Không biết có ai giống mình không, nên chia sẻ trên này cho bà con cùng ý kiến. Khi chìm vào giấc ngủ sâu, gặp những giấc mơ dài mà mình không muốn gặp, mình có thể lèo lái nó, điều khiển nó có một kết quả khác. Ví dụ như trong giấc mơ mình gặp thằng bạn mình, đi trên con đường cũ, cả 2 bị dí chạy, nhưng trong lúc đó chẳng hiểu sao, mình lại cố gắng chuyển hướng nó sang cái khác, thành giấc mơ 2 đứa gặp nhau tán dóc chẳng hạn. Khi người ta ngủ không đủ và mơ không hết, đang nằm mơ lưng chừng mà bị đánh thức, thì dễ bị cộc tính hoặc cả ngày cau có. Bản thân mình nếu bị thế, mình có thể điều khiển giấc mơ đó cho nó kết thúc nhanh nhất trong vòng khoảng 2 phút, sau đó là mình thức dậy luôn, hoàn toàn rất tỉnh táo. ------- Bonus : Nhiều lúc bị hiện tượng mà ngta gọi là ma đè hay bóng đè, tự động trong đầu mình sẽ liên tục niệm phật và tự an ủi là chẳng có việc gì xảy ra, được 1 chút là hết, hoàn toàn lúc đó bản thân ko nghĩ đc gì đâu nha. :too_sad: Bonus again : Trong lúc làm việc, cái đầu của mình mỗi khi suy nghĩ nhiều và phải mất nhiều chất xám, ý tưởng quá, thì về chiều mình hay sốt nhẹ, xong rồi hết. Đôi lúc mình rất ngu ngơ, đơ mặt ra nghe người khác nói chuyện, đôi lúc kiến thức của mình tự nhiên tới ào ạt, nói chuyện về 1 vấn đề chuyên sâu cứ như là đã làm lâu trong đó rồi (Mặc dù mình chưa biết gì về nó trước nó nhé). Chẳng hiểu nỗi T___T Khi đi học, mình học rất dở toán. Thế nhưng chơi những trò toán logic như chuỗi quy luật, tìm số thích hợp,... thì mình chẳng thua ai, thậm chí làm rất nhanh. Mình bị cái gì ấy nhỉ ?
Ác! Mai mốt mơ gặp đang uống nước với anh nào thì đừng có hướng giấc mơ của em vô KS nhe, nếu không thì sáng dậy phải giặt giũ mệt xỉu
Không anh, dạo này bị cuồng chồng roài, có nằm mơ thấy anh nào hợp nhãn xíu là thôi lèo lái cưới luôn cho rầu
Tôi không bao giờ có thể điều khiển đc giấc mơ của mình ,đơn giản vì khi trải qua giấc mơ tôi không hề biết mình đã mơ .Chỉ khi giật mình thức giấc mới biết mình mơ .
lâu lắm rồi ko nằm mơ. Nhưng đôi lúc ngủ cũng muốn nằm mơ thấy những điều mà trong thực tại mình ko đạt được. Trước khi ngủ mình có thể sắp xếp trong đầu giấc mơ đó xảy ra giống trong mơ đến 80%
trong mơ mình có cảm giác như là mình là 1 MC vậy nói ko ngừng nghỉ và có thể phản ứng hay chữa cháy kịp bất cứ câu hỏi nào của mọi ng` (mí ng` trong mơ á)
việc điều khiển giấc mơ tức lucid dreaming là việc có thể làm đc từ đầu những năm 50 rồi đó là việc dùng ánh sáng đánh thức não ta trong khi ta vẫn đang ngủ, khi não đã "thức" thì ta có thể muốn thấy những j cũng được theo ý ta.thiết bị này hoàn toàn đơn giản và đã đc áp dụng ở các nước phát triển để nâng cao năng xuất tư duy cho con ng, hay giải streess, về cấu trúc máy này khá đơn giản, 1 máy điện tâm đồ sẽ cho ta biết khi nào ta chìm vào giấc ngủ sâu tức là deep sleep đây là giai đoạn ta sẽ có những giấc mơ, sau đó hệ thống sẽ kích hoạt 2 cái đèn nhỏ đc đeo ở mắt khi ngủ khi đó mặc dù ánh sáng phát ra của đèn ko lớn nhưng trong 1 khoảng thời gian điều đặng nó sẽ nhá ánh sáng lên và làm cho não chúng ta thức trong khi thân thể ta vẫn ngủ. Hiện tại có rất nhiều bản open source để chế máy tạo lucid dream, nhiều project dùng chỉ 1 con PIC để đk hay có thể lập trình thông qua PC để có đc kết quả hiệu quả hơn đây là 1 project đơn giản http://cre.ations.net/creation/face-mounted-lucid-dreaming-mask anh em cứ theo mà làm thử sẽ có đc những giấc mơ như ý.
Thiệt ko đó , muốn làm 1 cái quá hà ,ban ngày thức có nhiều chuyện không mong muốn .Tối nằm mộng tìm giấc mơ đẹp nào
cái này khoa học đàng hoàng bro, bro ko tin thì hãy đọc kỹ tất cả những j ng làm cái project trên đã ghi, anh ta sau nhiều lần thất bại cuối cùng cũng đã đạt đc là 3 lucid dreaming trong 1 đêm đó, comment rất nhìu đó, còn có nhiều project khác nữa bro cứ search trên google.
Cái này bình thường thôi, lâu lâu mình cũng bị. Những lúc bị thường là chập chờn muốn ngủ nướng thêm chút nữa. Mơ trong giấc ngủ sâu nhưng kéo dài cho đến lúc chập chờn nửa ngủ nửa thức.