Tìm kiếm bài viết theo id

Chuyện thật tự kể - Vong hồn & tâm linh quanh tôi

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi bocap2duoi, 19/10/08.

ID Topic : 512382
Ngày đăng:
19/10/08 lúc 01:22
  1. focus2r Thành Viên Cấp 5

    his ... nổi hết ùi ..
     
  2. yeulamchi_107107 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mình tin câu chuyện này là thật,và mình cũng tin vào cõi âm,nge kể giống như nhà bạn ở tiền giang pk
     
  3. Lên Đời Thành Viên Cấp 2

    muốn tin nhưng chưa từng trải thì làm sao tin đây?
     
  4. stepalone Thành Viên Cấp 4

    đọc lại đến lần thứ 2 vẫn thấy hay
    ngẫm kĩ thấy có nhiều cái trùng khớp với các trường hợp của bích hằng Chuyện thật tự kể - Vong hồn & tâm linh quanh tôi
     
  5. your_rules1708 Support box Mobile Thành viên BQT

    Theo suy nghĩ của mình, mình tin vào cõi âm, lúc mẹ mình vừa mất, ai trong nhà cũng nằm mơ thấy mẹ mình, ở chỗ nào trong nhà dường như ai cũng có cảm giác mẹ mình đang ở nhà hết, sau lần cúng 49 ngày, ông thầy cúng có nói là cúng hnay xong thì cả nhà khi ăn cơm thì cứ để cái chén cho cô để cô ngồi ăn chung ( trước 49 ngày thì để trên bàn vong), thầy còn nói thêm vì sau 49 ngày, vong hồn sẽ xuống phiên tòa của cõi âm, mình nghĩ thầy nói đúng vì sau 49 ngày, nhà mình k còn ai thấy hay nằm mơ về mẹ nữa
     
  6. your_rules1708 Support box Mobile Thành viên BQT

    K ai muốn trải qua cảm giác này hết bạn àh

    Thà tin là có còn hơn là k
     
  7. dao Hcib Thành Viên Cấp 2

    nghe xong thấy lòng sao sao, nhứt là kể lúc bà bạn đi, thấy buồn wá....
     
  8. anh_lanh_chanh Thành Viên Cấp 4

    củng tin nhưng chưa bao giờ gặp và củng ko mún gặp sợ lém
     
  9. kimngan89hcm Thành Viên Cấp 4

    híc, mình cũng gặp rồi Chuyện thật tự kể - Vong hồn & tâm linh quanh tôi
     
  10. bocap2duoi Thành Viên Cấp 5

    Mình ở SG chứ kg fải TG bạn ah, có quê Ngoại ở BTre
     
  11. ton_justin Thành Viên Cấp 3

    bạn cũng gan thật :-s
     
  12. gaubu145 Thành Viên Mới

    hên là đọc buổi sáng,chứ đọc buổi tối chắc oải luôn
     
  13. bkav_pro Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mô phật
    ngã phật từ bi
     
  14. banmaixanh54321 Thành Viên Cấp 5

    nghe hơi rùng rợn. nhưng mình tin. Nhà mình cũng có chuyện như thế này, bà mình mất năm mình học lớp 5.Bây h đh năm 3 rồi, bà đi rất thanh thản, sáng hôm đó con cháu lên thăm, bà còn nói vui vẻ, còn ăn sáng được. nhưng tự nhiên đến trưa thì người lạnh và từ từ đi. Nhà mình, cả ba và mẹ đều là con 1, mà nhà ngoại và nhà nội ở xa, ba mẹ dưới đồng nai còn ngoại ở bảo lộc, nên từ nhỏ để ông bà ngoại đỡ buồn nên ba mẹ cho chị 2 lên ở, ở từ lúc nhỏ luôn( khoảng 1t là lên rồi). Thế nên khi bà mất bà không nhắm mắt, tới bây h nhìn hình chụp thì vẫn thấy mắt vẫn mở hi hím khoảng 1/5. Ai cũng nói là chờ cháu về, vì lúc bà mất thì chị 2 đang trên ngoại, đến khi chị 2 về, mẹ nới dắt chị 2 lại nói là chị 2 về tiễn bà, lúc đó bà mới nhắm mắt lại. Còn chuyện này xảy ra cũng không lâu. Nhà mình bằng gỗ, chỉ có nhà trên với nhà dưới, ba mẹ thì ngủ dưới nhà, còn mình thì ngủ trên ván nhà trên ( nhà trên còn có bàn thờ ông bà). Một hôm nghe miẹ mình kể, đang ngủ thì nghe tiếng " xệt.. xệt..." giống như tiếng bước chân của người già đi khi không mang dép, ba mẹ biết thế nhưng vẫn ngủ, chuyện đó diễn ra mấy ngày liên tục, ( mình không biết còn chuyện gì khác hay không vì mẹ không kể). Nhưng cho tới bây h, khi ngủ không bao h tắt đèn. mình nghĩ là ba mẹ tin là có người về. cũng nói cho các bạn hiểu là ba mình đã từng gặp ma, không phải ổng yếu bóng vía mà vì hồi xưa chiến tranh nên hay bị gặp( khi nào rảnh mình kể) chứ ổng là đại ca của vùng hồi xưa, có vài chục thằng đệ tử nửa , nên mình tin chuyện cõi âm và người chết về là có thật.
     
  15. meohamchoi Thành Viên Cấp 2

    nổi da gà hết goỳ Chuyện thật tự kể - Vong hồn & tâm linh quanh tôi hix
     
  16. phuthienne Thành Viên Cấp 3

    Chà, lúc ông ngoại mình mới mất, ở dưới nhà ngoại, lúc tắt đẻn hết, hoặc tối đến, đều nghe tiếng bước chân lẹt xẹt đi tới đi lui ở bếp, y chang vậy đó, lúc đó cũng nghe mấy dì mấy cậu nói là có người cõi âm về. Nhà ngoại mình hồi đó nghe kể lại có 2 vong, âm khí hơi nhiều, nói chung cảm giác khó chịu ngột ngạt
     
  17. ecec Gánh hàng rong

    ai ko tin chứ mình tin 100% nhất là vụ "người sắp mất thường thấy và nói chuyện với người cõi âm"

    vì lúc nhỏ mình cũng ở gần bà ngoại nhất vì mẹ mình nuôi bà bị tai biến liệt nửa ngườiChuyện thật tự kể - Vong hồn & tâm linh quanh tôi
    mình năm đó học lớp 6 nên nhớ rất rõ
    mỗi khi tối về có 1 mình mình ngồi trước học bài bà thì nằm cuối nhà mẹ mình thì đi dạy thêmChuyện thật tự kể - Vong hồn & tâm linh quanh tôi - 1

    lâu lâu cứ nghe nba2 la lên là bảo mình ra đuổi nó đi nó cứ núp trong vườn hoàiChuyện thật tự kể - Vong hồn & tâm linh quanh tôi - 2
    có lần còn nói nó núp dưới tủ trong phòng mình làm mình ko dám ngồi o nhà 1 mình với bà mà phải ra ngoài xóm chơiChuyện thật tự kể - Vong hồn & tâm linh quanh tôi - 3

    ghê quá
     
  18. badboy198720062000 Thành Viên Cấp 3

    phát huy tiếp nhé bạn
     
  19. Mr[LeVent] Thành Viên Cấp 3

    theo như bộ sách mình đang đọc "khuyên người niệm phật" mình đang đọc thì khi sắp chết thì người ta sẽ thấy các vong hồn về đòi nợ, sau này nghiệp nào nặng thì sẽ đi về nghiệp đó...
    nếu bà của bạn thành tâm niệm Phật như vậy, thì hy vọng bà đã được vãng sanh
    Nhân đây, mình cũng xin nói với mọi người, nếu thực sự thương yêu người thân của mình, thì hãy khuyên họ thành tâm niệm Phật trước lúc qua đời để được vãng sanh, chỉ cần trước lúc qua đời, người đó thành tâm niệm được 10 câu A dì đà Phật thì lúc qua đời, sẽ được Phật A di đà đến dẫn độ vẽ cõi Tịnh Độ, tránh được phải luân hồi nghiệp báo. Điều này là có thật và cũng đã có nhiều câu chuyện chứng minh điều này, và đó cũng chính là 1 trong 48 lời hạnh nguyện của Phật A di đà.
    Ngoài ra, hằng ngày ta cũng nên thành tâm niệm Phật, có thể niệm thành chuỗi liên tục "nam mô A di đà Phật" hoặc "A di đà Phật", các bạn sẽ thấy tâm hồn mình thanh thản hơn và giúp làm nhẹ đi nghiệp báo của mình.
    Đôi dòng chia sẻ.
    Nam mô A di đà Phật...
     
  20. oktaxanhau Thành Viên Cấp 2

    Cái nào chứ cái này tôi tin lắm. Mẹ tôi bị cậu nhập hoài...sợ thiệt