Tìm kiếm bài viết theo id

Mong mọi người cho 1 lời khuyên

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi myphuong1980, 13/1/10.

ID Topic : 1526081
Ngày đăng:
13/1/10 lúc 13:37
  1. myphuong1980 Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    25/11/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    83
    Chào các bạn, cái này e kể chuyện của nhỏ bạn e - ko phải e đâu nhe....

    E năm nay đã 24t, bồ e thì đã 28t.
    Chúng e đã quen nhau được 3 năm. Thời mới quen chỉ 1 tháng mà chúng e đã có quan hệ vợ chồng, kéo dài cho đến bây giờ (Phải nói giờ giống như vợ chồng - ko hôn thú). 2 đứa e rất thương nhau - nhưng hay cãi lộn nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, e thì hay hờn giận, cãi lộn, làm hoà bít bao lần.

    E thì có tính hay ghen tuông, rùi lại nói nhiều nữa, ko bằng lòng chuyện gì là e nói thẳng ngay.

    Rùi cái gì đến cũng đến, khoảng nữa năm gần đây (tháng 6/2009), anh có nhiều biểu hiện lạ, ko tin nhắn, ít điện thoại cho e , e đã kìm nén, rùi hỏi ảnh có người con gái khác phải ko, ảnh chối, ko có, rùi thề thốt đúng thứ, rùi ảnh nói - ảnh bệnh – người kì kì ko quan tâm ai đựơc – cái đầu cứ nhức nữa bên,

    Chúng e đã nhiều lần đòi chia tay – nguoi doi chia tay là e, và nối lại cũng là e vì e ko thể thiếu ảnh được..... Em nhiều lần cũng nói thẳng với a, nếu ko còn yêu nữa a cứ nói thẳng hay a có người khác – e sẽ chấp nhận ra đi, nhưng ảnh nói nếu ko còn yêu nữa thì a đã bỏ e từ lâu rùi. E quen a bao lâu mà ko bít tính a sao ??? *Thật ra chưa bao giờ mình thấy ảnh đi riêng với cô gái khác, toàn là chơi với con trai ko àh*.

    Rùi gần đầy khoảng tháng 12/2009 – anh k gọi cho e dù chỉ 1 lần, chỉ có e gọi hỏi hang a thôi.... 1 lần tình cờ e fát hiện ra 1 số điện thoại a gọi liên tục, gọi rất nhiều, gọi giữa đêm, gọi lúc sáng – giống như lúc trước quen e .........

    E gọi điện hỏi số phone đó đã hỏi thì bít a đã quen lúc đi đám cưới ở dưới quê tháng 12 vừa rùi,
    E hẹn a ra nói chuyện rõ ràng, thì ảnh nói là bạn bè thôi ,e đau lắm chị, ảnh nói chỉ là bạn, chỉ gọi chơi thôi – mà gọi rất nhiều, vậy mà trong khi e ko thèm gọi 1 tiếng. Ảnh nói vì đồng cảm nên tâm sự, mà cô gái kia cũng tâm sự rằng có bồ, 2 nguoi rất thuong cô ấy mà ko bít chọn ai (nghe a nói) e thật ko bít họ đã tâm sự gì, mà lúc nào cũng gọi cho nhau.

    Rồi a hứa ko gọi, ko điện, ko ntin , e đã chấp nhận tin a 1 lần nữa, nhưng trong lòng e lại thấy khinh bỉ a, đi với a, mỗi lần a gọi e là e thấy a thật giả tạo, giả dối. Rùi đêm về, sáng mở mắt dậy e lại nhớ đến chuyện 2 người cùng tâm sự, còn e là bạn gái cũng ko bằng, lòng e lại đau nhói, đầu e rối bời đau khổ, rùi lại rủa chửi a ta ................ E fài làm sao bây giờ chị ơi.

    Mà lúc chưa phát hiện, e xem cái list gọi điện - ảnh trước khi đi chơi với e là gọi cho cô gái đó, tối về lại gọi nữa, e bùn lém, ko bít làm sao ..... Hỏii nhiều người thì nói nên chia tay, 1 số ít thì nói thử a ta xem có thay đổi ko, và có người nói mốt lấy về đổi tính.
    Rồi ảnh đối xử với e nhiều cái quá đáng lắm,nói chung chú của a ấy cũng thấy như vậy, cũng khuyên e nhiều cái, chú cũng có hỏi thẳng là có thương e , ảnh nói thương nhiều lém, nhưng mà nhiều lúc e nói nhiều quá a ghét, rùi nhiều thứ lắm, ảnh nói với chú là giờ ko chiều chuộng e - ko sau này làm vợ hư, chú nói rằng bồ mày mà mày làm kiểu đó có ngày mất .... nhiều thứ lắm, ko bít nói sao nữa, càng kể e càng bùn

    Mình ko bít chắc là do mình suy nghĩ nhiều quá nên như vậy ko nữa, nhưng mà mình suy nghĩ 1 người có tính tình như vậy, sau này lấy về cũng ko thay đổi, rùi mai mốt đã làm vợ luôn, trường hợp này xảy ra nữa, mình phải làm sao ??? Thật ko thể tưởng tượng nổi mọi chuyện, chia tay thì ko mún - mà quen tiếp thì cứ cảm giác dối gạt... Mong mọi người cho 1 lời khuyên
     
  2. IceKreAm Thành Viên Bạch Kim

    Nếu bạn cảm thấy tha thứ đc thì tha thứ, còn ko tha thứ đc thì thôi chia tay, chứ minh đọc mà thấy trong lòng bạn vẫn còn cảm giác khinh bỉ, giả tạo đối với anh ta mà vẫn chấp nhận tiếp tục thì người đau khổ nhất sẽ là bạn.
     
  3. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    nói tùm lum Mong mọi người cho 1 lời khuyên
    bi h nói cô gái đó bỏ bạn trai có bỏ không -> chắc chắn ko (nhiều lần rồi, có phải 1 lần đâu)
    nói tiếp tục quen có hết nghi ngờ ko? -> không luôn, bản tính mà
    vậy bây giờ phải làm sao cho đúng?
    Nếu như cô gái đó không thể từ bỏ 1 trong 2 thì bó tay rồi, ai khuyên nữa cũng chỉ gây ra tranh cãi mà thôi. Vấn đề là ở cô gái đó kìa.
    Chắc có lẽ cô gái đó ko biết qua 1 thời gian yêu nhau thắm thiết thì tình cảm sẽ giãn ra, người ta cần thêm chất xúc tác mới cho tình yêu, nếu ko tình yêu sẽ không còn nữa. Vì thế sẽ có 2 lựa chọn cho bạn:
    1. Cưới quách là xong
    2. Tiếp tục sống trong lo âu, nghi ngờ
    tùy bạn quyết định vậy
     
  4. tinhonline Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chỉ có 4 chữ giải nghĩa : "Tình đã đổi thay"
     
  5. vvnvvd Thành Viên Cấp 4

    ...đàn bà mà hay ghen...nói nhiều thì ... thôi rồi lượm ơi... chúc em may mắn nhé...
     
  6. nguyennuhuyenvy Thành Viên Cấp 6

    cái cảnh sống như vợ chồng mấy năm thì khó lấy nhau lắm em ạ
     
  7. meohuyen mèo ngoan,mèo xjnh-'.'-

    Mèo là cái gì cũng phải rõ ràng. Liệu bạn có vui vẻ, hạnh phúc khi mà trong lòng cứ nghi ngờ này nọ? Nếu mà tình yêu không còn nguyên vẹn thì Mèo rút lui thui.
     
  8. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chủ thớt xin phép cô bạn chưa mà post lên vậy cà, coi chừng xâm phạm đời tư bất hợp pháp đó Mong mọi người cho 1 lời khuyên
     
  9. myphuong1980 Thành Viên Cấp 1

    hihi e chưa mua bản quyền nữa - chít e - e cũng khuyên lắm mà nó nói nó còn thương a đó lắm, mà cảm giác a đó cũng còn thương nó lắm - pó tay - mù quáng quá rồi
     
  10. SHE Thành Viên Cấp 2

    Chuyện tình cảm khó nói lắm. Có những thứ đã chán mà ko thể vứt bỏ!
     
  11. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nhiều khả năng cô gái này mắc thêm một chứng bệnh sau khi vượt rào với anh chàng này nên đâm ra như thế Mong mọi người cho 1 lời khuyên
     
  12. hl_mc2006 Thành Viên Cấp 1

    Góp ý chút thôi.... bạn em đã có nghĩ đến cảm xúc của anh chàng đó không, anh ta đã 3 năm chấp nhận người (nói nhiều + ghen tuông...va tôi nghĩ còn nhiều điểm khác nữa...)nếu bạn em không thay đổi tôi nghĩ bạn em sẽ mất anh ấy...hoặc chấp nhận chia tay để tiếp tục 3 năm với anh chàng mới.
     
  13. myphuong1980 Thành Viên Cấp 1

    lời khuyên này rất hợp tình - 3 năm tính tình nhỏ bạn e cũng vậy, chẳng thay đổi, mà nhỏ cũng rất nóng tính, bồ nhỏ cũng nóng tính luôn, a nói e mới nghiệm ra rằng, vì 2 năm a ta đã cố gắng để mong nàng thay đổi, nhưng nàng cũng vậy, nên khi gặp 1 nàng ngọt ngào tử tế hơn, thế là a ta sa ngả ....
     
  14. a Tìm Bạn Thành Viên Cấp 1

    bạn nữ đó hãy tự sống theo bản thân mình 1 thời gian, hãy tự lập , tự khắc người đàn ông kia sẽ quay lại.

    theo tình thì tình chạy, bỏ tình thì tình theo Mong mọi người cho 1 lời khuyên
     
  15. FBI5s Thành Viên Cấp 3

    đọc nhứt đầu lun:|
     
  16. sikiem Thành Viên Cấp 2

    mới quen vài tháng đã quan hệ vợ chồng. Có thể chuyện này bình thường với xh hiện nay nhưng có mấy ai thành vợ thành chồng được nhỉ. Ngay cả yêu nhau mấy năm trời không quan hệ mà còn chán nữa là. Chỉ biết chúc bạn em đi đến được đích hôn nhân với anh chàng đó, còn nếu chia tay xin cô pé đó đừng dễ dãi quá với cuộc tình sau này.
     
  17. chobits86 Thành Viên Vàng

    nhìn vô là biết chĩ có 1 đường là chia tay thôi ... lúc đầu thì khó nhưng sau rồi cũng quên thôi bạn ơi ... nếu có người mới thì còn quên lẹ ác đừng lo
    thấy bạn bè có nhiều đứa bồ quen tùm lum con mà vẫn iu sống iu chết ... mình thì ko thích bị cắm sừng ... bịnh gì còn chữa được chứ lăng nhăng là miễn
     
  18. MaOiCuuConndie Thành Viên Cấp 1

    chia tay hoặc tiếp tục thì tuỳ bạn thôi, mọi người thì chắc chắn là khuyên chia tay rồi theo nhơ lwoif ban ke thi nen chia tay
     
  19. Michael Corleon Thành Viên Cấp 4

    Cùng quan điểm Mong mọi người cho 1 lời khuyên Tình yêu mà không còn giữ được sự tôn trọng thì tốt nhất là chia tay. Níu kéo cho được, cưới cho được thì rồi về cũng làm khổ nhau thôi, ích gì...

    Lăng nhăng là một phần bản chất của đàn ông mà sis ơiMong mọi người cho 1 lời khuyên - 1
    Sis cứ đeo biển "miễn lăng nhăng" thì nguy cơ ế đó. Phải ráng sống chung với lũ, tìm thuốc đặc trị chứ. Mong mọi người cho 1 lời khuyên - 2
     
  20. chobits86 Thành Viên Vàng

    bé suy bụng ta ra bụng người hã bé ... vậy thì ráng học hõi nha ... trước giờ sis chưa quen ai lăng nhăng hết tin hay ko tùy duyên ... thà bõ quen con khác mắc gì phãi lăng nhăng ...