[FONT=Courier New,Courier,mono] Đã lâu rời em thiếu vắng một bờ vai[/FONT] Điểm tựa khi em khóc. Có cánh hoa nào ko tàn úa Có hạnh phúc nào mà chẳng hư hao Có cuộc đời nào ko xuống thấp lên cao Có mối tình nào ko chứa đầy nước mắt. Có những khoảng cách dù gần trong gam tấc Mà ngỡ như trăm dặm xa xôi. Và có những chiều về em cảm thấy cô đơn Muốn tìm vai anh mà khóc Chia xớt cho anh cảm giác xót xa Kể cho anh nghe chuyện đời gai góc Sân ga lẻ bóng con tàu Những khi cô đơn,em ước Anh đến bên và nói... "Em luôn có một bờ vai để khóc Em ko bao giờ lẻ loi cô độc Em ko bao giờ thiếu vắng một vòng tay Khóc đi em ....tựa vào anh mà khóc" Chỉ cần bấy nhiêu thôi Nước mắt em sẽ rơi cho lòng em nhẹ bớt Chợt giật mình em tỉnh giấc Trống trải quá, cô đơn quá Anh , anh ơi! anh ở đâu.:cry_002:
anh đây nè,làm gì khóc dữ vậy,anh đi mua gấu bông cho em ,chứ anh đâu có đi luôn đâu,đừng buồn anh nha
tỉnh dậy đi Give me ơi! Rồi ôm cái gối ôm ngủ tiếp cho khỏe. "anh bây giờ đang đưa vai cho người khác dựa rồi anh nhỉ?"
đây, chỉ có bờ vai và điểm tựa, cho mượn thoải mái ko lấy phí, nếu có nước mắt.....thì xin hứa mình sẽ làm bạn không còn
Hiểu cái cảm giác này. Nhưng cuối cùng chẳng có một bờ vai, một vòng tay nào cả. Đàn ông rất ngộ. Họ hiếm khi có mặt đúng lúc ta cần, mà chỉ có mặt khi họ cần ta. Có lẽ nhờ vậy mà cần phải học cách mạnh mẽ.
em nhận ra chỉ có cái gối ôm của em là chung thủy nhất. Bất cứ lúc nào em cần "anh gối ôm:smile:" cũng ở bên em! Mèo vẫn còn yếu đúi với anh gối ôm chị nè!
úi hum kia mới coi trên mạng có cái mền sưởi ấm xài điện. biết đâu mai mốt có luôn cái gối ôm cho em, muốn hot mấy độ cũng được chị hen!:smile:
lộn rồi anh! Anh phải sang bên Mỗi ngày 1 điều ước kìa! Mà cái gối ôm nhiều lúc hông chỉ để ôm! Để đánh, để cắn, để xé.... để giải tỏa khi Mèo lên cơn