Tìm kiếm bài viết theo id

Cẩn thận ở cafe bệt Hàn Thuyên !!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi fgurl22, 20/1/10.

ID Topic : 1545329
Ngày đăng:
20/1/10 lúc 00:52
  1. thanh_hien09 Thành Viên Cấp 1

    bà đó trưa đưa bạn qua trung quốc bán là may cho bạn rồi.
    bạn học tới đại học rồi mà sao rễ dụ quá trời đúng càng học càng ......
     
  2. hoa_ban Thành Viên Cấp 4

    Chắc bỏ nghề IT, mai cầm bộ bài ra Hàn Thuyên "tác nghiệp" mới được, thấy kiếm tiền dễ quá. Cẩn thận ở cafe bệt Hàn Thuyên !!!
     
  3. nga84 Thành Viên Bạch Kim

    may là ko bjo uống cfe bệt Cẩn thận ở cafe bệt Hàn Thuyên !!!
     
  4. tyden Thành Viên Cấp 4

    đúng là chuyện đàn bà
     
  5. bkav_pro Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hẹn bả ra công viên cho bả ngồi chờ nữa đi ^^
     
  6. Emma Pei Thành Viên Cấp 4

    Bà Hạnh này...2 3 năm trước mình vs bạn mình có bị 1 vố.cho tới giờ cũng ko giải thích đc
    Lúc đó bã hoạt động ở Hồ con Rùa,mình vs bạn ngồi ăn ở đó,thì bã tới chỉ vô mặt mình kêu mình là "con được Thánh sống nhập và bảo hộ" Mình ko hiểu gì,ú ớ hỏi" Sao biết?" bã nói "Dì Hạnh thấy mặt của Thánh trên mặt con"....xong ngồi xuống ba hoa bói tùm lum với 2 đứa mình,mình nghĩ bã nói thì nghe,mình đâu có kêu bã bói j đâu nên cũng ko hỏi tiền bạc gì
    Nhìn bà da đen,cao ,ốm, tóc tém,trên mặt toàn dấu giật gió,nói chuyẹn nước miếng văng đầy,bói cho mình thì sai bét hết.toàn nịnh bợ nên mình cũng uh uh ko tin,cũng dụ mình làm bùa nhưng mình ko làm...Lảt sau đòi mình 100k :|
    Mình chưng hửng cãi nói " đâu có kêu bà bói,tự nhiên lại nói rồi xin tiền là sao?"
    Xong bã trừng mắt nhìn 2 đứa tụi mình và lảm nhảm như đọc thần chú,xong bỏ đi với lời "hứa hẹn" "Tao sẽ phái vong xuống ám 2 đứa bây,dám lừa lọc thần thánh" ???!?!
    Luc đó con bạn mình nghe vậy sợ quá nên kêu mình về lẹ,chạy 1 mạch tới cây xăng đổ xăng,mở bóp ra thấy mất hết tiền,cả 2 đứa đều mất hết,trong khi tiền bỏ trong bóp,bóp bỏ trong giỏ,và giỏ thì đặt trên đùi.Lần cuối mở bóp lấy tiền là trước gặp bà Hạnh khoảng 10p và cái giỏ vẫn để trên đùi 2 đứa.Đó là điều mình khó hiểu nhất,ko biết bã có làm vụ "lấy ngãi nói để tụi mình tự mở bóp đưa tiền" ko?
    Sau đó khá lâu.1 năm qua,tình cờ con bạn mình ngồi ở cafe Bệt, gặp bã,bã vẫn nhớ nó và cứ đi theo lảm nhảm gì đó..riếc rồi sợ quá ko dám bén mảng ngồi ở khu đó nữa.nếu có thì đi đông mới ngồi.
     
  7. Con Đường Tơ Lụa Thành Viên Cấp 4

    con gái dễ bị dụ wá...Cẩn thận ở cafe bệt Hàn Thuyên !!!
     
  8. ::orion:: Thành Viên Cấp 6

    híc,sorry chưa uống thiệt,cám ơn bạn nhiều!thấy ghê quá ,không uống cũng không bao h uống đâu! Cẩn thận ở cafe bệt Hàn Thuyên !!! - 1
     
  9. fgurl22 Thành Viên Cấp 1

    Thiệt huh? Hic k biết còn ai bị như mình với bạn k ? Sao ghê vậy? 2 bạn có gặp xui xẻo gì sau đó k ? ><
     
  10. fgurl22 Thành Viên Cấp 1

    Cám ơn bạn nha! Cẩn thận ở cafe bệt Hàn Thuyên !!!
     
  11. a.6tieu Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hehehehe, công nhận bạn lớn rùi , mà ........
     
  12. a.6tieu Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hihihi, mấy bạn vừa nói hok tin coi bói, vừa lại tin có ngãi nói, tui bó tay lun
     
  13. crashworld_me Thành Viên Cấp 1

    ax tới đạon đưa tiền để giải xui là thấy có "mùi" ròy.....rút kinh nghiệm nha bạn
     
  14. dao Hcib Thành Viên Cấp 2

    đọc xong thấy bạn nên rút kinh nghiệm áh, ng ta đi lừa là 1 chuyện, nhưng mình phải chuẩn bị tâm lý để ko dễ bị lừa vậy chứ....bạn biết là ko đúng vậy mà cũng gặp bả đến 2 3 lần, đưa tiền wài, hiz, khổ thân bạn. Rút kinh nghiệm hen!
     
  15. dieutrang089 Thành Viên Cấp 6

    chia buồn, tội nghiệp em gái quá
     
  16. ::orion:: Thành Viên Cấp 6

    hic,có lần mình lên sân thượng chơi,thấy gần nhà mình có 1 bà đứng ngoài sân phơi đang bóc 1 quả trứng còn sống bỏ vào 1 chậu có lá dài dài lạ lạ,không biết để làm gì nên mình đi hỏi những người lớn tuổi,họ nói đó là ngãi,người đàn bà đó bán đồ ăn nên nuôi ngãi để dễ buôn bán,hic,cũng may là giờ bả dọn nhà đi rồi,thấy ghê ghê!Cẩn thận ở cafe bệt Hàn Thuyên !!!
     
  17. SMoon227 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nếu đoán hok lầm thì mình gặp chủ 2pic rùi, vì bữa đó mình cũg ngồi ở gần chỗ chủ 2pic ngồi và thấy bà đó ngồi nói chuyện với 2 bạn, lúc đó 2 ng đag ngồi trên gế đá, mình ngồi dưới đất thui, mình có giả vờ đi ngag wa để xem bà kia có ăn cắp xe hay hok, lát sau thấy nói chuyện say sưa quá nên nghĩ hok ăn cắp, ai dè là dụ dỗ Cẩn thận ở cafe bệt Hàn Thuyên !!!) cẩn thận 1 tí.mình cũg hay ra đó ngồi và thấy có thằg khùng đi wa đi lại hoài. có lúc nó kiu "hs phải mặc váy hs...", rùi nói "t2 - 4 - 6 là học võ đó..." - Mắc cười chít. Tốt hơn khi ra đó là phải ngồi 1 đám và ngồi gần ng xung quanh để có gì nhờ vả ^_^
     
  18. nhinlathay2010 Thành Viên Bạch Kim

    2 dứa con gái đó có dứa nào bg ko ma bo ra 200 mấy chục k vậy trời,chỉ chổ bửa nào ra thử nha
     
  19. nhinlathay2010 Thành Viên Bạch Kim

    Tự nhiên ra dừng tin người ta chi.mai mốt đem thoi tỏi đi bro
     
  20. ncmhien Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    1 câu cho bạn: đúng là con gái

    lời khuyên cho bạn: theo tôi chuyện người âm theo là có thật, và nếu muốn biết có người âm theo ko thì bạn cứ đi vào chùa (chùa nào của giáo hội phật giáo việt nam, nói chung là chùa nổi tiếng, đừng đi mấy chùa do tư nhân làm) thầy sẽ cho bạn biết, và tìm cách giúp bạn, mà ko hề có chi phí gì cả.
     

Tình hình diễn đàn

  1. mrvinh89,
  2. sanhkhlv91,
  3. thanhphutondan268,
  4. phu266,
  5. honeyz...,
  6. Muoi0211,
  7. wifeboss
Tổng: 423 (Thành viên: 10, Khách: 392, Robots: 21)