"Dịch" ra nghĩa là: "em chị lanh chanh không?" à? :sweat: Nếu ku cậu sinh 87 thì vẫn còn bé hơn thằng út nhà mình, mà thằng nhóc nhà mình thì toàn lấy chị nó ra làm tiêu chuẩn để... chọn bạn gái nên đến giờ vẫn ế chỏng vó.
xời, khi đã chán thì vô vàn lý do đưa ra. và không đáng làm con người khi vứt bỏ giọt máu của mình....
xl mọi người nhé, thấy 10 người comment thì hết 10 người đều chửi chủ topic là ác, là nhẫn tâm...... khi bỏ đứa bé ! Nhưng thử đặt mọi người vào trong TH của chủ topic đi,có con với người mình ko yêu thì liệu mọi người có dám giữ lại đứa bé hay ko ! Hay đến lúc đó lại cuống cuồng đi tìm nơi để "giải quyết" Chỉ nói cho sướng miệng là giỏi
Gây ra 1 hậu quả thật nặng nề.Nếu mình là "e" của bạn cũng khó chấp nhận đc.Chúc bạn may mắn và giải quyết ổn mọi việc
hứng chịu búa rìu dư lụận rùi.Mong bạn sẽ biết phải làm gì, à thui. đi tu đi bro... không thì ra giữa đường đứng giùm đi bro. không có cô gái nào tha thứ cho bro đâu. phải chứng minh bằng hành động thì may ra nguôi ngoai được.
gây hậu quả rồi nói xin lỗi,con cóc lấy cục đá đập vỡ đầu nó rồi có xin lỗi được hay không! nếu bạn là cô gái kia thì bạn nghĩ sao! suy nghĩ 9 chắn thì hãy nói nhé!!
Má ơi ! phá thai còn khoe nửa, cho dù o ai biết mày nhưng còn lương tâm chứ ! Tao là con gái tao thiến hết mấy thằng như thế