Dạo này gần Tết nên đi đâu cũng thấy thiên hạ shopping ầm ầm, mà mình thấy shopping là phụ nữ hay phụ nam đều khoái, bạn mình có khi tuần nào cũng bảo shopping, shopping. Thế nhưng nhiều lúc đi mà mình không biết nên đi đâu để mua sắm (vừa đẹp - vừa tiện lợi - lại lựa chọn được những món đồ độc...), vì dạo này mọc lên quá nhều chỗ như những trung tâm mua sắm lớn, chợ, các cửa hàng ven đường, rồi cả shopping qua mạng nữa . Đặc biệt mình thấy mấy chỗ như Diamond, Parkson, Square đông ghê gớm. Vào đó thấy ai cũng sành điệu, đẹp rạng ngời, đồ thì đẹp ngất ngây, nhìn mà ham hố dễ sợ, hehehe Thế nên anh em 5 giây hay đi đâu mua, chia sẻ nhé
hè trên mạng thì có đồ đẹp độc,chợ thì có đồ si tốt mà rẻ,trung tâm thương mại thì thường mua đồ với giá trị cao hơn giá thật của nó nhiều ^^,theo mình nghĩ thôi tại nhỏ giờ chưa vô trung tâm nào mua hết á
đẹp mà độc... thì trên mạng mới nhiều, còn ở các shop thì tuy đẹp nhưng k dc tiêu chí độc , dễ đụng hàng
Shop thì hàng chất lượng khó kiếm quá, vì tui không có nhiều thời gian để đi loanh quanh, còn chợ thì đi làm sao mà đi chợ được (
em thì năm nào cũng vất vả khi sắm đồ tết vì thân hình ko nhỏ nhắn cho lắm nên kiếm đồ vất vả quá chừng :-s cao 1m8 nặng 95kg
mình thì thấy ngc lại, 1 thời jan ở nhà mua tất cả đồ wa 5s... toàn hàng QC y xì nhau, chất lượg trên trời dưới đất.... dạo này lên đại học, rảnh hẳn nên tối hay đi shopping, ra ngoài mua mới thấy hết cái cảnh, 5s bán nhiều món mắc hơn ở ngoài chứ chả rẻ hơn đâu ..... và chất lượng thì mua 1 cái đầm trên này 200k, 1 cái đầm ở ngoài 500 600k cũng tựa tựa 1 kiểu thôi nhưng chất lượng khác hẳn. tiền nào của nấy à Bởi vậy dạo này mình bỏ chuyện shopping online rồi, cứ đi dọc dọc Ntrãi, Lê Văn Sĩ, NĐC này nọ, ghé 1 vài chỗ wen như Trendy girl, Marc mà ko mua đc j` thì window shopping, thấy chỗ nào ok rồi ghé. Có cái thú và tiện hơn hẳn shopping onl, đỡ mất tg và hy vọng. :nosebleed_002: Vào các trung tâm thì tuyệt đối đừng mua ở SG Square nhé, vào những nơi Fixed price thôi .... nói thách như j` mà cứ như chắc giá lắm rồi. hôm nọ mình vào hỏi 1 đôi dép đế xuồng, vô tình thấy 1 đôi y mình đang mang, cùng mạc luôn :embarrassed:, mình giả vờ hỏi já... bà bán hàng nói 320k ... mình nói 160k nhé... bả cười khinh bả bảo hàng này làm j` có já đó em ( mình mua 160k ) ... mình cũng cười lại chỉ xuống chân bảo : có đó chị ơi ! xong bỏ đi. Nói chung ở trong đó thách mà trả sao cũng dính hết
chọn hàng trên mạng thì đẹp và dễ mua hơn nhìu ở ngoài ! Đa số đồ ở nhà mình cũng mua từ mạng ! hehe !
ko khoái đi shop lắm . nên lúc nào cần sắm đồ cứ đâm vô siêu thị mua, thích kiểu ji chọn kiểu đó, ko bị nhân viên làm phiền khi đang chọn đồ
thì đi ngang cái shop nào thấy hàng nhìn bắt mắt thì quẹo vô coi. Còn ko thì rảnh rang xíu thì lên mạng tìm này nọ coi cho biết luôn
Thế ít người mua hàng ở mấy trung tâm mua ắm nhỉ, trên đó mình thấy có nhiều nhãn hàng quần áo, mỹ phẩm Việt Nam lắm mà, như Ninomaxx nè, Blue..., giá cũng như các hệ thống khác thôi