Tìm kiếm bài viết theo id

đời lính khổ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi RICHEST9999, 9/1/10.

ID Topic : 1514698
Ngày đăng:
9/1/10 lúc 12:16
  1. kzam Thành Viên Cấp 6

    đời lính khổĐang cắt cỏ, bắt wireless trộm bằng Iphone.
     
  2. truongchi_khang Thành Viên Cấp 3

    helo!
    Hồi xưa đi lính là 1 nghĩa vụ cao cả, " làm bộ đội" cống hiến cho đất nước ...còn bây giờ đi lính...nói thiệt lòng.....xung hướng bay giờ giới trẻ lách luật...chạy tiền, chạy giấy khám sức khỏe....là trốn tránh la chủ yêu...thử hỏi anh em ở đây có ái thích đi lính ko?
    tôi có học 1 trường đến nghĩa vụ tập huấn khoản 2 tháng lên qk7 " bến xe an sương"chỗ đó có 1 đồn ...bữa đó nhà trường cho 1 khối gồm 500 người ( cả nam lẫn nữ ) lên đó tập huấn....đc cái là ở lại nếu ai nhà xa...còn ai gần thì tối cho phép về....mai sáng vào sớm......
    Nếu theo chế độ đi lính...sáng 5 g dậy tập thể dục,bài tập cơ bản, sau đó cho chạy vòng vòng ( có tiếng còi hu11111...loại này giống còi tù nhân trên phim , làm mọi người thức giấc) sau 6.30 chuận bì ăn sáng....bên mình do có đóng phí 13 000 đ/ngày ( cho 3 bữa/ngày ) mỗi lần ăn...1 món canh + cá....hay thịt khô...nhưng nói thiệt đồ ăn khó ăn lắm...ăn cho no thôi.....nhìn mấy anh bộ đội ăn cũng tội nghiệp lắm...hầu như điều có rau muống......ăn sáng xong ...tâp huấn,.....trưa ăn cơm ..nghỉ 1 tiếng sau đó học quân sư....chiều 5 g nghỉ ...giờ tư do...muốn đi đau thì đi.....có ng về nhà, có người sang chỗ các bạn nữ chơi ....có người lén lút đanh bài ăn tiền, có người ra ngoài uống cafe........đến 10 g tối ...tắt đền đi ngủ...để đèn sáng là bị nhắc nhở...hết 1 ngày .....
    Còn nếu đi lính...có những việc nhưng trồng rau muốn, nhổ cỏ, quẻt sân, đi giải quyết nạn kệt xe....nói chung làm đủ thứ ......nhất là trong ngày lễ
    lính ở việt nam al vậy đó! thử hỏi có ai muốn đi đau...ban tốt nghiệp lớp 12 ko học nữa, đi lính thì đỡ cực 1 chút...để bạn làm đội phó, đội trướng...vì bạn biết chữ , cho người bạn giấy...kakkakaka cái này là do mấy anh lính o đó nói nha!!!
    và mình có 1 số bạn đi lính về kể...thấy chán wa!!!!!!
     
  3. truongchi_khang Thành Viên Cấp 3

    chú ý...còn 1 điều là tolet bốn cầu đo kinh khủng ...nhìn là muốn ói ra hết...đi kô ngay chỗ đó...mà xung quanh cũng có bom mìn...ngủ 1 đêm sáng dậy ...nhìn bôn cầu la ko an sang 1 luônnnnnnnnnnn
     
  4. Tiểu tử thúi Thành Viên Kim Cương

    Cũng từng đi 2 tháng, đúng là cái toilet của nó kinh khủng thật, rửa dội 2 tháng cũng không hết mùi.
     
  5. nghiarom Thành Viên Cấp 5

    muốn hết buồn thì làm đơn tình nguyên đi TS hay HS, vui lém!
     
  6. 18 tháng rèn luyện bản thân, cố lên đi bạn. Bạn còn có cơ hội đi lính, còn mình thì hết cơ hội đi rồi, chưa rèn luyện được gì ..........
     
  7. qwertyu100 Thành Viên Cấp 3

    ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TA MÀ HÃY HỎI TA ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC HÔM NAY. Nam nhi gì mà mới khổ cực một chút đã than rồi? sao không hỏi ngày xưa cha ông ta đã khổ cực thế nào mới được ngày hôm nay?
     
  8. bactam Thành Viên Cấp 4

    đừng tỏ ra buồn chán vì nhớ nhà, mấy thằng cán bộ khung nó đì cho sói trán. bạn cứ xem như 1 trải nghiệm cuộc đời, sau này khi nhớ lại bạn kg hối hận mà lại hảnh diện nữa.. còn nếu ma le 1 chút thì đưa tiền cho B hoặc C trưởng kèm lời than nảo ruột như má bệnh.. thì được về phép thui, tui từng đi lính qua campuchia với tg đến 4 năm lận, đó là tg tệ hại nhất nhưng nghỉ đến lại cảm thấy bồi hồi..nhớ đến ng đã mất, ng còn sống thì kg biết đang sống ở đâu..vv và vv.. chúc bạn vui nhé
     
  9. blackangel8x Sống bằng tình cảm

    tại mấy chú bộ đội ăn rau muống nên nó "thơm" vậy đó bro:byebye:
     
  10. vvnvvd Thành Viên Cấp 4

    có 18T mà cũng kêu khóc om sòm... nếu nhớ cái tí của mẹ thì đào ngũ mà về đi... khỏi kêu khóc làm gì cho nhức đầu... đàn ông con trai phải gan lỳ lên 1 tý cho nó đáng mặt nam nhi... mới có tí tẹo như vậy thì nhằm nhò cái gì...
     
  11. L-XIII Thành Viên Cấp 4

    ráng đi bác, chừng 30 năm nữa leo lên hàm Tướng là cả họ đc nhờ đời lính khổ)
     
  12. cvchanh Thành Viên Bạch Kim

    mình có một đứa con củng sẻ đi NVQS sau khi ăn tết xong.là cha mẹ hiện giờ mình củng cảm thấy rất buồn khi để việc này xảy ra(dù mình có đủ điều kiện để cho em nó khỏi phải thi hành NVQS).hổm rày bức rức củng định lập topic để chia xẻ nhưng cảm thấy ngượng quá.
    nhìn chung có nhiều bạn trẻ bây giờ được sống khá đầy đủ nên suy nghĩ rất hạn chế.khi còn đi học thì ko cố gắng học cứ mải ham vui,(dù rằng xả hội rất nhiều trò cám dổ).khi bị cha mẹ la rầy,dạy dổ thì nghĩ rằng cha mẹ khó khăn ko quan tâm===>học hành sa sút===>thi rớt(vì nếu đậu DH có lẻ bạn chưa phải đi NV).khi sắp đi NV có lẻ bạn củng chưa hình dung ra sự cực khổ và cô đơn khi thiếu vắnggia đình và bạn bè.mất đi sự tự do thường ngày vì kỷ luật quân đội.(cho dù bây giờ khi đi NVQS các bạn đả được sướng hơn trước nhiều lắm rồi).thậm chí khi đi NV còn có suy nghĩ như mình sắp được như con chim tung cánh bay khỏi sự kiểm soát của gia đình.đến khi đối diện thực tế các bạn mới biết nó ko như những gì mình đả nghĩ....
    nhìn chung con đường đó tuy chông gai,nhưng củng là kết quả của những gì mình đả chọn.tuy khó đi nhưng củng ko phải là ngỏ cụt.cuộc đời còn dài,bạn sẻ cảm nhận và từ đó trưởng thành,rút ra cho mình những kinh nghiệm sống,14t sau(ko phải 12t như bạn đả viết)sẻ chọn cho mình một con đường bằng phẳng hơn,dể đi hơn
    có thể bạn chưa kịp thích nghi với cuộc sống mới đó thôi,rồi dần dần bạn củng ko còn cảm thấy ngày tháng nặng nề như vậy đâu,bạn củng nên nghĩ rằng gia đình,bạn bè củng lo lắng và nhớ bạn như vậy thôi.thời gian 18t củng ko phải quá dài,chúc bạn sớm vui vẻ để hoàn thành nhiệm vụ công dân của mình.
    tôi chỉ nói theo nhận xét của chính mình có gì sai bạn bỏ qua cho.nếu có thể cho biết địa chỉ,biết đâu qua tết tôi sẻ có dịp gặp bạn
     
  13. mtrung Thành Viên Cấp 4

    Có sự chững chạc trong suy nghĩ rồi. Biết yêu thương gia đình hơn.Chúc mừng bạn.
     
  14. thehien07 Thành Viên Cấp 3

    Hix!! mới có 4 tháng thui mà khóc la rùi , 18 tháng sẻ trôi qua nhanh thui cứ vô tư đi
     
  15. Tim0n Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chưa đi chắc tốt nghiệp mấy năm đh ra chắc bị bắt nghĩa vụ quá
     
  16. blackangel8x Sống bằng tình cảm

    đi lính bây giờ còn 16 tháng thoy.Mấy bác nói 18t tội nghiệp.T9 đi T1 năm sau về.Ăn 1 cái tết trong đó.Đợt vừa rồi TP ra quân ngày 9-9-2009.đời lính khổ.OK Man.
     
  17. bebobebi Thành Viên Vàng

    mất 12 tháng rồi sau đó mất tiếp 40 năm đời lính khổ)
     
  18. pdh Thành Viên Kim Cương

    dù gì vẫn muốn đi thử
    đang dự định đi luôn công an 3 năm này, nếu dc trúng tuyển đời lính khổ
     
  19. isnothing Thành Viên Bạch Kim

    đi cho biết thế nào là Múc Phân với người ta , ráng đi bạn , mình trải qua 18 tháng làm vệ binh gác cổng , ngày nào cũng nhìn về một phía mà trong lòng cảm thấy xôn xao : không biết ngày mai phải làm gì ? chắc đi tưới rau , múc phân nữa quá.... Hic , nhắc lại cũng thấy nhớ ghê . Thời xưa một người đi Lính nuôi cả gia đình , bây giờ đi Lính cả gia đình nuôi lại .
     
  20. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    mình nghe nói là đi lính toành là con giai với nhau nên dễ nảy sinh tình cảm lắm ..
    ví dụ như tắm chung nè , hay là buổi tối 2 người có thể ngủ chung với nhau , rồi ôm nhau nữa... môi trường toàn là con trai nên có ai để ý hay mắc cỡ gì với nhau đâu ..
    dù sao đi nữa mình cũng thích được trải nghiệm đời lính lắm
     

Tình hình diễn đàn

  1. hoale,
  2. chinhchu2258,
  3. tantrien,
  4. trucoanh2021,
  5. congty24h88,
  6. Ngocmai858
Tổng: 413 (Thành viên: 10, Khách: 386, Robots: 17)