Tìm kiếm bài viết theo id

1 Ngày" du lịch" công ty đa cấp Lô Hội - Thật buồn cười

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi NguoiEmKoYeu, 18/1/10.

ID Topic : 1541547 - Số lần up bằng SMS: 1
Ngày đăng:
18/1/10 lúc 20:03
  1. NguoiEmKoYeu Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    26/10/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    381
    Tôi là 1 người rất đam mê về kinh doanh và cũng biết kinh doanh vốn dĩ có rất nhìu hình thức và thủ đoạn, 1 hình thức kd mới nếu thật sự năng động và hiệu quả thì sẽ mang lại nhìu lợi nhuận còn nếu ko thì sẽ thất bại hoặc hóa ra trò lừa đảo.

    Hiện nay tôi đang làm ở 1 cty tin học nhưng vẫn theo đuổi những khóa học quản trị kinh doanh. Lúc trước tôi cũng đã từng đến lô hội tham dự những cuộc hội thảo của họ để hiểu hơn về mô hình bán hàng đa cấp:

    Đầu tiên nhìn thấy trụ sở của họ thì cũng ra vẻ rất nhìu, 1 tòa nhà lớn và trong tiền sảnh thì đặt rất nhìu quốc kỳ của các nước, rất pro nhưng khi đi vào trong thì mới thấy thất vọng,

    nơi để thảo luận vấn đề thì lại nằm ở 1 tầng gác phía sau tòa nhà, dc kê bởi những chiếc bàn ghế đặt lung tung ko theo 1 sắp xếp nào cả, sau đó người hướng dẫn dẫn tôi đi tham quan và giới thiệu những người đã "thành công" trong cty, tôi dc dẫn vào 1 căn phòng có 2 người con trai mặc đồng phục rất lịch sự đang tư vấn cho 1 người đứng tuổi và 1 đứa trẻ về sản phẩm của cty,

    người hướng dẫn nói đây là trưởng phòng và mức lương của anh ta hiện tại là 52 triệu đồng và còn hỏi tôi có nghe rõ không, 52t chứ ko fai là 5t200 nghìn,

    tôi ko trả lời mà hỏi anh ta xuất thân từ đâu, và dc trả lời là quê ở thanh hóa mới lên làm việc cho lô hội dc 1 năm và đã đổi đời.

    Thật sự nếu là 1 cty chuyen nghiệp thì sẽ ko bao giờ dùng những từ ngữ như vậy để giới thiệu cty, còn công việc tư vấn sản phẩm cũng ko fai là công việc của 1 trưởng phòng

    bạn có tin là 1 người ở quê lên trong vòng 1 năm lại đạt dc 1 mức lương như vậy ko, 52t = 3200$, bạn có biết ở thành phố này những người có mức lương trên 3000$ là những người như thế nào ko, tôi chỉ biết cười thôi.

    Rồi đến cuộc nói chuyện về bán hàng đa cấp, sau khi quảng cáo và đưa ra những thông tin đường mật "trên trời" thì nói là nếu làm thì phải mua 3 triệu đồng sản phẩm của cty, tôi mới hỏi tại sao lại như vậy thì dc trả lời là:"bạn fai sử dụng sản phẩm của cty thì mới bán cho khách hàng dc chứ"

    Tôi mới hỏi lại: "vậy những người bán sữa ensure mama dành cho phụ nữ mang thai thì phải mang thai và sử dụng thử thì mới bán dc cho người khác hả"

    -cái đó thì khác, đâu có giống

    -vậy khác nhau chỗ nào, lô hội bán thực phẩm chức năng dinh dưỡng, sữa ensure mama thì cung cấp dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai.

    -cái đó là quy định bắt buộc của cty.

    Một câu trả lời cuối cùng là do quy định của cty, 1 quy định hay thật, làm lợi cho cty rất nhìu. Sau đó tôi mới hỏi quy mô của cty như thế nào, họ trả lời rằng hiện tại cty có khoảng 80.000 nhân viên ở thành phố HCM, nghe giật cả mình:”hay thật, toàn thành phố HCM có khoảng 7 triệu người, vậy là 1 / 80 dân số thành phố làm việc cho cty bạn chưa kể trừ đi người già và trẻ con”

    Sau một hồi ú ớ, họ mới trả lời rằng:”ờ chắc mình nhớ lộn, có lẽ ít hơn”
    Vậy là tôi xin phép ra về trước, vì đã hoàn toàn hiểu rõ mô hình bán hàng đa cấp và cty lô hội rồi.

    Cuối cùng dùng văn từ bình dân để chốt lại vấn đề : hoàn toàn NHẢM RÙI

    (trích diễn dàn tin học)

    Há há

    Tui đây cũng may mắn là vào công ty bán hàng đa cấp 1 lần rồi. Hình như là Thiên Lộc Minh Uy gì đó, không biết có chính xác không nữa, vô đó vui lắm nhá, được xem hài miễn phí nhá, ngồi xem thấy diễn viên quá trời, trên sân khấu chỉ có 4 và dưới sân khấu lại có cả trăm diễn viên nữa. Ha ha.

    Sau khi xem hài xong ra ngồi nói chuyện với mấy người được gọi là trưởng phòng, chà, họ ăn mặc lịch sự lắm nè, nói chuyện lưu loát lắm nè, và giàu có nữa, trong túi bọc cả cộc tiền, đem ra khoe hoài à. Tui thì không hỏi nhiều như anh, chỉ ngồi nghe, hỏi gì trả lời đó, ka ka, rồi sau đó tui được đưa đi du lịch khắp "công ty" gặp gỡ nhiều nhân vật cao cấp của công ty, và được nghe bài của họ, mỗi người 1 bài, nhưng nói chung cũng gần giống nhau và cố gắng lôi kéo mình vào, có người còn định cho tôi mượn nửa số tiền để vào nữa chứ, tôi ok, nói là hôm sau sẽ tới đây tham gia, ha ha ha, và cho mấy cha đó dài cổ chơi. Cũng tội nghiệp, công sức của họ bỏ ra nhiều lắm chứ, tốn nước bọt lắm chứ, thấy thương ghê.
    Ha ha ha.

    Trong đó thấy sinh viên nhiều lắm, tội nghiệp, lỡ bỏ 3M để vào rồi, nếu không lừa thì mất toi 3M, nên đành phải làm, mà làm nhiều hóa ra ghiền cứ tiếp tục kiếm tiền thêm, có quá trời rồi bỏ uổng, công ty biết đánh vào tâm lý con người thật.

    Chả hiểu sao mấy cái công ty kiểu này không bị nhà nước dẹp đi cho dân sống yên ổn.

    Nói ra thế này để ai chưa biết thì sau này đề phòng, bọn chúng dẻo miệng lắm, vì tiền chúng bất chấp tất cả.
    Ha ha ha.
    -------------------------------------------------------------
    Tiểu sữ các công ty đa cấp tại vn


    BHĐC xuất hiện tại VN từ năm 1998. DN đầu tiên áp dụng phương thức kinh doanh này là Incomex (bán sản phẩm máy chăm sóc sức khỏe), tiếp theo là Thế Giới Mới (thực phẩm dinh dưỡng), Sinh Lợi (máy chăm sóc sức khỏe), Lô Hội (thực phẩm dinh dưỡng) rồi đến Vision (thực phẩm dinh dưỡng)...

    Có thể thấy, bước đầu phương thức BHĐC du nhập vào thị trường VN đã xuất hiện toàn những "gương mặt đen". Tai tiếng của Thế Giới Mới, Sinh Lợi, Vision... đã xuất hiện với tần số dày đặc trên các mặt báo kèm theo những lời cảnh báo, tiêu biểu như "Sinh lợi thành sinh hại", "Chân tướng Vision", "Thế Giới Mới lừa đảo, chiếm đọat tài sản hơn 6 tỷ đồng", "Bán hàng đa cấp: ngày càng nhiều nạn nhân"...

    Các vấn đề gây bức xúc cho xã hội nhất trong thời gian qua (và đến nay vẫn còn tồn tại) là: Tình trạng bán sản phẩm đến tay người tiêu dùng cao gấp nhiều lần so với giá vốn (Ví dụ tổng giá trị sản phẩm do công ty Lô Hội nhập về theo tờ khai Hải quan trong 3 tháng là 114.444 USD nhưng doanh số bán hàng trong thời gian này của DN lên tới 4 triệu USD, chênh lệch từ 4.000 - 5.000%); tình trạng nhập nhằng giữa thực phẩm dinh dưỡng và thuốc, cho ĐDBH hưởng huê hồng cao (60%) nhưng thực chất là “móc túi” họ và người tiêu dùng như Vision; bắt ĐDBH phải đặc cọc khỏan tiền lớn sau đó "ẵm tiền trốn đi" như Thế Giới Mới; hoặc bắt ĐDBH mua một số lượng hàng lớn mới được gia nhập công ty như NoNi (phải mua 1 thùng nước trái nhàu NoNi với giá 2,4 triệu đồng để bán ra với giá 3,2 triệu đồng...) Rõ ràng, các công ty BHĐC trên đã lợi dụng việc chúng ta chưa có khung pháp lý chặt chẽ để biến tướng hoạt động này.

    Tuy nhiên, cho đến nay mới có 3 lãnh đạo của Công ty Thế Giới Mới là bị truy tố và nhận hình phạt từ 8-20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đọat tài sản. Các công ty còn lại chỉ bị phạt tiền về các tội danh như lưu hàng thuốc không có số đăng ký, trốn thuế, hàng hóa không hóa đơn chứng từ, nguồn gốc...

    Còn chủ cty Lô Hội ,bả tên Nhi, trong GĐ hay gọi là "Tám Mập" quê ở Phú Túc Châu Thành Bến Tre. Hồi trc có buôn hàng cấm bị bắt nhờ quen 1 bác trên bộ nên ko sao, các bạn cứ nhìn hàng loạt công ty đa cấp bị dẹp sạch chỉ mỗi Lô Hội còn sống là biết khả năng của bà Tám cao cỡ nào rồi.Bả giờ về quê mua gần hết đất ở ấp tui ở luôn rồi, bỏ ra cỡ 300 tỷ xây 1 khu resort nghỉ dưỡng luôn mà, ra đường giờ gặp toàn đất của bả. Còng lưng, cạn nước bọt lừa người thân mà bán, cuối cùng người giàu nhất là bà Tám hehe
     
  2. Diễm Xưa Thành Viên Cấp 4

    có phải Cty Lô Hội nằm trên đường Cộng Hòa không? mình đi làm về chiều tối nào cũng thấy đông nghịt người, ngoài vỉa hè ô tô - xe máy - taxi đậu kín mít nhìn rất là hoành tráng. Bữa nào rảnh ghé vô chơi xem thực hư thế nào :nosebleed_002:
     
  3. Always Ready I CAN DO IT !

    Pro này hay thật,nói chuyện và hỏi những câu làm nó ú ớ ko 1 Ngày du lịch công ty đa cấp Lô Hội - Thật buồn cười
     
  4. lamtruong1989 Thành Viên Cấp 5

    Bên box việc làm mình có 1 topic cảnh giác anh em về cái BHDC này rồi. Dù cho cái mô hình này có hay thế nào đi nữa thì mình vẫn khuyên anh em ko nên tham gia. Còn ai ko giữ vững được tinh thần thì cũng đành chịu.
     
  5. XxJackyxX Thành Viên Cấp 5

    cũng có đi dự cái công ty này...! nhưng thấy nhảm quá bỏ về luôn...!
     
  6. vvnvvd Thành Viên Cấp 4

    ...ước mơ là làm director... ha ha
     
  7. Red Apple Up thuê , Bid mướn

    em chấm câu này của bác
     
  8. khanhvl Thành Viên Cấp 5

    bữa nào đi ngoài đường nắng nóng quá kiếm đại bác đa cấp nào ghé vô chơi 1 Ngày du lịch công ty đa cấp Lô Hội - Thật buồn cười, trà đá , máy lạnh, ngồi nghe nó nói nữa, hehee, lúc nào khoẻ đi tiếp
     
    maza789 thích bài này.
  9. vtcd111 Thành Viên Bạch Kim

    Nên vào đây để học hỏi thêm, tụi nó dẻo miệng thấy ớn luôn.
     
  10. Bo_Aka47 Thành Viên Cấp 3

    cái lô hội này gần nhà mình nà ,đi qua đây lúc nào cũng thấy đông như kiến có khi kẹt xe vì cái lô hội này,cái này là 1 hình thức bán hàng đa cấp phải dụ đc nhiều người thì mới có tiền ,mấy cái thằng bảo trưởng phòng này trưởng nhóm nọ lương mỗi tháng vài chục chai toàn là tụi cưa bom ko àh
     
  11. kenshin1060 Làm Hết Sức Chơi Hết Mình

    tui đi rồi thấy tụi này nói nhảm ko chịu được mà chả hỉu sao có người vẫn tin sái cổ chắc do lòng tham che mờ mắt rồi
     
  12. baoduy_rs Thành Viên Cấp 4

    công ty này có mặt lâu rồi. thấy bề ngoài cũng hoành tráng lắm chứ. nghe đâu mấy anh cấp cao 1 tháng có đường dây chân rết kiếm đâu 100 chai hơn chứ ko ít đâu. nghe nổ văng miểng thấy sợ luôn
     
  13. iron Thành Viên Cấp 4

    Vui quá ta cũng muốn đi xem hài , vui lòng cho mình xin thông tin liên hệ đi xem hài đi , tự nhiên cuối năm bị rảnh ....
     
  14. quytocdo_tl Thành Viên Cấp 2

    Nhớ lại hồi thằng bạn nó gà ko bít mà chui đầu vô lỗ 400k,mấy năm trước 400k nhìu đó nha,1 tháng mấy tiền ăn đó.Vô còn rủ mình vô nữa chứ may là mình chả có mê mấy vụ này ko cũng cúng cho bọn lừa đảo rùi.Tội thằng nhỏ vừa mất tiền vừa bị thiếu nợ mấy môn.A E đừng có mà nghe lời bọn nó,lũ lừa đảo trong lốt doanh nhân đấy
     
  15. thuy89 Thành Viên Cấp 6

    có thằng bạn đã bị dính vào cái Lô Hội này và bây giờ đã phải bỏ của chạy lấy người.
     
  16. greenwind007 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bán hàng đa cấp = CƯA BOM ĐỒNG MINH HỘI 1 Ngày du lịch công ty đa cấp Lô Hội - Thật buồn cười
     
  17. hanguyen Thành Viên Kim Cương

    nhìn zui hah,lúc nào thử đi phát,thấy có cái cty bán hàng đa cấp ở gần công hoà đó,nhìn hoành tráng lém hí hí
     
  18. mooncomputer Thành Viên Cấp 5

    Tui cũng hay đi ngang đó, bữa nào vào xem hài một tý.
     
  19. NguoiEmKoYeu Thành Viên Cấp 2

    đọc vui thôi anh em đừng vào đó , nó hót vào lỗ tai mình nghe theo tụi nó lúc nào ko hay đó1 Ngày du lịch công ty đa cấp Lô Hội - Thật buồn cười
     
  20. Bambin9x Thành Viên Cấp 2

    tui ăn hột vịt lộn bên vách thằng LH này hoài chứ j`
    ngồi ngắm gái cũng đã lắm
    toàn mấy em em trẻ ăn mặc lịch sự nữa, hehe, cty j` mà toàn bắt nhân viên ra ngoài giữ xe ở nhà dân
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 480 (Thành viên: 1, Khách: 473, Robots: 6)