Tìm kiếm bài viết theo id

Tầm Gửi

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi give me, 11/1/10.

ID Topic : 1520457
Ngày đăng:
11/1/10 lúc 17:25
  1. give me New Style

    Tham gia ngày:
    2/11/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    245
    Em đi về đâu hỡi anh trên con đường đầy mưa gió.
    Em đi về đâu hỡi anh khi cuộc đời này thiếu vắng anh.
    Cô đơn từng đêm khóc thương cho cuộc tình đầy ngang trái, cho cuôc tình, mà chỉ có nước mắt thôi.
    Em như là con bướm đêm vui bên đời nào ai thấu. Em như loài hoa sắc hương mang cho người niềm vui dối gian. Tin yêu còn đâu hỡi anh khi cuộc đời đầy giông tố, qua bao ngày tháng phong ba còn lại gì đây anh ơi.
    Thôi thôi xin anh đừng nói lời yêu em. Thôi thôi xin anh hãy để mặc em. Vì ngày mai, rồi anh cũng quên mau. vì ngày mai anh lại nói lời chia tay
    Thân em giờ như lá khô bay xào xạc trong đêm vắng.
    Mai đây rồi sẽ ra sao khi hoa tàn sắc úa hương phai.
    Em đi về đâu hỡi anh khi tim này dường như chết.
    Em đi về đâu hỡi anh, về đâu hỡi anh.
    Không biết vô tình hay cố ý, bài hát cứ vang vọng bên tai, nỗi buồn cứ tưởng sẽ vùi trôn vào quá khứ, nhưng trái tim cứ nhức nhói rỉ máu. Cũng gần 1 tháng rồi tính từ ngày ấy, cái ngày mà có lẻ tui không bao giờ quên được.
    Ngày xưa cũng chính bài hát này anh hát cho tui nghe,dậy tui hát, không hiểu sao tui lại thích nó và yêu anh...Buồn
    Anh à, em sẽ quên và anh cũng quên. Nhưng anh ơi em đi về đâu hỡi anh khi tim này dường như chết.Tin yêu còn đâu hỡi anh khi cuộc đời đầy giông tố. Em đi ề đâu hỡi anh khi cuộc đời này thiếu vắng anh...
    Không hiểu sao em vẫn có thể tha thứ cho anh, nhưng em biết tình yêu em dành cho anh cũng ko còn, người ta nói còn yêu là còn hận, em ko hận anh nữa điều đó chứng minh em ko còn yêu anh nữa....
    Mỗi lần nhớ tới anh thì chỉ toàn là niềm đau, tình yêu không còn nhưng nổi đau vẫn còn đó, âm ỉ khó phaiTầm Gửi Buồn....:too_sad:
     
  2. pe_u Thành Viên Cấp 3

    bạn nì...tâm trạng wá....fải chi trên đời ko có chữ tình thì tốt rồi...hẹn bữa nào off gặp bạn....
     
  3. give me New Style

    Hôm bữa off sao pe_u ko đi? tại đang bùn mà
     
  4. mtrung Thành Viên Cấp 4

    Chia sẻ với bạn give me nha. Cũng may là mình ghét hát hò nên cũng ko lâm vào tình trạng như vậy.^^.
    Ko hận nhưng chưa chắc gì ko còn yêu. Khó mà có thể quên 1 người mình đã từng yêu lắm give me ah.
    P/s: Mình vẫn thắc mắc về tựa topic. "Tầm gửi"
     
  5. give me New Style

    Tựa topic là tựa bài hát đó mtrung àh, cám ơn bạn chia sẻ nha, khi nào off thì hú give me nha. Thật sự là bây giờ không còn yêu nữaTầm Gửi.Ko biết có dối lòng ko ta. nhưng đã biết chấp nhận sự thậtTầm Gửi - 1
     
  6. meohuyen mèo ngoan,mèo xjnh-'.'-

    làm sao để chấp nhận sự thật đây give me? Chỉ Mèo với!:adore:
     
  7. give me New Style

    Bữa nào mèo đi off đi nhờ mọi người chỉ cho.hihihihiTầm Gửi
     
  8. pe_u Thành Viên Cấp 3

    chỉ có bthân mình tự chấp nhận thôi....chứ ko thể nào chỉ đc...có chỉ mà ko làm đc cũng vậy...chia sẻ.....hjhj
    uicha.......quảng cáo lun......
     
  9. meohuyen mèo ngoan,mèo xjnh-'.'-

    1 ngày đẹp trời mình cùng chia sẻ.
    Mèo hỏi vậy thui chứ biết ai mà chỉ được mấy chuyện này:matrix:.
     
  10. jbljbl Thành Viên Cấp 4

    Bài viết tâm trạng quá.Give me nghĩ được như zậy tốt rồi.Biết chấp nhận thì vẫn tốt hơn mà.
     
  11. give me New Style

    Thanks tất cả mọi người chia sẻ
     
  12. mtrung Thành Viên Cấp 4

    Tầm Gửi - 2