Thì em chạy ra trung tâm Q1 coi pháo bông đó anh. Nói coi pháo bông vậy thôi chứ nhìn cảnh đông đúc, chen lấn cũng vui rồi ^^
bạn này giống mình nè mùng một bên nội mùng 2 bên ngoại mùng 3 ,4 bạn bè họp lớp cấp 2 cấp 3 tùm lum tối về thì thăm hàng xóm :byebye: tranh thủ về với gia đình đi bạn cty mình năm nay làm đến tối 28 ngày 29 dọn dẹp nhà trọ, mùng mền chiếu gối, chuẩn bị đồ đạc, tối dạo 1 vòng ngắm SG rồi về ngủ sớm. Sáng 30 dắt xe ra tạm biệt SG rong ruổi tiến về quê Nha Trang thân iu tới chiều tối 30 là tới nhà :sweat: 10 năm trước thôi chứ giờ bắn là có nguy cơ ăn tết trong nhà đá
Tết chui về quê là vui nhất. Năm nay về lúc 28 Tết, vì lúc này mới được nghỉ. Năm nào cả nhà xúm lại, con cháu trên dưới hơn 30 người. Cả đám bu lại ngồi gói bánh tét, làm giò ngũ sắc, để các cậu mợ dì dượng nấu ăn. Xong rồi ngồi canh củi, châm thêm nước. Tổ chức oánh bài rôm rả. Mùng 1 thì xúng xính mặc đồ mới chọc nhau, thi coi đứa nào thức trọn đêm giao thừa được. Nghĩ tới mà nôn nao quá đi!!
30 tết sáng: đi mua xách hoa sale dzìa =]] chiều: lên đường hoa chơi với ox tối: ăn tối đón giao thừa cùng gd ==> hết tết ^^ chỉ thích không khí trước tết thôi wa mùng 1 là hết tết òi ( càng lớn hết được lì xì ==> bùn)
Ngày xưa lúc còn bé tối 30 cứ nôn nao chờ tiếng pháo giao thừa, xong ngồi nghe Ba Mẹ và người lớn ngồi râm ran nói chuyện cho đến sáng và mong nhất là bao lì xì ngay sau tiếng pháo. Giờ chỉ ngồi chờ dài cổ để cúng giao thừa năm mới rồi vô lăn quay ra ngủ
29 tết nấu banh chưng, vuighe565, 30 tết cả đại gia đình quây quần bên mâm cơm ăn uống vui vẻ, rồi đêm thì xem bắn pháo hoa đón giao thừa ngoài đường.............cũng happy lắm rồi.