo đóa (mà trước giờ minh có tin ma đâu). lúc đầu cũng nghĩ là ma bệnh viện hix hix. nhưng sau mình cố chuyển tư thế nằm thị lại hết.
    kết luận: pác jamesbond007 hoàn toàn đúng, chỉ do ảo giác mà thôi
     
  6. abuluxubu Thành Viên Cấp 3

    - Cũng đồng ý kiến. Đã từng bị Ma đè 2 lần rồi.
     
  7. tyny_pinky Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tui cũng bị jống như vậy đoá!!!!!!! mà còn bị thường xuyên nữa là đằng khác
     
  8. mylovely312 Thành Viên Cấp 4

    em ngủ hay bị giật mình àh chứ bọ bóng đè thì chưa bị(em đi dè nguoi72ta ko ah)có chuyện bị ma đè ko các pác?
     
  9. daibangmientay2003 Thành Viên Bạch Kim

    Bóng đè là nó làm mình ngộp thở, hoảng sợ tột cùng đấy các bác ạ
     
  10. thanhtamcom Thành Viên Mới

    có chuyện bị ma đè ko các pác?có chuyện bị ma đè ko các pác? - 1có chuyện bị ma đè ko các pác? - 2
     
  11. daibangmientay2003 Thành Viên Bạch Kim

    Đè thôi thì còn đỡ, chứ đè mà làm chiện khác thì tội nặng à nha pác !
     
  12. NickyNam 5Giây EnglishSpeakingClub

    em cũng bị bóng đè hoài à, đổi chỗ cho thằng anh là hết có chuyện bị ma đè ko các pác?
    lâu lâu em mơ mà biết em đang mơ mới chết, đi ra đường ( trong mơ ) gặp em nào đc là múc ^^
    giá như đc như ở ngoài đời thì sướng biết mấy, nhưng chỉ là mơ thôi có chuyện bị ma đè ko các pác? - 1
     
  13. lovebritney Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đó là do cơ thể quá mệt mỏi thôi hxhx em hùi trước cũng bị, bị đến phát sợ luôn áh, bị người ta cưỡng bức luôn có chuyện bị ma đè ko các pác? sợ quá em đến bất an này nọ mà cứ tối ngủ là bị, bị hoài, bị hoài cho tới 1 hôm em đi tới 1 quyết định suy nghĩ trong đầu "có ngon thì đè cho chết mẹ luôn đi, thix làm gì thì làm mệt quá" từ đó hết bị bóng đè có chuyện bị ma đè ko các pác? - 1
     
  14. SarahV Thành Viên Cấp 4

    chính xác là bị bóng đè. Lúc đó tốt nhất bạn nên nhắm mắt chứ đừng mở mắt (thật ra là đừng nghĩ đến chuyện mình sẽ mở mắt) ^^ (dễ nhìn thấy nhìu thứ ghê rợn do chính mình tưởng tượng ra), cố gắng cử động mạnh tay chân (nhìu khi cả người run bần bật như đang vật lộn), nghĩ đến điều gì làm bạn bình tĩnh (niệm Phật cũng là 1 cách hay). Sau khi hiện tượng này kết thúc bạn nên ngồi hẳn dậy, kéo gối sang vị trí khác rồi hãy nằm ngủ tiếp. Nếu vẫn tiếp tục bị như thế, bạn tìm 1 cái gương nhỏ đặt úp dưới gối (nghe nói là làm chuyển hướng từ trường). Khi bị bóng đè cách tốt nhất là bạn nên thay đổi tư thế nằm, cố gắng bình tĩnh. Việc sợ hãi sẽ làm thần kinh căng thẳng và sẽ tiếp tục bị bóng đè đó.
    Mình cũng hay bị như thế mỗi khi... sợ ma hay đi ngủ lúc mệt mỏi. có chuyện bị ma đè ko các pác?
    Nói chung là bóng đè ko có đáng sợ đâu
     
  15. TeenPT Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nghe cũng sợ thiệt, nhưng mùh đó h` chưa bị lần nào có chuyện bị ma đè ko các pác?, hoỳ nhỏ có coi film ma, ngủ hok d.c thì có chứ chưa bao h` có chiện đang ngủ mùh mơ thí mình bị nhát ma ( con nào xấu số nhát em chắc nó cũng sợ lém áh). Hoỳ trưa mới coi scary movie xong, coi film đó xong mà gặp ma chắc cũng hành động ih chang trong film wá có chuyện bị ma đè ko các pác? - 1)
     
  16. loveMQ Thành Viên Cấp 5

  17. tyden Thành Viên Cấp 4

    việc này cũng dễ giải thích thôi.khi lo lắng,suy nghĩ,tưởng nhớ or mệt mỏi thỉnh thỏang ta sẽ gặp cảm giác này.tui bị nhiều lần rùi,những lúc như thế này thường rất mệt.Kg có gì là huyền bí hết.CHỈ CẦN TẬP THỂ DỤC ĐỀU ĐẶN SẼ HẾT.SURE 100%
     
  18. keytoo Thành Viên Cấp 1

    cai nay` bi 1 lan` hoi` lop 5 gio` da lop 12, hau` nhu toan` buoi~ trua moi bi có chuyện bị ma đè ko các pác?
     
  19. loveMQ Thành Viên Cấp 5

    Pà mẹ nóa !! Mới zừa bị !! có chuyện bị ma đè ko các pác?

    Làm như các bác đã hướng dẫn: Niệm Nam mô a di đà Phật cả chục lần, cố gắng đứng dậy, tập trung suy nghĩ vào chuyện khác mà vẫn chẳng xi-nhê. Bị gần 15' mới dậy nổi.
    Sợ quá chả dám ngủ nữa --> thức lun !!

    Pà mịe nóa !! Giờ ih làm rồi mà thỉnh thoảng cứ bị một cú như zầy sao coan sống nổi đây chời !! có chuyện bị ma đè ko các pác? - 1
     
  20. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    còn tui thì wen rùi, kệ bà nó, cứ ngủ đi có chuyện bị ma đè ko các pác? - 2
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,004 (Thành viên: 1, Khách: 1,000, Robots: 3)