Tìm kiếm bài viết theo id

Cẩn thận ở cafe bệt Hàn Thuyên !!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi fgurl22, 20/1/10.

ID Topic : 1545329
Ngày đăng:
20/1/10 lúc 00:52
  1. giadinh548 Thành Viên Cấp 1

    Ngu ráng chịu còn kể ra làm người ta mất thời gian, nhảm
     
  2. nguoncamhungthu2 Thành Viên Mới

    bản chất của con gái là nhẹ dạ cả tin mà cũng không trách được . có chăng là để cảnh giác cho những người chưa phải gặp tình cảnh này.
    đôi dòng.
     
  3. heocon60 Thành Viên Cấp 4

    1 chữ,cái tính đàn bà nó hại bạn, cái sự mê tín nó hại bạn, bạn nói ra nta kêu bạn ngu
     
  4. thanhphong9911698 Thành Viên Cấp 4

    đã đọc hết - công nhận dài thiệt - mình cũng đi xem bói - nhưng thừong thì đưa nhiêu thì đưa đâu ép đâu 50k -> 100k. đọc đến khúc nói coi bói 10k nhưng phút cuối bắt đưa 40k. là mình thấy bà thầy này không ổn rồi. thêm vài tình tiết có dông theo nên không coi được nhưng hồi vẫn được coi, rồi chắc chắn 3 ngày người yêu sẽ quay về nhưng 3 ngày rồi vẫn chẳng có gì xảy ra, rồi gọi điện thọai hòai chỉ với 1 nội dung, rồi gọi điện thọai nói là thiếu tiền mà rõ ràng mình đưa đủ......... => lừa đảo 100% . MÌnh thấy coi bói cũng là 1 cái tốt để mình biết trước tương lai - nhưng với 1 điều kiện bà thầy đó phải nói đúng ít nhất chính xác 70% các gì đã xảy ra trong quá khứ và hiện tại của mình và những gì vừa xảy sắp tới với mình sau khi test thì mình may ra tin. nếu thấy dấu hiệu làm tiền thì nên tránh xa là tốt nhất. Cẩn thận ở cafe bệt Hàn Thuyên !!!
     
  5. hienghost Thành Viên Bạch Kim

    xui cho bro
    mình làm ở bên 47 lê duẩn mà ko gặp

    gặp chắc alo rùi, hi hi
     
  6. coolheart Thành Viên Cấp 4

    chắc b bi bỏ bùa rùi............chứ mình cũng hay đi uống cafe o? HT wài, thấy bã cứ chạy laị hỏi xem bói ko mấy e là ớn,lắc đầu fui tay liền, àh còn nữa ....ở Ht cũng có 1 con bé bán singum hay mặc đồng phục đi học bán, nhỏ đó tóc ngắn , nói chiện hết sức là zô duyên mời ng` ta mua hàng, ng` ta ko mua thì liếc ngang liếc dọc và đặc biệt rất là chai lì
     
  7. Emma Pei Thành Viên Cấp 4

    mình nhỏ lớn sống phây phây chả bị xui xẻo gì cả,nếu ko mún nói xung quanh toàn màu hồng
    Chỉ có con bạn mình sau đó thì bị tùm lum,trong khi trước đó nó thuộc dạng sung sướng
     
  8. hoanglove7 Thành Viên Kim Cương

    cái này thật là lạ Cẩn thận ở cafe bệt Hàn Thuyên !!!
     
  9. chaudo2611 Thành Viên Cấp 5

    cái đó là ngãi nói đó!!!
     
  10. ::orion:: Thành Viên Cấp 6

    có gì để trừ ngãi được không bạn?
     
  11. Kubi Thành Viên Bạch Kim

    chuyện của bạn khá dài nhưng mình nói thật, bạn nhẹ dạ wa', làm sao mà bạn có thể tốn liên tiếp tiền cho 1 chuyện cỏn con như vậy ?
    thôi bạn đừng buồn, có lẽ đây sẽ là 1 bài học cho bạn về lòng tin người
     
  12. shopbinhhoa Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chia buồn cùng bạn..lần sau có ra đó chơi cẩn thận hơn bạn nhé !
     
  13. cuongnguyenduy289 Thành Viên Bạch Kim

    đúng là con gái , dễ bị dụ thật
     
  14. meohuyen mèo ngoan,mèo xjnh-'.'-


    Chưa chắc đâu anh Cường hen:smile:
     
  15. SaleEverything Thành Viên Vàng

    Nói chung dân mình nhiều người nhẹ dạ, mấy bro trách chủ topic làm gì cho tội nghiệp. Những kẻ lừa đảo như vậy 1 ngày họ gặp cả trăm người, 1 người dính thì họ cũng lừa được bộn tiền. Mà tỉ lệ 1/100 thì hơi bị thấp, có thể tới 10/100 theo mình nghĩ.

    Tốt nhất mình hãy tin vào bản thân mình, đừng tin ai khác. Nếu ai đó khuyên mình miễn phí thì mình tiếp nhận (nhưng chưa hẳn là tin), còn dính tới mùi tiền thì nên tìm cách đuổi bả đi. Cách hay nhất là báo công an, hoặc đơn giản hơn là đứng dậy đi về - nếu như bạn cũng sắp về.

    Kinh nghiệm bằng tiền là kn rẻ nhất, bạn đừng nên buồn nhé.
     
  16. crashworld_me Thành Viên Cấp 1

    rút kinh nghiệm đi bạn. ai làm j làm mà đụng tới túi tiền của mình là mình phải suy nghĩ kĩ ah...thời buổi này..haizzz
     
  17. lamnhatthien Thành Viên Cấp 4

    tin bói toán thì để nuôi con chó trong nhà canh ăn trộm sướng hơn!
     
  18. kalenbecool Thành Viên Vàng

    do 2 bạn yếu tam lý hay lo sợ thôi. Bói là chuyện nhảm nhí, có biết thì cũng để cho vui thôi tin làm j thiệt thân.
     
  19. L_P_S Thành Viên Cấp 5

    chắc bị bùa ngãi gì đây nè
    hồi xưa ông chú mình cũng bị
    đang đi giữa đường gặp 1 ng lạ nói chuyện 1 lát quen rồi chạy theo đến nhà
    tự nhiên tui thấy ổng tháo đồng hồ, nhẫn, tiền ra đưa hết cho ông đó rồi ổng đi
    tui thấy lạ chạy xuống hỏi thì ông chú nói là bạn xong 1 lát như tỉnh lại mới tức rồi kể đầu tui cho cả nhà nghe , ổng có hút điếu thuốc do ông kia mời
     
  20. lemnhem Thành Viên Cấp 6

    Nói thật, chủ topic có cái dại, nhưng không đến mức bị chửi là "Ngu" như vài bạn trên này nói.

    Trước hết, là con gái, trời sinh cho đức tính dễ tin. Chưa kể, con gái sống tình cảm, hay lo nghĩ cho gia đình & người thân. Bạn chủ topic chắc cũng còn trẻ, cũng chưa nếm mùi đời bao giờ, nên có phần dễ dãi và dễ dụ. Ấy là cái đáng trách riêng của bạn ấy.

    Thế nhưng, chỉ vì sống tình cảm và lo nghĩ cho người mình yêu thương, thì bị bảo là "Ngu" à, sao mấy bạn vớ vẩn quá vậy ? Thiệt nhảm nhí. Không chia sẻ giúp bạn ấy rút ra kinh nghiệm thì thôi, có phải thầy u người ta đâu mà nói người ta nặng nhẹ thế ?

    Riêng chủ topic, mình có vài lời :

    Thế giới tâm linh mọi thứ đều mờ ảo không rõ ràng, nhưng mình nghĩ tất cả do tại TÂM của mình thôi. Bạn cứ sống tốt, tối tối cầu nguyện cho cả nhà mạnh khỏe, sống vui vẻ là được, đừng có dễ bị dụ vào mấy trò bói toán này lần nữa. Người xem hay, thường thì hữu xạ tư nhiên hương chứ ko phải đi vòng vòng, rao bói dạo như thế đâu !!

    Chuyện cũng đã lỡ rồi, xem như 850k đó mình cúng dường, đi làm từ thiện đi, cho nó nhẹ lòng. Bài học này cũng quá rẻ mà. Chúc bạn vui và mau hết bưc dọc nhé !