Tìm kiếm bài viết theo id

một ngày đi mua điện thoại ở viễn thông A

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi soiden, 18/1/10.

ID Topic : 1541144
Ngày đăng:
18/1/10 lúc 17:27
  1. soiden Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    14/8/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    269
    8 giờ sáng 16/01/01 mò ra viễn thông A đường 3/2. tính mua 1 em điện thoại cùi bắp về xài vì trong túi chỉ bọc có 2 chai. Sau một hồi lựa chọn mình chấm cái điện thoại nokia 2323.
    lúc thử thì mình đã định bụng mua cái màu đen. thấy cái loa ngoài cũng lớn nên thích thôi.
    tới lúc cầm phiếu mua hàng tới quầy thu ngân đóng tiền lấy máy thì gặp con nhỏ thủ kho cái mặt láo láo. nó lấy miếng giấy seirie ( có mã số mã vạch ) dán lên cái phiếu rồi chỉ qua quầy thu ngân kêu tới đó đóng tiền lấy máy. ( lúc đó quên coi cái máy trong hộp nên bây giờ mới hối hận ).
    mịa...qua quầy thu ngân thì gặp con nhỏ thu ngân còn láo hơn. nó kêu giá cái điện thoại của mình là 969 ngàn. Mình đưa cho nó 970 ngàn. nó cầm tiền xong thì im lun, cái mặt còn vênh vênh. Mình nghĩ 1 ngàn đồng không đáng nhưng chẳng thà nó nói 1 câu : " anh ơi tụi em ko có tiền lẻ để thối, anh thông cảm " ... thì mình còn chấp nhận được, đằng này nó im lun , ko thèm giải thích 1 tiếng, cái mặt thì vênh lên....mịa... mún tát vô trong mặt nó quá.
    mình để ý thì thấy mấy con nhỏ nhân viên thì ko đẹp gì cho lắm mà cái mặt cứ vênh vênh thấy ghét, còn mấy đứa nhân viên nam thì đỡ hơn 1 chút. Đặc biệt mấy con nữ quầy thu ngân thì xấu khủng khiếp , xấu như củ ấu trên rừng, xấu như cái dây thừng buộc mũi trâu !!!
    Đã vậy con nữ giao điện thoại cho mình thì đang có bầu nữa mới chết chứ....mịa ...xui khủng khiếp.
    mua xong cái điện thoại giờ ngàn lần hối hận. Lúc về nhà mở cái hộp lấy điện thoại ra ngắm thì hỡi ơi ...cái điện thoại màu xám ( trong khi mình muốn mua cái màu đen ). Vậy mà lúc giao điện thoại thì con kia cũng ko nói gì lun. Thôi kệ lỡ rồi xài lun chứ sao giờ. Ko lẽ sáng sớm vô làm rùm beng cho tụi nó đốt phong lông.một ngày đi mua điện thoại ở viễn thông A

    Cầm cái điện thoại trên tay tự nhiên thấy nó lởm lởm thế nào. Tại vì hồi trước mình có mua 1 cái 2330 hình dáng kiểu cọ y chang ( mua ở chổ khác ). Mình để ý thì thấy cái 2330 lúc trước tốt bao nhiêu thì cái này nó lởm bấy nhiêu. Các chi tiết bên ngoài ko khớp nhau , từ nắp trước, nắp sau cho đến bàn phím. Cái phím dấu * thì lún hẳn vô trong. sóng thì chập chờn, cái màn hình thì giựt giựt thế nào...Sờ tới cục sạc thì nó ngắn có 1 đủn. Mình còn giữ cái sạc cũ nè, đem ra so thi thấy cái sạc cũ dài hơn sạc mới cả khúc.
    Gặp ở nhà mình cái ổ cắm cách cái bàn hơi xa nên cái sạc cũ xài thì vô tư còn cái sạc mới với ko tới...mịa... ko biết nói sao lun.
    Đành rằng đồ điện tử xài hên xui nhưng ko hiểu sao mình thấy hàng viễn thông A dạo này nó lởm lởm thế nào. Tại vì nghe lời thằng anh chạy vô đó mua vì tin tưởng. ko ngờ bị 1 vố này thề cạch mặt lun.một ngày đi mua điện thoại ở viễn thông A - 1
    Mình khuyên các bạn lúc vố đó mua thì lúc bạn cầm cái phiếu mua hàng ( đuợc nhân viên ở quầy bán hàng ghi cho bạn ) đưa cho nhân viên thủ kho thì kêu nó khoan dán số serie từ cái hộp lên cái phiếu đã. Bạn hãy yêu cầu nó cho xem cái điện thoại trong hộp, nếu không thích thì bạn cứ lựa cái khác. khi nào hài lòng thì mới cho nó dán số IMEI lên phiếu mua hàng, lúc đó mới đưa tiền rồi nhận máy.
    1 kinh nghiệm của mình khi mua ở viễn thông A chia sẻ cho AE
     
  2. Kubi Thành Viên Bạch Kim

    có cái thùng phiếu góp ý đó bro, đó h` tui mà bức xức chuyện gì thì tui hay tìm cái thùng đó đầu tiên ^^ xưa h` gửi cũng 3 cái rồi một ngày đi mua điện thoại ở viễn thông A mà chả bik BGĐ mấy chỗ đó có đọc ko một ngày đi mua điện thoại ở viễn thông A - 1
     
  3. h_eyes Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chắc bro mua trúng cái điện thoại bị hư hỏng bh hay người ta đem trả láy nó đem ra bán lại đó mà. Mấy đứa nhân viên đó lần sau cứ nói thẳng mặt xong đòi gọi quản lý là tụi nó són ra quần hết
     
  4. thangmo Thành Viên Cấp 6

    chia bùn cùng bác , giang hồ ở đâu cũng hiểm ác hết
     
  5. duy_ca_ca Thành Viên Kim Cương

    chắc gần tết em nó bán đông wa' nên căng thẳng
     
  6. meongoop89 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ghê quá, tránh xa chỗ này ra, trước giờ mình toàn mua ở Thế giới di động không, mà nhân viên ở TGDD từ nam đến nữ ai cũng cười và dễ thương, không như nhân viên bạn nói ở bên VienthongA
     
  7. gau_nakata Thành Viên Cấp 3

  8. nh0k_bilion Thành Viên Cấp 3

    thankz bác đã post lên cho ae tham thảo!!
     
  9. wanabe00 Thành Viên Cấp 4

    Lần đầu tiên mới thấy có người đi mua hàng điện tử mà lúc nhận hàng lại ko mở hộp ra để xem bên trong có cái gì một ngày đi mua điện thoại ở viễn thông A một ngày đi mua điện thoại ở viễn thông A - 1 một ngày đi mua điện thoại ở viễn thông A - 2

    Thường thì phải mở hộp ra để kiểm tra phụ kiện kèm theo xem có thiếu gì hay ko??? Sau đó đem lại cho nhân viên kỹ thuật cài đặt kiểm tra máy coi có lỗi gì ko hoặc là cài phần mềm, ứng dụng v.v... một ngày đi mua điện thoại ở viễn thông A - 3
     
  10. MrBin123 Thành Viên Cấp 5

    Bác hiền quá
    lỡ lúc về
    bác mở hộp ra mà trong trỏng hok có máy
    bác quay lại thì cũng chịu thôi
    tính ra số bác vẫn may chán
    Về khoản nhân viên thì VTA thua TGDD với PL Mobile xa
     
  11. niceghost Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    sao lúc trước mua cái dt ở VT cũng ok lắm mà
    dạo này sao ở đâu cũng có tai tiếng thế nhỉ???
     
  12. soiden Thành Viên Cấp 2

    lúc đó mình còn đang trả tiền bên quầy thu ngân thì thấy nó đang bỏ cái điện thoại vô hộp mà. NhƯNG mình chỉ liếc 1 cái mà ko để ý kỹ.
    Với lại cái điện thoại cùi bắp đâu có thẻ nhớ gì đâu mà cài nhạc.

    ở viễn thông a này bạn ko bao giờ thấy quản lý đâu. Hoạ may lâu lâu nó có ghé vô
    lúc đưa cái hộp thì nó nói có cái điện thoại ở trong. Với lại lúc tính tiền mình thấy nó bỏ điện thoại vô hộp rồi. Mải tính tiền ko để ý. Hối hận ghê.
     
  13. kaka_phu202 Thành Viên Cấp 3

    VYA mà cũng có hàng dỏm sao, lạ vậy ta
     
  14. dkdk Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    lại cái chổ này, ngày trước e mua cũng cãi với con Thu Ngân, cậu e nhào vô nếu ko là con gái chắc ổng cho nó vài thụi rồi, cái mặt cứ vênh vênh
     
  15. van_thinh08 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Góp ý jì ,bác ra chửi vào bản mặt nó cho nó bít,sẵn đòi 1 nghìn luôn cho nó wê,ông mà đi với tui ,là tui chửi vào mặt nó rùi,ghê nói thấy bực bội.may là nó bán trong vt a,
     
  16. trumtin70 Thành Viên Cấp 2

    "Đã vậy con nữ giao điện thoại cho mình thì đang có bầu nữa mới chết chứ....mịa ...xui khủng khiếp."
    Cái này mới đúng là xui nè....:haha:
     
  17. ::orion:: Thành Viên Cấp 6

    bạn này chắc đi xe xịn và cũng còn trẻ tuổi phải không?nếu không sẽ thêm bực mình khâu giữ xe với cái thái độ kinh khủng của bảo vệ,mình đã từng chứng kiến vụ này,sau khi lấy phiếu giữ xe xong,họ bảo ông bác ấy tự vô trong nhà xe lấy xe đi,thái độ khinh thường lắm.Còn mình đi với bạn vào đó thì họ hỏi này hỏi nọ,nhà ở đâu,sao vô rồi ra không mua gì hết vậy em.... :canny::canny::canny:hiện trường xảy ra ở viễn thông a trên đường 3 tháng 2!

    nhân viên kỹ thuật cũng ở đó luôn thì ktra ra lỗi gì nhỉ,dù gì tiền cũng thanh toán xong hết rồi,với cách đối xử với khách hàng như thế thì họ sẽ cho mình đổi lại hay bảo mình đem đi bảo hành chính hãng? không bao giờ cài đặt gì trong mấy chổ buôn bán ấy,xếp hàng chờ đợi mệt thêm.
     
  18. pro_nhe85 Banned

    nhân viên VTA hồi trc tới giờ, có ai khen đẹp đâu...........toàn son với phấn.......lấy cái cây nạy mỗi bên ra 1 lớp phấn dày. một ngày đi mua điện thoại ở viễn thông A
     
  19. Mickie Thành Viên Cấp 4

    Em sợ Viễn Thông A, chi mua ở TGDD ỏ Mai Nguyên. Chia bùncung2 bác , tụi này cũng dã man quá
     
  20. ::orion:: Thành Viên Cấp 6

    nghe bạn nói mà mình ôm bụng cười quá xá,bạn vui tánh thật!:snicker::snicker::snicker:
     

Tình hình diễn đàn

  1. honeyz...
Tổng: 950 (Thành viên: 5, Khách: 937, Robots: 8)