Đây là địa chỉ của mấy chị nè ,ráng tìm nghen 239/66A/66B Trần Văn Đang, phường 11, Q3 quán Thúy Linh , tốt nhất nên tìm cầu số 7, gần đường sắt đi qua bờ kè
CMT8 quẹo vào đường Trần Văn Đang(đường kế bên Cây Xăng, xéo xéo chợ Hoà Hưng) ếy ... R` ra bờ kè là thấy àh pà kon ... Dễ tìm mà Ông chủ đấy cậu ạh ... (Gay)
Tên nghe vui quá , mà thực đơn của quán có món gì ngon nhỉ ? Gía cả ra sao ? ACE ai đi ăn rồi cho cái cảm nhận đi nha..
Ăn 1 lần ko dám ăn lần thứ 2, lẩu BĐ bờ kè, nói chung ăn cũng được cũng vui nhưng ớn mấy cái bếp ga mini wá, cũ xì ah.
ở bờ kè gần nhà mình nè!hôm bữa mua cái lẩu thái về ăn đồ ăn ko tươi làm bỏ luôn nồi lẩu!
móa,hồi xưa ăn ở đó bị "con" kia cứ tia suốt.ăn ở đó cũng vui,nhưng mà tui thấy lúc trước zui hơn bây jờ
hix cách đây vài năm còn chưa có tiếng thì ngon bây giờ có tiếng nên quay lại chả muốn ăn nữa, vì không bằng lúc trước