Tìm kiếm bài viết theo id

Hãy cho a 1 cơ hội

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi vuhinh1989, 19/1/10.

ID Topic : 1542168
Ngày đăng:
19/1/10 lúc 00:27
  1. nhện_độc Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    người nên suy nghĩ chín chắn trước khi nói là bro đấy, cái comment của tui nó ko đá động gì đến chuyện cô gái có tha thứ cho chủ topic hay ko! Cái tôi đề cập là vấn đề giữ hay ko giữ đứa con mà thôi :choler:
     
  2. mtrung Thành Viên Cấp 4

    Thật ra, cũng chả bít nói với bạn thế nào, đồng tình cũng có không đồng tình cũng có. Mình đồng tình với quyết định của bạn và người yêu cũ, đứa bé sẽ thế nào khi ra đời trong hoàn cảnh mà ba nó không yêu mẹ nó, nó sẽ như thế nào khi biết nó là sản phẩm không mong muốn. Đứa bé nào ra đời mà ko mong muốn sự yêu thương của cha sự chăm sóc của mẹ. Nhưng việc 2 bạn ra quyết định này có phải vì lo lắng cho tương lai đứa bé hay chỉ là những suy nghĩ ích kỷ của 2 người ko muốn vướng bận nhau.
    Bạn cũng có những người bạn thiệt tốt, biết gài độ rồi đưa bạn và bạn gái cũ vào 1 phòng. Bạn nói bạn xỉn quắc cần câu, quắc cần câu thì làm gì được bạn. Theo mình thôi lúc đó bạn chỉ xỉn nhưng vẫn còn nhận thức được, cái quan trọng chính là bạn ko kiềm chế được mình mà thôi, đừng đổ lỗi cho bất cứ ai hay bia rượu khi chính bạn là người có lỗi.
    Theo mình nghĩ lúc này bạn ko nên nói xin lỗi làm gì cả vì lúc này bạn có chuộc được lỗi lầm của mình ko. Vậy thôi.
     
  3. vipmember4u Chuyên Hàng USA

    người đó của chủ topic chắc là member cũa 5s
     
  4. meohuyen mèo ngoan,mèo xjnh-'.'-

    mấy người này còn lương tâm hả anh?:matrix:
     
  5. lemnhem Thành Viên Cấp 6

    Đọc xong chỉ biết cười trừ, chẳng biết nói sao.
     
  6. bumbumn Thành Viên Cấp 5

    Hix,ai nói thì hay lắm,mấy bác thử có con mà chưa cưới,cũng chưa có công ăn việc làm ổn định thử coi,tía thằng nào mà dám giữ,sinh nó ra,không lo đc cho con đầy đủ,vậy là tích đức đó
     
  7. allbsb Thành Viên Cấp 1

    Toàn ăn hôi, chán. Than thở được cũng là 1 cách tốt để giải tỏa. Còn làm sao thì bro đó cũng đã quyết định rồi. Ném đá cho sướng rồi go away đi.
     
  8. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hy sinh một đứa trẻ chưa thành hình hài và cũng là giọt máu của mình để bi lụy van xin 1 tình yêu, liệu có nên không Hãy cho a 1 cơ hội
     
  9. gà_tre 5s Thành Viên Cấp 4

    Sao dạo này tình hình căng thẳng quá,
    Thở dài 1 cái ...
    Chúc 2 bánh sớm làm lành
     
  10. iron Thành Viên Cấp 4

    Biết chưa có việc làm chưa đủ khả năng thì đừng học ngu giống các anh nó ... nói như bạn mình cũng có thể dùng từ này cho rất nhiều trường hợp như "nói hay lắm thử chơi ma túy rồi dứt ra được ko" . Tất cả đều là do ko biết tự kiềm chế. Còn nói như bro chẳng việc gì ra việc dzì hết...:angry:
     
  11. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    nhưnng thật sự nếu 2 người ko có tình yêu, con cái sinh ra sau này cũng khổ sở lắm. hôm qua mình vừa xem 1 bộ phim ko đầu ko đuôi, nhưng đại loại là gia đình này ko hạnh phúc, cha mẹ cãi nhau chì chiết nhau suốt ngày, thế nên 2 đứa con gái của họ đã cầu nguyện trước khi đi ngủ rằng: Xin trời hãy để cho ba mẹ mau được li dị, mau được giải thoát. sống trong gia đìhn ko hạnh phúc, chưa kể bố mẹ chưa đủ bản lĩnh để nuoi con nữa.
     
  12. Alves Thành Viên Cấp 6

    Bác lập ra cái topic này nhằm mục đích gì, xin bạn gái tha lỗi hay mong ae 5s nhận xét. Đọc cả topic của bạn chỉ thấy bạn nói về người yêu và những lời xin lỗi. Sau lại đem lên đây mà post, sau bạn ko send 1 cái tin nhắn, hoặc 1 email cho bạn gái của bạn. Nói chung tui thấy delete cái topic này cho anh em đỡ gây chiến.
     
  13. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Có lẽ nên close là hợp lý Hãy cho a 1 cơ hội
     
  14. cavienchien Thành Viên Cấp 2

    xin close dùm mấy topic kiểu này. đọc thấy chủ topic có mấy người bạn "tốt" thiệt, mà người cũ của chủ topic thì cũng thuộc dạng "..." nên mới nhờ bạn mình gài độ người yêu cũ say để "hành xử". đúng là không hiểu nổi rồi.
     
  15. pé Dâu Thành Viên Cấp 4

    Nhưng ở đây là chuyện đã rồi, đã lỡ thì đừng cố trách cứ từ đầu nữa.... em cũng nghĩ sinh ra đứa bé mà ko có t/y hay khả năng nuôi nó thì còn ác hơn....vì đứa bé ko hạnh phúc khi ko có t/y cha mẹ, ko đc đầy đủ vật chất, và ba mẹ nó cũng ko hạnh phúc khi fải gượng ép với ng` ko yêu, tươg lai chưa vững đã fải gồng gánh lo thêm gia đình... cái đó còn bi kịch hơn... cũng thấy vài bạn ở đây nói thì hay, nhưng đặt vào trườg hợp lúc đó.... chưa chắc đã làm đc như lời nói. Tốt nhất chưa trải wa thì đừng phê phán nhau ( mình nói riêng chuyện jữ hay ko jữ đứa bé thôi, chứ chủ topic thì sai rành rành rồi )

    Topic closed đi thì hơn, chuyện riêng lôi lên đây tư vấn làm gì? Mún gửi lời thì wa bên Mỗi ngày Một tin nhắn kìa
     
  16. give me New Style

    không ai là người trong cuộc như chủ topic thì chắc sẽ không ai hiểu được chủ topic muốn gì,con người ai chẳng phạm sai lấm nhưng với tuổi như chủ topic mà đã như vậy rùi liệu sau này xã hội sẽ ra sao nhỉ... Ko biết phải nói sao, đã là con người thì ai cũng ít kỷ để có được và bảo vệ hạnh phúc của riêng mình. KO cảm thông cũng không đồng tình, chỉ mong chủ topic sáng suốt để giải quyết mọi việc
     
  17. pe_u Thành Viên Cấp 3

    hjx...em vô can mừh...vô tình ghé thăm topic thôi mà....
    cái này ko thể nói nv,sinh ra mà ko nuôi đc,càng có tội....thôi thì cho sinh linh đó 1 cơ hội,đầu thai kiếp khác sẽ sung sướng hơn...
    nghĩ đc nv thì tốt rồi,nên thoáng 1chút nhé!nặng nề thì ko giải wuyết đc...cứ thuận theo tự nhiên thôi....bạn cũng có tội nhìu nhưng suy cho cùng cũng do 1 chữ ham thôi....
    còn bgái của bạn,cứ để cô ấy có tjan để suy nghĩ,mình đã sai nên ko có wuyền nói hay mong tha thứ,chỉ bik chờ đợi thôi.còn nếu ko đc tha thứ,đành chịu số fận bạn nv.....

    cái này tuỳ vào lương tâm và t/c của 2 ng,ko ai có cái sn như bạn đâu....suy nghĩ kỹ trc khi nói nha!!!
    đôi khi nói xl cũng là 1 cách thể hiện,chân thành hay giả tạo nhìn thái độ là bik.....cái gì cũng wa,chỉ là nỗi đau còn đó thôi...vượt wa nó thì mình mới trưởng thành hơn...vấp ngã ở đời là chuyện bình thường...chỉ là cái giá fải trả wá lớn....
    P/S:gây ghê...chủ topic = mình...seem seem.....cố gắn vượt wa làm lại từ đầu bạn ha....
     
  18. Nex79 Thành Viên Cấp 3

    Khi tuổi còn quá trẻ và không có sự giúp đỡ của ai khác thì đa số đều quyết định bỏ thai, vì vậy tỉ lệ nạo thai của Việt Nam rất cao...có chăng những nuối tiếc sẽ đến khi mình không đạt được hạnh phúc mơ ước và lương tâm nhắc nhở sau này. Chính vì lý do kinh tế nên chính phủ nhiều nước phát triển đã làm chỗ dựa cho những bạn trẻ lỡ lầm, giúp cho sức khỏe người dân được đảm bảo. Người say rượu rồi phạm tội theo luật vẫn bị xem là có tội vì chính mình tự cho phép mình uống rượu đến mức mất tự chủ....Đáng tiếc cho bạn chủ topic gặp phải trường hợp bạn không hề mong muốn như vậy, mong rằng bạn sẽ được tha thứ, được yêu thương và đừng để mình phạm phải "những điều tệ hại hơn nữa" như bạn tâm sự.
     
  19. cubizme Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đồng cảm với chủ topic nhé , con trai mà các bạn , mấy ai chẳng ham của lạ , nhưg ăn cho gọn là đc rồi ..... k khuyến khích ăn đâu nhé , sự chung thủy vẫn đc đề cao !!!!

    bạn khuyên bạn 1 câu là nên từ bỏ thôi , có quay lại đc thì cũng chỉ mãi dằn vặt nhau thôi .... liệu bạn có hp khi cứ bị bạn gái đay nghiến về cái quá khứ đau khổ ấy của bạn ! mình biết bạn đã hỗi hận và đau lắm rồi , nhưg ... bỏ đi bạn àh , tự mình ăn năn hối lỗi thôi nhé ...

    mình chắc chắn sau này bạn sẽ xây dựng thành công một cuộc tình mới , vì bạn đã nhận đc 1 bài học .... hi
     
  20. banga0908 Thành Viên Cấp 3

    chủ thớt bị chặt te tua...sai lầm lớn quá
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,168 (Thành viên: 0, Khách: 1,158, Robots: 10)