Tìm kiếm bài viết theo id

Chỉ có ở Việt Nam.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi vespasprint, 14/12/09.

ID Topic : 1446228
Ngày đăng:
14/12/09 lúc 15:39
  1. nguyenthanhtelecom Thành Viên Cấp 5

    mình cũng lâu không uống bia rượu..đọc bài này của bạn thấy ý nghỉa quá...chắc mình phải bỏ thôi.
     
  2. ale_hiphop20 Thành Viên Vàng

    nguoi viet nam dung hang viet nam=======>>> Sai Gon Do? muon nam
     
  3. Lys97 Thành Viên Cấp 2

    Tính ra 1 lon bia mua được 2-3 hộp sữa tiệt trùng, trong lúc trẻ em nông thôn đa số suy dinh dưỡng vì thiếu sữa mà dân nhậu ép nhau uống xong rồi ói ra thì dã man thiệt. Tiền của họ làm ra họ có quyền xài nhưng nhìn thấy rất là bất nhẫn.
     
  4. thuthuy8816 Thành Viên Vàng

    chết thật, ai viết bài báo này mấy ông sếp to bụng bự chắc nhột lắm à nghe.
     
  5. vvnvvd Thành Viên Cấp 4

    Nhà giàu thì đi xe hơi uống bia ôm
    Nhà nghèo thì đi xe ôm uống bia hơi

    ...Có đủ hàng dành cho mọi giới... thằng Tây thắc mắc ngớ ngẩn quá
     
  6. gà_tre 5s Thành Viên Cấp 4

    Chí Phèo: Ai cho tôi lương thiện???
    Ngẫm lại vẫn thấy đúng Chỉ có ở Việt Nam.
     
  7. BIlion Thành Viên Cấp 4

    Bác này làm Loãng không khí thật Chỉ có ở Việt Nam.
    Nhưng em tuy là SV nghèo nhưng cũng đam mê bộ môn "Beer học" này lắm. Tuần nào cũng trả bài đều đặn
     
  8. meogucci Thành Viên Cấp 5

    bia là máu mà kêu đi cấm
     
  9. lacthuan Thành Viên Cấp 2

    bài viết này thật ra của một người bạn của tôi tên Trường An hiện đang du học và định cư ở canada viết. chủ thớt copy bài thì xin tôn trọng bản quyền.
     
  10. bunka Thành Viên Cấp 1

    Em biết là bia rượu ko tốt,dễ hư người,dễ bị bệnh về sau.Nhưng mà lâu lâu uống chút bia hay rượu thì cũng ko đến nỗi nào mà.bồ em lúc trước nhậu nhiều lắm,nhưng sau này em nói dữ quá nên cũng bớt rồi,đàn ông đi làm rồi cũng phải uống vì công việc,thấy bồ đêm nào cũng thức khuya làm việc,áp lực công việc đôi khi làm căng thẳng đến đau đầu,uống chỉ để giải khuây thôi.em thấy tội quá,nên em mua bia cho bồ uống,mỗi khi làm việc nhiều thì uống 1lon thôi,lâu lâu tiệc tùng thì uống vừa phải,ko để cho say,say thì em lên đón về.bồ em cũng chịu với ý của em nên em cũng thấy yên tâm.
     
  11. thotinhtinh Thành Viên Cấp 4

    Dù có ra lệnh cấm hay hạn chế thì cũng chả được đâu... Cái quan trọng là suy nghĩ của con người thôi...
     
  12. ntgiang304 Thành Viên Cấp 1

    minh thua biet deu nay`, nhung ma ko the nao bo nhau duoc co nhieu cau chuyen phai giai quyet tren ban nhau day, thuc te la vay, nhung tu day se han che nhau neu ko can thiet nua, cam on bro nhe.........Chỉ có ở Việt Nam. - 1
     
  13. thangduybo Thành Viên Cấp 4

    Đánh thuế cao đi , bia và thuốc lá , tui nói có lý , dzô....
     
  14. nguyentrung42 Thành Viên Cấp 4

    không thể nào cấm đc , chịu thôi
     
  15. vespasprint Thành Viên Cấp 2

    Bạn nên đọc cho hết rồi hãy phát biểu, bài này tôi lấy lại trên ngoisao.net post len cho anh em đọc thôi và tôi đã ghi rõ là (theo ngoisao.net) ở cuối bài rồi. Còn bác muốn đòi bản quyền cho bạn bác thì xin mời lên ngoisao.net mà đòi.
     
  16. big.zero Thành Viên Bạch Kim

    mình thấy uống bia là chuyện bt, chẳng có j` mà chua chát đau khổ ở dey cả.
    Các bác nhìn nhận vấn đề nó thực tế hơn đi, ng` ta có đủ điều kiện để uống, và trong những dịp tụ họp vui chơi --> vì sao phải cấm?
    Hạn chế là từ thích hợp hơn.
     
  17. lckhang Thành Viên Cấp 2

    Thật là nhục nhã, người nước ngoài mà nói như vậy thì mất hình ảnh đất nước quá! Mà sao dân ta lại thích nhậu quá. Bản thân lckhang không thích ngồi nhậu, nếu có nhậu thì cũng bất đắc dĩ thôi. Dân mình lại thích rủ rê nhậu nữa chứ, ép đến bao giờ ngồi nhậu chung mới thôi, có lẽ đó là phong cách văn hóa tồi nhất của nước ta đấy.

    Phải công nhận rằng ngồi nhậu thì dễ nói chuyện dân dã và thân mật hơn, có lẽ vì phong cách nói chuyện của người Việt. Mình chưa tìm ra được phương thức khác để thay thế nhậu nhưng trong tương lai mình không ủng hộ uống bia tí nào, uống vài li rượu có vẻ hay hơn (vài li khai vị thôi nha).
    Vài lời góp ý, nếu có đụng chạm đến ai thì cho mình xin lỗi nha.
     
  18. kiemtienchogai Thành Viên Cấp 3

    nhậu có chừng mực thì ko có gì để nói.mình làm ở 1 cơ quan nhà nước.thấy các trưởng phó phòng và giám đốc đi ăn nhậu tối ngày.hầu như trưa nào cũng có.họ còn lấy xe hơi của cơ quan đi ănn nhậu,bắt các tài xế phục vụ cho đến tối mịt mới về.còn chưa kể đến phuc vụ gia đình sếp nữa.còn hoá đơn thanh toán thì tính vào chi phí tiếp khách ở cơ quan.ở cơ quan mình có 1 ông trưởng phòng chuyên gài độ ăn nhậu ai cũng đều ghét nhưng chẳng làm gì được ông ta.tóm lại ae tụi mình ăn nhậu tiền túi mình bỏ ra thấy còn hãnh diện hơn những người có đia vị nhưng toàn xai tiền của nhà nước mà ko biết hổ thẹn với bản thân
     
  19. muabantraodoi Thành Viên Bạch Kim

    Đọc mà thấy buồn, chiều nay rủ chiến hữu làm vài ve giải sầu thôi!
     
  20. marsupikachu Thành Viên Cấp 3

    nét văn hóa độc đáo của người VN mà sao bỏ được
     

Tình hình diễn đàn

  1. priest123,
  2. Neather,
  3. aokhoacnu,
  4. tranphu0938,
  5. hoale,
  6. chinhchu2258,
  7. sonblackberry
Tổng: 630 (Thành viên: 9, Khách: 608, Robots: 13)