đi lính bây giờ sướng hơn hồi trước nhiều,hồi trước đi lính lúc nào cũng đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu,còn bây giờ chỉ là đào đất,cuố đất,trồng rau....chỉ là 1 chút khổ không đáng là gì so với trước đây.Có thằng bạn nó đi lính mà suốt ngày onl chơi TLBB,hỏi có sướng không,mặc dù nó không chung chi gì cả.
Chính xác nè. 3 tháng tân binh chán vô cùng, 6 tháng sau hoà nhập được tí, 6 tháng sau mong ngày về, 3 tháng cuối cùng lòng nao nao vì không biết xã hội sẽ nhận lại mình như thế nào sau 18 tháng xa cách :shame: Tui đi rồi nên hiểu, cố lên bạ, sau này nhớ lại những ngày tháng trong quân ngũ cũng là một kỷ niệm thú vị...
hem bít bác đi lính ở đâu zậy ? em đi ở Trung đoàn Gia Định nè chào đồng chí keke (<---- Trinh sát đặc nhiệm nà)
Đi lính có phải là đi nghĩa vụ quân sự không bạn. Mình có người bạn đang đi làm thì được gọi đi nghĩa vụ quân sự. Nhưng vì nhà người bạn này có người quen hay chạy tiền gì đó nên được làm nghĩa vụ ngay tại nơi bạn ấy ở. Nói chung cũng sướng không đến nỗi cực khổ, đến giờ được về nhà ăn cơm. Đến khi mẹ của bạn ấy bị bệnh ung thư đang trong giai đoạn nguy hiểm thì buổi tối bạn ấy được về nhà luôn, chứ không phải trực ở đó ban đêm. Mình cảm thấy từ lúc bạn ấy đi nghĩa vụ thì bạn ấy thay đổi hẳn, từ con người trước kia yêu đời, có nhiều dự định thì giờ luôn kêu chán đời khi được hỏi mai mốt đi nghĩa vụ xong sẽ làm gì thì tòan trả lời là không biết ...!!?
bây giờ tôi mới hiểu hic hic ...thanks cám ơn bạn nhiều lắm về những lời khuyên chân thành .. tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt khoảng thời gian còn lại để được về với gia đình hic hic chính xác tôi cũng vậy từ 65k đi xong 4t còn 58k :sweat: mẹ tôi nhìn tôi không ra tôi luôn tưởng thằng sì ke nào không ahhic hic vậy thì xin chúc mừng bạn đã qua khỏi hic hic :sweat: bạn thật lợi hại quá đi hi vọng là vậy hic hic hic hic
em đi nghĩa vụ rồi nói chung, trường hợp mỗi người khác nhau; quan trọng là bác vào đc 1 tập thể vui vẻ, đoàn kết, coi nhau như anh em hay bác trúng 1 tập thể toàn những người buồn chán, nhớ nhà thì đúng là chán thiệt
mình đi học quân sự trên trường có 1 tháng thôi mà đã muốn khùng :beat_shot:,đi lính nữa thì thôi rồi vui thì vui thiệt nhưng cực lắm để ý mà coi,con công an k đứa nào bị đi,có đi cũng do nó tự nguyện hoặc ông già tự xin vô chuẩn bị kế hoạch trốn về đi là vừa:spiderman:
Bây giờ chú đi nghĩa vụ ,học súng ống chiến đấu ,thời gian sau xin qua Kiểm Soát Quân sự học võ thuật . Về tập thể kết nạp 1 số a e cùng chí hướng . Đi khoảng chừng 5 năm để đủ bản lĩnh 1 đánh 10 thì xin xuất ngũ . Cố găng ky cỏm ít vốn ,ra quân mở sòng bài ,trường gà ,sau đó có thêm vốn thì mở nhà chứa , vũ trường... hoặc giả nếu chú ko tiền thì vào Xã Đoàn của a thu tiền bảo kê cũng dc bữa cơm bữa phở . Vài năm ,a bảo đảm chú cũng nhà lầu xe hơi chẳng kém cạnh gì ai ,đi đứng người bưng kẻ hầu ,gái bâu đầy .
à mà k biết đi lính giờ có đc mang laptop,dtdd theo k ta:still_dreaming:,thời đại công nghệ rồi mà rồi chỗ quân sự giờ có wifi hay adsl k nữa:beauty: ,k thì có cái dt 3G mang theo cũng đỡ buồn còn k nữa thì 1 bộ bài để anh em sát phạt nhau cũng đc
- Chủ toppic đi có mấy tháng mà như vầy là :feel_good:, - Chính thầy dạy môn thực hành lkdt tu nói: " tui đi bộ đội chỉ được thêm cái tính lì" - Muốn rèn luyện thân thể thì đi tập thể hình cho lành
xuất ngũ về quận nó giới thiệu việc làm lương tháng không đủ ăn haha, đa số làm bảo vệ Chính xác đồng ý 2 tay 2 chân :snicker: Nhóc chủ topic này mới đi có 4 tháng đã la làng.Hồi trước tui đi còn 10 ngày nữa đủ 2 năm.Giờ đi có 18 tháng còn khóc ra quân nghe nói cũng tiền hơi bị nhiều. CỨ COI NHƯ LÀ MỘT GIẤC NGỦ TRƯA ,NGỦ ĐI NGỦ LẠI VẪN CHƯA THẤY VỀ