cám ơn bạn nhiều lắm lắm.. mình sẽ cố gắng :adore: biết là thế nhưng bạn cứ đi giống mình đi rùi sẽ biết thôi cám ơn lời khuyên của bạn nhiều lắm udency: bạn thử đi giống mình đi rùi biết thôi ặc ặc đợi tới đó chắc mình chết rùi èo:canny: cám ơn bạn nhiều lắm nhưng theo tôi bạn không nên cho con bạn đi .. nếu cháu nó có quậy phá thì bạn cố dạy cháu nó ... bạn nên nhớ đi lính đánh nhau sau đó sẽ dẫn tới chuyện không may... theo tôi thì bạn nên lo cho cháu nó ...thank so much bạn thank so much
:angry: đi lính giờ sướng gần chết cứ than khổ quài.... ngày xưa tui đi tới 24 tháng lận mà ko có đươc xài đt,ko biết internet là gì luôn,1 tháng được ra ngoài 1 lần 2 tiếng, gần nữa năm mới được về nhà 2 ngày. Biết lương lúc đó nhiêu hong . Hạ sĩ = 63k /tháng
Hồi đó mình đi lính đem luôn cả cái loa bass và 2 loa chép + ipod để ngay đầu giường ( sau 3 tháng quân trường nhé ) bật um sùm chơi toàn nhạc DJ . Về sau do mâu thuẫn với trung đội trưởng nên đã đem về nhà . Đi lính như mình chắc không ai thấy đâu , 3 tháng quân trường người ta cuốc đất nhiều chứ mình ngồi đánh máy vi tình không à .
cám ơn bạn nhiều lắm nhưng theo tôi bạn không nên cho con bạn đi .. nếu cháu nó có quậy phá thì bạn cố dạy cháu nó ... bạn nên nhớ đi lính đánh nhau sau đó sẽ dẫn tới chuyện không may... theo tôi thì bạn nên lo cho cháu nó ...thank so much bạn ------------------------------------------------------------------- sao tôi có cảm giác bạn bi quan quá???tôi củng từng đi NV lao động chứ ko được NVQS nửa kìa(lý lịch gốc hoa thời ấy ko được đi NVQS).vào đó củng bị sai như "chó"(xin lổi).vì chúng nó cứ nghĩ như mình là thành phần bị cưởng bức LD vậy,nhưng rồi củng phải cố tìm cách vượt qua,chính từ đó mới thấy được cái giá của tự do.thấy nhửng cái sai trong suy nghĩ của mình mà rút ra những bài học kinh nghiệm.chứ như bạn nói vào trong ấy đánh nhau===>chuyện ko may.thì ở ngoài đời sống ko khéo củng dẩn đến xô xát===>ko may thôi.hảy cố gắng kềm chế,kiên nhẩn đối diện với thực tế để tự bản thân mình bước qua thử thách từ đó trưởng thành chứ chuyện gì củng có người lo lắng hết thì biết bao giờ mới tự lập nổi... hảy cố gắng lên bạn ơi(sao ko cho mình địa chỉ???)
Đi lính thì phải chấp nhận. Được cái này thì mất cái kia, mất tự do, những thói quen sinh hoạt hằng ngày,... nhưng bù lại sẽ có tính kỷ luật và ý chí. Nếu chịu không nổi thì đào ngũ đi, tôi mà là lãnh đạo đơn vị của chú thì tôi cho về hoặc kỷ luật ngay, không thể để tinh thầm ẩm ương, yếm khí như thế lan sang những anh em khác. Mà chú ở đơn vị nào vậy ? tôi sẽ giúp...:angry:
Thôi cố gắng qua vậy, coi như rèn luyện cho mình nhiều đức tính, ít ra là nhẫn nại. Coi như đi MHX, mặc dù ít tự do.
Time đầu là vậy đó bạn, chắc bạn cảm thấy 4 tháng đó là 1 khoảng thời gian dài fk? từ từ đi bạn, cho đến đi được nửa quãng đường thì bạn sẽ cảm nhận được cảm nhận được ý nghĩa của đời lính, còn về time cuối, khi chuẩn bị xuất ngũ, bạn còn k muốn về nữa kìa
3 năm Đại Học em chờ 2 năm Nghĩa Vụ em " lờ" anh lun ) Có trường hợp bị như vầy rồi nha bạn Hôm trc' có đi thăm thằng bạn vào nhà Vệ Sinh của Trung Đòan thấy tòan BCS ko àh Hỏi thì bạn mình nó nói, ghẹ vào thăm tụi nó lôi vào giải quyết hahaha ) Vãi đời lính quá.
Hồi đó tui đi 3 năm luôn mà có ý kiến gì đâu nè. Thôi, trả nợ nhà nước 1 lần rồi, quay về làm lại sự nghiệp vậy
giờ bạn có thể coi lại topic cũ rồi xem những nick nào đã thực sự góp ý cho bạn với lại những nick nào là "chém gió" rồi nhá chúc bạn sớm hoàn thành nghĩa vụ nè,với lại thêm 1 lời khuyên nữa cho bro : sau 4 tháng mình nghĩ bạn cũng xác định đc là môi trường quân đội nó ra sao...Xấu tốt,tiêu cực,quan liêu vv.... có những chuyện nhỏ không đáng là bao thì bỏ qua đi,còn có những chuyện mà có khả năng gây ảnh hưởng tới quyền lợi của mình nghiêm trọng,ảnh hưởng đến tính mạng,sức khỏe của mình và đồng chí đồng đội của mình thì mình khuyên bạn hãy đấu tranh tới cùng nha... (có thể bạn nghĩ mình nói xa xôi,nhưng một ngày nào đó bạn nghĩ lại thì sẽ hiểu mình nói ko xa xôi tí nào)
em trai mình đã từng trải qua thời gian đi lính này, nhìn thằng nhỏ lúc về phép rắn rỏi và chững chạc hẳn lên nhưng đen và gầy hơn nhiều, thiệt là tội nghiệp
ngày xưa tui biết thế nào cũgn vậy đi lính về mất phí 2 năm nên ráng lo tiền cho mí bác ở phường đội để được yên ổn