•_• … Sống Trên Đời Mới Chỉ Là 1 Nửa … Biết Bao Giờ Mới Tìm Được Nửa Thứ 2 … Trời Sinh Ra 1 + 1 = 2 …Sao Lại Có 2 : 2 = 1 ...????????? Anh à.....!!! .........Cho em nhớ anh thêm 1s thôi.....!!!!! Để em thôi thổn thức mỗi đêm!!! Để những cơn nhớ nhung nao lòng đi hết......... Để giọt nước mắt thôi không còn rơi nữa..........Để bóng hình anh in đậm vào tim em........ ........Cho em nhớ anh 1s thôi.......!!!!!!!! Để em thôi ngây ngất khi nghĩ về cảm giác bên anh!!! Để em được anh hỏi:" có yêu anh ko?????" Và em sẽ ngượng ngùng trả lời là "ai thèm".........để những vết xước lành lại...... Để nguồn sống trong em quay về.........Để không còn mộng nồng đêm sau........ .........Cho em nhớ anh 1s thôi.....!!!!! Để rồi sau đó những kỉ niệm tràng về !!! Để dáng anh đi, tiếng anh nói sẽ bay mãi xa em!!!! Cho lòng em nhẹ nhàng......Cho tim em thảnh thơi.....Cho mình thôi hết nhớ...... Để rồi sau đó em thôi không còn hoang mang, tìm kiếm vòng tay ấm của anh khi đêm lạnh tràng về.Để em được yêu anh mãi mãi........ .......Cho em nhớ nhớ 1s thôi........!!!!!!! Để những âm hưởng, lời ca yêu nhau về tim trú ẩn!!!!!! Em sẽ thôi không còn giật mình chợt tỉnh giấc vào mỗi đêm!!!! Khi chờ đợi những hồi chuông......ngân dài.... thật dàiiiiiiiiii........Vì đã có anh bên cạnh Để nước mắt sẽ kìm lại..........và nụ cười sẽ mở ra....... Chào đón những nụ hôn .....Cho em nhớ anh 1s thôi.......!!!!!!!! Để em sẽ yêu anh một đời......Chỉ cần anh cho em nhớ anh thôi........Đừng bắt em làm điều mình không muốn.......nhưng hiện tại......Hãy để em biết.........anh yêu em nhiều đến bao nhiêu......Để con tim anh ........ nói.......có còn muốn bên em hay ko.......... Để những tình cảm vương đọng........Những mảnh tình chắp vá........sẽ tan biến vào hư không...... ........Cho anh nhớ em 1s thôi.....!!!!!!! ......chỉ 1s thôi...... anh nhé........rồi em hứa........sẽ ko nhớ thêm nữa.......!bắt đầu đếm nhé.....1s..... Và em sẽ mạnh mẽ lên mà sống.Và rồi......... Yêu 1 lần........và sẽ yêu mãi mãi.......... Sẽ cố quên ........như chưa bao giờ nhớ....... Để mạnh mẽ....... xây đấp tương lai......cho đôi ta. ............Cho anh nhớ em 1s thôi............... Đứng lên mà đi.em sẽ không khóc .chào anh
xin ben em anh 1 đêm thôi để em yêu anh trọn cuộc đời.....còn cái này.xin 1s nhớ anh.....suy tư 1 fút.......nghĩ 1 chút......anh có đáng để em nhớ chăng..... ????????????????????????? đc 100sao lận...đếm đc 100 sao thì hết 1 giay...nhưng đnág tiếc chưa đếm đc 100sao đã ngủ mất tiêu gòy......để mai đếm típ lại típ tục nhớ......đời là bể khổ...way đầu là bờ.....
1 giây... đủ đẩy 1 cái... Đẩy em ra khỏi cuộc đời anh... Đẩy em ra khỏi vòng tay anh... Đẩy em rời xa anh... Đẩy em lạc lối... Đẩy em té... Đau anh à... Anh hãy thử té xấp trong tình yêu đi... rồi anh sẽ biết em đau thế nào...
1s sao mà đủ nhỉ, đọc kỹ nguyên bài thấy tới 9s. Con gái đúng làm tham lam wá, đòi 1s mà lấy tới tận 9s. Cho em nhớ anh 1s thôi nhưng nhớ suốt đời và mỗi ngày chỉ nhớ có 1s.Đúng ko give me.^^.