Tìm kiếm bài viết theo id

có anh em nào trên 5s giúp mình chuyện này ko?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi dmit8a, 8/1/10.

ID Topic : 1513624
Ngày đăng:
8/1/10 lúc 23:43
  1. dmit8a Dân Chơi Nửa Mùa

    Tham gia ngày:
    16/8/07
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    3,773
    số là mình có wen được 1 em và wa tìm hiểu thì cảm thấy cũng hợp với mình và quyết định đó sẽ là 1 nửa của mình nhưng có 1 chuyện mà mình rất bức xúc. đó là trước đó em ấy có wen 1 thằng nhưng nó rất lăng nhăng và mất dạy, hay bắt nạt em ấy. khi mà em ấy chia tay nó thì nó đánh em ấy ngay tại nhà em làm mama phải tới nhà thằng đó mắng vốn. dù chia tay đã lâu rồi nhưng 1,2 hôm trước nó lại tới nhà rồi kêu em ấy cho vào nc nhưng ko cho vào thế là nó đứng ngoài chửi mất dạy, nó dám chửi ngay tại nhà em ấy. hôm nay nó lại tới kiếm chuyện đòi quen lại nhưng em ấy không đồng ý thế là nó cướp cái dt rồi lấy sim để xem ai quen em ấy

    mình cũng đoán ra điều này,rồi nó gọi vào sdt của mình rồi chửi mất dạy, còn dọa mình ko được wen nữa, nghe tới đây là mình muốn đập nó 1 trận rồi, nhưng do mình ko wen đánh nhau nên khi nghe nó khích trước mà thấy hơi run có anh em nào trên 5s giúp mình chuyện này ko?( mặc dù thực sự mún cho nó 1 trận vì theo lời kể của em ấy thì nó ko cao hay to hơn mình là mấy. thằng này người bắc như mình mà nó mất dạy không chịu được, tới nhà người ta mà còn ngang nhiên chửi rồi đánh.

    theo anh em thì mình nên làm gì với nó, mình cũng ko wen đánh nhau, chỉ sợ nó rình ở nhà em í rồi chơi đểu minh thôi :beated:, ko biết phải làm sao để đối phó với kon chó cắn càn này nữa:confuse:
     
  2. miami Thành Viên Cấp 3

    theo mình thì bỏ quách cho rãnh nợ
    con gái như xe buýt áh kg có chuyến này có chuyến khác!nhìu khi chuyến khác rộng rãi thóang mát hơn
     
  3. Z|K Yagate toki wa futari w0

    ax... chủ topic đang nói là thương bạn gái kiu mà bạn kiu bỏ là bỏ sao được... nhìn từ phía bác chủ topic thì chỉ có 1 cách là kêu bạn bè đến gặp thằng đó .. nói chuyện đàng hoàng ko được thì đập 1 trận .. thế thôi

    @miami : mặc dù từ phía mình thì thấy cũng ko nên dây dưa mấy chuyện rắc rối như thế .. nhưng tình iu là phải tranh đấu mà hehe
     
  4. Mr Bảo Thành viên thân thiện

    Bác cũng nên suy nghĩ lại thử coi tình cảm đó có thực sự là tình yêu chưa hay chỉ là rung động nhất thời. Nếu 1 thằng như vậy mà bg của bạn cũng đã từng chịu quen thì em xin bác bỏ 1 chút tg suy nghĩ lại.

    Em cũng ko thix đáng nhau vì em nhỏ con ko đánh lại ai hết, nhưng dù lại hay ko lại cũng ko nên vì nếu đã có thù hằn nhất là cái tuổi yêu đương này mà xảy ra xung đột tình cảm là rất dễ dẫn đến án mạng. Em chứng kiến nhiều cảnh rồi.

    Nếu bác chọn bg bác là ng bác sẽ che chở suốt đời, mà thằng kia lại cứ bố láo như thế thì kể cũng khó: Thứ nhất nếu bác đánh thua nó nó sẽ kiếm chuyện với bác tới cùng vì lúc đó nó biết bác dưới cơ nó rồi. Thứ 2 nếu bác đánh thằng nó, với bản tính bố láo như thế no dễ j chịu nhục, sẽ trả thù, mà cái này mới th6a5t sự nguy hiểm nó có thể kéo bạn bè đồng bọn của nó hội đồng bác, hoặc 1 con dao dấu trong người canh me bác từ sau lưng. Dao kiếm vô tình mà.

    Cách tốt với mấy thằng bố láo này bác nên nhờ 1 thằng bố láo hoặc máu me 1 chút nói chuyện thì mau ra nó mới sợ.

    Em phân tích cái lợi cái hại rồi tuỳ bác chọn, em cũng mong mọi chuyện sẽ êm xui.
     
  5. vvnvvd Thành Viên Cấp 4

    ...chết vì gái là cái chết ngu ngốc... biết đâu thằng kia nó làm liều thì...:shame:
    ... nhưng nếu để lỡ TY của đời mình thì liệu còn có thể tìm thấy được cái thứ 2 như thế ???:beated:
    ...Đằng nào cũng khó xử hết... nếu đủ bản lĩnh thì tới luôn đi em ... nếu cần qua đây anh dạy cho vào thế thủ thân :beated:
    ...Mới lớp 8 mà đã biết yêu đương rồi... lo học hành đi em... hê hêcó anh em nào trên 5s giúp mình chuyện này ko? - 1
     
  6. thuy89 Thành Viên Cấp 6

    nếu nhát thì len lén thôi hay để 1 thời gian cho thằng kia nản đi rồi mình đi chơi típ. Chẳng có thằng nào lì tới mức phá hoài đâu.
     
  7. thiendang Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Cái này cũng không có gì quá khó.
    1. Cứ nói cô nàng hay chủ động hẹn gặp thằng ku đó. Cứ nói chuyện bình thường nhã nhặn mà hẹn gặp. Nếu nó rét <--- mình thắng
    2. Ra gặp , nếu nó rét nhưng càn thì cứ chắc rằng nó có thủ theo hàng, bạn cứ yên tâm là nó sẽ không dám làm gì bạn nên nó có lôi đồ ra bạn cứ bình tĩnh, không đc tỏ ra sợ nó, nó sẽ làm tới. cứ nói thẳng thắn với nhau như 2 thằng đàn ông . Cứ đánh tâm lý nó , nếu nó biết nghĩ, chắc chắn nó sẽ rút lui.
    3. nếu nó vẫn không chịu, bạn cứ cầm cái ly quất thẳng vào đầu nó . không cần nương tay , chắc chắn 1 điều rằng cho dù nó có cầm hàng đi chăng nữa, nó cũng sẽ rét khi gặp trường hợp này. Và bạn sẽ thắng.
    Trường hợp này bạn sẽ gặp 2 vấn đề :
    1. nếu nó định thần và nó là thằng liều thật sự thì nó sẽ phản ứng lại . cách đối phó thì cũng không khó , lát mình sẽ chỉ cho bạn.
    2. Nếu nó sợ thì chỉ cần cảnh cáo nó là thôi. bỏ đi.

    Để đối phó với 1. :
    Sau khi bạn cho cái ly vào đầu nó thì khống chế nó bằng 1 cái nắm đấm ngang mặt miễn sao cho nó khuỵu xuống , phóng lên người lật úp nó xuống và bẻ quặt tay sau lưng , rà soát khắp người xem coi có mang theo hàng hay không. Nếu không thì chẳng có gì phải lo , nếu có thì cứ lôi nó ra và đặt lên bàn sau đó gọi quản lý quán nc tới yêu cầu mang lên công an. thế là xong.
     
  8. khunglong.kon Thành Viên Cấp 6

    cái chuyện này wa dễ lun
    bác cứ làm theo e nha
    nếu nó wa nhà GF bác chửi hét um sùm thì kiu gf bác thủ sẵn 1 cái máy ảnh có chức năng video quay nó lại,quay sao cho nó ko thấy càng tốt rùi nó mà co call chửi bác thì bác ghi âm lại xong đem tất cả chứng cứ lên trình công an giải quyết,nếu công an ko giải quết thì nhờ luật sư chỉ chạy chọt này nọ
    đói phó với cái thứ zốt nát như vậy chứ chơi tay chân zới nó mình ko lại đâu
     
  9. huyair Thành Viên Cấp 6

    bẠN mình cũng từng chém lộn với thằng bồ cũ của nhỏ bạn
    kết quả 2 tụi nó đều vô bệnh viện và để thẹo suốt đời
    nhưng cũng may nó có em kia thương hết lòng còn thằng kia thì giang hồ vẫn là giang...
     
  10. kut3nh0c Thành Viên Cấp 2

    Hx...ng` Bắc máu liều + máu điên chảy trong ng`chứ chả phải như ng` nam " chó sủa ko cắn ng`" đâu có anh em nào trên 5s giúp mình chuyện này ko? cẩn thận nhá chủ thớt
    Cân nhắc kĩ xem mức độ tình cảm với em ý ntn rồi..nêu chưa có gì sâu nặng thì rút đi bạn ạh có anh em nào trên 5s giúp mình chuyện này ko? - 1 đường còn dài thì gái còn nhìu mà có anh em nào trên 5s giúp mình chuyện này ko? - 2
     
  11. Z|K Yagate toki wa futari w0

    kết câu này nhất ... theo e chủ thớt cứ theo ghi nhớ câu này đi có anh em nào trên 5s giúp mình chuyện này ko? - 1

    còn muốn " vì tình yêu tranh đấu " thì cứ a lê hấp có anh em nào trên 5s giúp mình chuyện này ko? - 2 .. chúc bác may mắn

    PS :ko thể iu 1 ng` nhìu lần nhưng có thể iu nhìu lần với nhìu ng` nha bác có anh em nào trên 5s giúp mình chuyện này ko? - 3
     
  12. mr_blue555 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    sống chết với nó luôn đi pak. cái thứ đó phải cho nó ăn thẹo
     
  13. phuthienne Thành Viên Cấp 3

    sợ thì lui, còn ko thì cứ tiến. Kéo thêm người nói chuyện phải trái với nó
     
  14. cedar Thành Viên Cấp 5

    bỏ đi
    có ngày chết ko kịp ngáp
    còn ko mún bỏ thì làm liều oánh dằn mặt nó đi
     
  15. canhcua5tht Thành Viên Bạch Kim

    dạo này trên 5s xuất hiện mấy tấm gương 1 số anh đàn ông mà cư xử như thằng khùng + biến thái
     
  16. nhattutn Thành Viên Cấp 4

    Chuyện này thật đơn giản thôi mà, Bro cứ bình tĩnh, nó ko dám làm gì Bro đâu, Bro cứ đập nó cho mình. Thằng này rất rất nhát, bởi vì chỉ có thằng con trai nhát ngoài xã hội mới đi đánh, chửi bới người yêu mình. Nó chỉ làm ra vẽ thôi, cái thứ vũ phu này mình gặp hoài à ( nó ko bằng ai ngoài xã hội nó mới ăn hiếp vợ nó), dợt nó 1 tăng là vãi cả đái ra cong đuôi bỏ chạy thôi.
     
  17. dmit8a Dân Chơi Nửa Mùa

    thằng chó này vừa gọi dt chửi nhau với mình xong là lại quay ra gọi dt cho pé kia rồi khóc lóc ầm ĩ mới gecó anh em nào trên 5s giúp mình chuyện này ko?h:, mình đã nói với pé phải dứt khoát trong chuyện này, đừng để mất thời gian với nó và làm ảnh hưởng tới mình vì những việc không đâu khi mà pé ko dứt khoát:sure:. nó dọa " mày muốn ra bình hưng hòa ở ko " mới gê. sao bây giờ có nhiều thằng núp váy đàn pà thế ko biết
     
  18. MaxSky THÀNH VIÊN NHIỆT TÌNH

    Bạn chỉ cần dắt theo 2 3 ng máu mặt 1 tí là thằng này đái trong quần ngay,bảo đảm...

    Thứ đàn ông như mấy thằng này ra đường sợ ng khác lắm.
     
  19. tuandat_bmt18 Thành Viên Cấp 2

    bẠN mình cũng từng chém lộn với thằng bồ cũ của nhỏ bạn
    kết quả 2 tụi nó đều vô bệnh viện và để thẹo suốt đời
    nhưng cũng may nó có em kia thương hết lòng còn thằng kia thì giang hồ vẫn là giang...
    __________________
     
  20. longkisi Thành Viên Cấp 2

    từ nhỏ đã được các chú các cậu dạy dỗ đừng bao giờ vì đàn bà mà đánnh nhau ra ca có khi còn bị chữi ngu , nhưng sống ở đời có nhiều cái mà nếu o đánh thì thôi bác về nhà mua cái váy mặc vào đi

    Nếu người đó yêu bạn thực sự thì hãy dũng cảm lên , lần đầu o dám đánh thì đánh 1 ,2 lần sẽ dạn thôi , giống như mình vậy khi xưa sợ máu , giờ thấy máu đánh đấm càng hăng

    ngày xưa tui cũng như bác quen ngưói đó là mối tình đầu của tui , trước đó em nó quen với 1 thằng giang hồ , cũng bị nó đánh lên bờ xuống ruộng mấy lần ,nghe lời tụi bạn xúi bậy bạ , ( tụi nó bảo con bồ mày quen với thằng này mất trinh rồi , bỏ đi , mịa hồi xưa mới lớn biết mẹ gì đâu , nghe vậy tự ái ), kêu ra tán em nó 2 bạt tay chia tay luôn , xong lấy hết can đảm đi cùng mí thằng bạn đi đánh thằng kia , nhưng lúc đó mới có 17t đánh o lại nó bị nó đập thêm 1 trận nữa hiz ,