Chiều nay lúc 17h20 có gọi cho 1 bạn níck là violinistlam2605, số điện thoại 0902.848.721 địa chỉ 29 Nguyễn Văn Giai, q1 để mua cái 1202 đồng ý bán mình với giá 280k ko sạc, mình hẹn 10-15p sẽ chạy qua, Bro đó nói là 6h em phải đi học, anh qua ngay. Khoảng đúng 10p chạy qua nhưg mình ko vô nhà mà đứng ngoài gọi 4-5 lần, máy đều báo có đổ chuông nhưng ko bắt máy. Mình đứng mưa chờ khoảng 10p thì có nhắn 1 tin còn lưu đây: "mình tới chờ 10p rồi, có bán ko còn biết?" rồi chờ thêm 5p nữa thì về, về đến nhà giờ viết bài cũng ko thấy nhắn lại, mặc dù có qua trag xem lại bài của Bro đó thì đã xóa và nói bán rồi, dẫn chứng đây: http://www.5giay.vn/showthread.php?t=1545416, Mình viết bài lên đây để nói về uy tín bán hàng của Bro đó (mặc dù đã là TV cấp 2 với 328 bài viết), nhưng khi đã bán hàng thì chữ tín phải làm đầu. Đã hẹn ai thì Đừng vì vài chục k, hay vài trăm k mất chữ TÍN là mất tất cả. Mình đi đường về đã rất bực mình, ko phải vì số tiền mua bán, mà như mình bị lừa đảo vậy. Thử hỏi các Bro trên 5s, nếu đặt vào T.H như mình các bạn nghĩ sao?
thôi mua cái khác đi bạn 1202 cũ kg sạc giá đó củng kg rẻ đâu,sao lúc đó kg bấm chuông inh ỏi chủi vô mặc nó...kg bán thì nói cho ng ta biết khỏi mất công đi
Đã từng bị nhìu rùi nên rút kinh nghiệm,kèo nào thơm mà ở xa thì khỏi wa cho mất công,máy ngon thì bị lái phỗng tay trên,còn máy còn thì là máy bệnh
không có bị lừa,mà gặp ng bán cà tưng cà tưng,chuyện này là thường không gì lạ,có thể ng đó đến đó làm biếng bán,suy nghĩ lại bán rẻ,gọi tới làm biếng bắt máy,củng có thể có ng mua cao hơn,vậy thôi
chắc không phải lừa đảo, có thể là có người trả cao hơn bạn nên bro đó bán cho người khác, chỉ là không giữ chữ tín thôi
thêm nữa cấp bậc cao chẳng quyết định đc j đâu, nếu nguời ta siêng online post nhìu bài thì lên cấp nhanh thôi
Cái chuyện này không phải là bị lừa .. ai từng gặp qua mới hiểu .. Ức chế - Bức xúc lắm .. Làm tốn thời gian + Công sức của anh em ... Nếu Bro kia lỡ có hẹn người ta rồi thì cũng phải nhắn cái tin or gọi để báo khi mà mình bán rồi chứ .. Không hiểu sao nhiều người xử sự rất kỳ cục.. Chia xẻ với chủ topic vậy!!
hjhj bác trên là ng mua bị đầy đi thì thấy khó chụi bực mình. còn tui là ng bán. ngta call wa hẹn wa xem mua hàng. cứ hẹn 30p e wa. 1h e tới mình phải bỏ việc về chờ mòn mỏi cuối cùng k wa.... zị thì có bị bảo là lừa đảo hem?
cái này y chang lần trước của mình nhưng mình lại là người bán. Mình cũng bán con nokia 1208 cho 1 bro nhưng vì có công chuyện gấp ko thể nào tới lúc hẹn dc mặc dù bro đó gọi điện mình vẫn bắt máy và xin thông cảm tại mình kẹt quá ko đến chỗ hẹn dc. Vậy mà bro đó lên trên 5s rùi post bài mình là lừa đảo bro đó. Lúc đó mình bùn lắm. Rùi ngày hôm sau bro đó lại hẹn mình và mình cũng ra chỗ hẹn và đứng đợi bro đó gần 1 tiếng đồng hồ. và bro đó tới mua máy mà ko dám nói xin lỗi mình 1 tiếng. Mình cũng định nói chuyện phải trái với bro đó vì sao lại post topic nói mình lừa đảo, mặc dù mình chỉ ko tới chỗ hẹn được và chưa lấy 1 xu nào của bro đó rùi cũng đã trình bày rõ với bro đó mong thông cảm. Nhưng nghĩ lại mình cũng có lỗi trước nên cho qua luôn
Kinh doanh mà , ai nhanh chân hơn thì bán thôi .Nhưng mà bán xong cũng phải nói người ta 1 tiếng để đỡ mất công chờ
Chuyện bt ở huyện, nhưng phải ghi rõ trên topic, ko nhận đặt gạch, đặt cọc, đặt chai đặt lọ dưới mọi hình thức
trước khi đi bạn nên gọi khỏi mắc công đi. mấy thằng mám dố hẹn đã rồi ko ra bị hoài mình rút kinh nghiệm bạn thử nó đi