Tìm kiếm bài viết theo id

Thấy trước hiện tượng xảy ra trước đó trong vài giây ?có phải là giác quan thứ 6

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi _HALEY_, 10/1/10.

ID Topic : 1516720
Ngày đăng:
10/1/10 lúc 13:40
  1. duyngoc92 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chuyện bác nói em cũng đả bị... năm nay em 21t e bi khoang nam 17t e luôn có cảm giác xảy thấy xự việc đó diễn ra trước xong nó thành sự thật... lúc đầu em nghỉ mình suy nghỉ nhiều quá nhưng 1 lần em tin sự thật lun... tự nhiên 1 hôm đi chơi với bạn gái em thấy mình bị té xe... xong không ngờ em tí y chan lúc mình thấy... em hoảng hồn lun... nhưng giờ mấy cái này không còn xẩy ra em thấy nữa
     
  2. becung Thành Viên Cấp 3

    Có bạn nào tối nằm mơ thì hôm sau thường có 1 chuyện xảy ra như lúc 1 mơ ko nhỉ?
    Ví dụ như đêm mình mơ đi ngoài đường gặp dc 1 cảnh gì đó thì mai ra đường gặp 1 cảnh y hệt.
    Cái này sao mình hay bị ghê, ko biết có gì ko nữa
     
  3. NV_LX_2008 Thành Viên Cấp 6

    lâu lâu nằm mơ thấy 1 việc j đó,rồi sau 1 thời gian thấy việc đó xảy ra,cảm giác như đã gặp ở đâu rùi,mình thấy vậy hoài Thấy trước hiện tượng xảy ra trước đó trong vài giây ?có phải là giác quan thứ 6
     
  4. _HALEY_ Thành Viên Cấp 4

    ồ !hóa ra cũng nhiều bạn gặp ghê chứ ,thật ra có bạn nói nằm mơ rồi thấy lại sự việc trong tương lai .MÌNH CŨNG NẰM MƠ NHIỀU ,NHƯNG THẤY TRÙNG VỚI HIỆN THỰC RẤT LÀ ÍT ,không đáng kể .
    _Chuyện hồi còn bé mình vẫn hay kể với mẹ ,bây giờ lâu lâu lại hay nói lại với bà .
    Đời này đôi khi gặp chuyện thật kỳ lạ mà bản thân ko biết giải thích như thế nào
     
  5. eddie Thành Viên Cấp 3

    ước gì kéo xì-zách mà có đc năng lực này nhỉ, hí hí hí....
     
  6. gà_tre 5s Thành Viên Cấp 4

    Tui cũng hay thấy những việc đang diễn ra rất quen thuộc. Có cảm giác như đã trải qua rồi. Nhưng kô sao nhớ được là mình gặp trong mơ hay tưởng tượng ra nữa.Thấy trước hiện tượng xảy ra trước đó trong vài giây ?có phải là giác quan thứ 6
     
  7. i_love_iphone Thành Viên Kim Cương

    Cái này chính xác là có nè
     
  8. xp_sp_12 Thành Viên Cấp 5

    cái này mình cũng bị hoài,khi sự việc diễn ra thì nó cứ y như đã sắp xếp trong đầu mình vậy.Cái này chắc cũng ko phải giác quan t6 gì đâu.Có thể khi đó,não mình đã định hình đc sự việc và phán đoán nó thôi.ko biết nói vậy có đúng ko nữa,hihi
     
  9. spark_racing Thành Viên Cấp 6

    giống film "final destination" quá Thấy trước hiện tượng xảy ra trước đó trong vài giây ?có phải là giác quan thứ 6
     
  10. xinhxinh123 Thành Viên Mới

    bạn có xem loạt phim final destination không, khá giống truờng hợp của chủ topic đó
     
  11. trum_spam Thành Viên Cấp 5

    Trường hợp này bị hoài đối với mình, có những việc xãy ra y như trong giấc mơ,không biết khoa học giải thích hiện tượng này như thế nào ? Thấy trước hiện tượng xảy ra trước đó trong vài giây ?có phải là giác quan thứ 6
     
  12. hieu239 Thành Viên Cấp 4

    Ê, cái này mà luyện tập được thành kỹ năng thì đi vào mấy sòng bạc mà gom tiền Thấy trước hiện tượng xảy ra trước đó trong vài giây ?có phải là giác quan thứ 6
     
  13. Xirox79 Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Chuyện gì mà chẳng có thể xảy ra
     
  14. SHE Thành Viên Cấp 2

    Lâu lâu mình thấy những cảnh trước kia rõ ràng mình đã từng đi qua ở đâu đó rồi , lại gặp lại!
     
  15. nghiavtvtfpt Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đường đời còn dài
    tương lai còn đen tối
     
  16. Trời Thành Viên Cấp 5

    lâu lâu em cũng thấy có những chuyện như là đã từng xảy ra với mình vậy
    cũng khung cảnh đó, con người đó, hoạt động đó, lời nói đó... thấy rất thường xuyên là khác
    cứ y như có 1 thế giới song song đã từng xảy ra chuyện đó và mình cảm giác đc vậy
    cảm giác rất thật
     
  17. kid007 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mình cũng y như bạn vậy, mình có thể chắc chắn là mình đã trải qua khung cảnh đó rồi nhưng ko thể nhớ khi nào được. Hoàn toàn trùng khớp lun từ sự việc tới con người, chuyện đó kéo dài vài giây thôi và đã xảy ra rất nhiều lần
     
  18. anh_lanh_chanh Thành Viên Cấp 4

    phải chi nó hình tượng lien tục thì rất có thể bạn sẽ sánh ngang Long Tứ kakaThấy trước hiện tượng xảy ra trước đó trong vài giây ?có phải là giác quan thứ 6
     
  19. _HALEY_ Thành Viên Cấp 4

    Chuyện của bạn mình từng gặp ,nhưng trong giấc mơ .Chưa gặp ngoài đời bao giờ :
    _Dưới đây là 1 trường hợp mình đã mơ nè ,mình đã viết nó trên blog mình .

    Nếu nói những gì làm tôi sợ thì tôi sẽ trả lời đó là những cơn ác mộng .Nó không đơn giản như 1 cuốn phim kinh dị viễn tưởng hay là 1 thứ gì đó xa lạ mà là chúng diễn ra rất thật mà bản thân tôi là 1 diễn viên đơn độc trong giấc mơ đầy dị hợm .
    _Khi đó tôi vẫn còn rất bé ,ban ngày không thấy gì bậy và chẳng coi phim kinh dị thế mà lại gặp ác mộng không giống ai .
    _Tôi rất ngộ ,đó là nhớ rất lâu những thứ kỳ lạ .Nhưng những thứ không quan trọng thì delete ra khỏi bộ nhớ chỉ trong vài phút ....đến độ mẹ gọi là đảng trí .
    _Hôm đó ngủ mơ thấy mình cô đơn đi trên con đường tối ,vắng lặng đến rợn người ,cỏ cây xung quanh đều cháy đen .Chỉ còn lại là những đán khói lan bay lên bầu trời .Có lẽ gì giấc mơ này nên sau này tôi sợ bóng tối lắm nên mình rất hay trữ đèn cầy trong nhà . Đi một đoạn thì khung cảnh vụt biến đổi ,cảnh vật giống như trời xế chiều .Tôi đi dọc con đê bằng đất đỏ , 1 bên là dòng nước đo đỏ .Tôi bước vào khúc quanh của con đường ,tôi thấy 1 ngôi nhà sàn bằng gỗ âm u .Phía bên phải hay trái gì đó có 1 cây cổ thụ to đùng tiếng gió khẽ vụt vào tán cây kêu u u rất buồn .Nhìn vào căn nhà ,bỗng sao tôi thấy rất đỗi quen thuộc dù chưa 1 lần nhìn thấy nó .1 người phụ nữ tóc đen nhánh cắt ngắn ngang vai ,khôn mặt rất sầu não ,tự nhiên ra nói chuyện với tôi .Trong giấc mơ tôi nói chuyện với bà ta 1 cách vui vẻ và dường như đã biết bà ta từ lúc nào .
    Khi nói chuyện xong tôi rời nơi ấy ,đang đi 1 lúc .Tôi cảm thấy rất kỳ lạ .Là tại sao mình lại nói chuyện vui vẻ với 1 người lạ , người phụ nữ kia là ai và chả còn nhớ tôi đã nói những gì ,và tại sao lại thấy ngôi nhà như rất quen dù chưa bao giờ mình nhìn thấy .Trong lúc suy nghĩ tôi đã chạy ,chạy .....không biết tôi chạy đi đâu ?chỉ chạy và chạy cho đến khi tỉnh lại .
    Thật ra nghĩ lại giấc mơ kia chả có gì đáng sợ ,nhưng không hiểu sao cái cảm giác sợ hãi lại xuất hiện trong tôi ,tôi vẫn nhớ tim mình đập mạnh vì sợ hãi trong giấc mơ và cho đến khi thức giấc .Mãi về sauvẫn không hiểu tại sao lại có 1 cảm giác kỳ lạ ,phải chăng gặp phải cảm giác ngờ ngợ (DEJA VU ) mà sau này mới biết qua sách vở ,hay là gì khác .Nhưng chắc chắn 1 điều là tôi chưa bao giờ gặp cảnh tương tự trong hiện thực .Từ đó tôi coi giấc mộng ấy là 1 cơn ác mộng đầu tiên ....
     
  20. kenlove520 Thành Viên Kim Cương

    tr'x có vài s thì cũng khó mà sữ lí nhỉ ^^ tr'x cả ngày chắc thik hơn nhìu
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,159 (Thành viên: 0, Khách: 1,150, Robots: 9)