Điều khiển thì chưa, nhưng mình có thể nối tiếp giấc mơ sau khi đã thức dậy, có nhiều lần mình đang mơ, nhưng bỗng dưng muốn đi wc, mình mắt nhắm mắt mở dậy, nhìn thấy mọi thứ xung quanh lờ mờ, đèn ngủ đủ để soi đường vào wc, mình tè xong, kéo nước, và đi ra, lúc này chợt nhớ lại lúc nãy đã mơ cái gì, nghĩ đến đoạn cuối, nằm xuống, và mơ tiếp, điều kiện là thời gian thức dậy không quá lâu, 2 là lúc thức dậy vẫn lơ mơ.
Yeah..cái nì mình cóa trải qua 1 vài lần..đang mơ tới một đoạn nào đó..bị kiu dzậy..xong nhắm mắt ngỉu típ and mơ típ giấc mơ đang dở dang giờ hình như ko còn nữa.. chắc hết bệnh rùi
E gái giống y chang a. A hay nằm mơ thấy biết bay và trong mơ thỉnh thoảng biết mình đang mơ và có thể chuyển giấc mơ. Haha. A e mình khác người ghê. Copywriter là vậy hả ta =))
tưởng có mình mình vậy thôi chứ , đụng hàng rồi Ngoài những gì như chủ topic kể thì mình còn 2 vấn đề : - Hồi đi học , mỗi khi học thuộc lòng thì mình chỉ việc cầm bài đó đọc lượt roài đi ngủ , sáng hôm sau là thuộc luôn , bài 2-3 trang ko thành vấn đề ( đọc xong là ngủ liền nghen ) - Tối trước khi đi ngủ , mình tự nghĩ trong đầu sáng mai dậy mấy giờ , là tự động sáng hôm sau tự động đến giờ đó dậy . Có khi muốn 6h sáng dậy mà lười , sáng tỉnh roài nhưng chưa mở mắt và muốn nằm nướng thêm chút nữa , 1 chút sau tỉnh dậy thấy 6h y chang
Tui cũng điều khiển được giấc mơ nè. Khá nhiều lần điều khiển được. Chỉ trừ những lúc quá mệt mỏi, ngủ say thì thua, còn lại, gần như có thể lái giấc mơ theo ý của mình. Và trong khá nhiều trường hợp vẫn tự cảm nhận được rằng mình đang mơ. Nếu gặp ác mộng, tui có thể tự đánh thức mình dậy hoặc lái theo hướng khác :smile:
em thường nằm mơ thấy mình bay được, chỉ cần lấy đà nhảy lên là bay vèo vèo nhưng thường đến khi gần tỉnh dậy thì k bay đc nữa, bị rớt xuống chới với luôn, tỉnh dậy mà tim còn đập mạnh =="
haha tui cũng từng mơ biết bay, bật nhúng 1 cái bay èo èo rời rớt từ từ xuống, rồi búng cái bay tiếp, nhìn mắt cười ghê ......
tui cũng mơ bị khủng long zí tới vách núi ... pải bay thôi. ai ngờ rớt cái bịch. bít là mơ lun nhưng thui chắc k chết đâu bay đại vậy... bay xong dậy lun )