mình thì chưa nghĩ đến cái tiêu đề của bạn bao giờ hết, nhưng những tâm sự mà bạn gõ thì mình cũng đồng cảm đc phần nào vì mình cũng thường hay trải qua, nhiều lúc buồn thật buồn chỉ cần ai ngồi cạnh nghe mình nói vớ vẩn cũng thấy vui rồi phải ko? tự nhiên lại muốn khóc ghê!
HÌnh như vô tâm là đặc tính của cánh mày chưa râu mất òi hay sao ý. Người yêu mình cũng thế, chả biết lắng nghe gì cả. Hichic
Chúng ta có những câu hỏi trần trụi. Câu trả lời lại "che kín".:embarrassed: Có nhiều điều cần phải trao đổi, gợi ý... Im lặng và chấp nhận những "khó chịu" có thể nhanh nhất dẫn đến cái chết của cảm giác yêu...:nosebleed_002: "Một sáng thức dậy thấy lòng hết yêu là hết yêu..." Thật sự có một cảm giác chóng vánh như vậy chăng? Hay là kết quả của hàng đêm trăn trở chỉ vì em hay anh đã không bên cạnh khi cần... Lúc mới yêu, ai cũng muốn trở nên lí tưởng và bao dung. Quen lâu rồi thì: Anh muốn em thế này, em muốn anh thế kia. Nhưng hầu hết "mong muốn" đó được biết dưới dạng "lời phàn nàn" với con bạn hoặc thằng bạn thân. Mà "người mình yêu" thì vì nhiều lí do lí trấu lại khó lòng thân thiết hết mình với người thứ 3 này. Thế là... những thất vọng về người kia ngày càng nhiều, nhiều đến nỗi một sáng thức dậy, thấy lòng "Hết Yêu". Chia sẻ cũng là yêu. Và tin rằng anh với em đến với nhau vì cùng một cảm giác. Nếu đơn thuần vì một thứ gì khác... nó cũng có tên gọi khác.
Anh đến vs em chỉ vì em là em,là người con gái anh thương,nhưng để dc gì,em đã rời xa anh mà ko hề hối tiếc
me too Sure yes me too, yes, sure... Sure, yes, me too... me too, sure, yes yes, me too, sure yes, sure, me too... sure, me too, yes...
Tốt nhất đừng nên yêu ai nữa, ko cần phải hỏi anh đến với em vì điều gì nữa? Đã có câu trả lời cho mình thì cần gì phải hỏi? đàn ông bây giờ toàn gian dối, có bao giờ họ trả lời thật lòng cho mình nghe đâu mà hỏi...........
hic , dan ba kho hieu qua, minh lo lang cham soc tung chut mot, ko de nang phai cuc kho de roi chi vi mot chuyen nho nang da doi xu rat te, minh dt thi nang chui minh tham te, riet minh ko dam dt nua, luc gap lai hoi nang sao doi xu te voi minh vay, moi gian nhau da co nguoi khac, nang noi mot cau minh nghe het hieu noi : tai thoi gian do a ko quan tam den toi, troi troi, dt thi nghe chui, xin gap thi ko cho. bo tay
Chơi hết mình... Yêu không hận Tự hận bản thân mình đã nằm mơ quá lâu giờ mới tỉnh mộng thôi Ừ... tớ cũng muốn hỏi câu này với ox tớ nhưng... tớ chỉ muốn nhận lấy câu trả lời thật lòng thôi... nên tớ đã không hỏi... vì tớ biết... câu trả lời đó chỉ là gian dối... Đàn ông là thế Bum không tin ai cũng như vậy đâu... :adore: Đàn ông là thế nay Bum tin... đàn ông chỉ biết tham lam thôi và em sẽ không yêu 1 ai... đàn ông là thế nay em đã biết như thế là đàn ông... Há há topic này đúng là âm thịnh dương suy Tình yêu là vĩnh cửu chỉ có người yêu là thay đổi mừ thoai