Tìm kiếm bài viết theo id

Chuyện một người con gái 18 tuổi bị đâm chết(cách đây 6 năm)

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi law89, 14/5/08.

ID Topic : 231844
Ngày đăng:
14/5/08 lúc 23:38
  1. stepalone Thành Viên Cấp 4

    chia buồn
    yêu đương sớm dẫn đến hậu quả đáng tiếcChuyện một người con gái 18 tuổi bị đâm chết(cách đây 6 năm)
     
  2. laohactu Thành Viên Mới

    chuyện buồn nhẩy. nhưng đang hay mà sao bác law ko pot típ cho ae nhờ với. chờ đợi:burn_joss_stick:
    Hi vọng linh hồn cô ấy siêu thoát. truờng fái này là em thích lắm đáy nhá
     
  3. simgiabeo nhất Vợ, nhì Trời !

    chuyện có thật và bác law89 viết hay quá! Chuyện một người con gái 18 tuổi bị đâm chết(cách đây 6 năm)
     
  4. paypaybobo Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thui xạo wa mấy ông nội, sự thật Hằng chết vì chuyện tình cảm là chính xác, còn chuyện thèng Hào thì nó chết ngay ngày Hằng chết ko phải vì giặt lại áo mặt, lúc đó Hào nó chạy xe bên quận 7 chở theo thèng Quân nữa, dang chạy bình thường tự nhiên lao vô cột điện Hào chết tại chỗ còn Quân ko bị jì......Còn về người giết Hằng thì cũng tự tữ mấy lần nhưng ko chết: 1 lần là khi đâm Hằng chết thì tự đâm vô người 3 or4 nhát mà ko die, sau đó khi đang bị giam trong trại thì dùng bàn chải vuốt nhọn tự rạch bụng mình rùi quậy trong bụng, lần đó thi đưa vô bệnh viện cắt mất 1 khúc ruột. Thông tin nay chính xác vì mình học chung lớp với tụi nó, đi đám tang của cả 2 người.
     
  5. Kien_Dat Thành Viên Mới

    kể thấy ghê quá
     
  6. hungphu Thành Viên Cấp 5

    chuyên này chưa nghe bao giờ,ko biết thật hay giã nữa
     
  7. manchesterutd Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    muốn gặp ma thật thì tới trường Đoàn Kết quận 6 vảo buổi tối là gặp àh
     
  8. vvnvvd Thành Viên Cấp 4

    kết cục của 1 con đàn bà dâm phụ... Thiện tai... Thiện tai... Ôi đàn bà...
     
  9. vvnvvd Thành Viên Cấp 4

    Trường Đoàn Kết? Hôm nào dẫn tui đi coi ... @@
     
  10. Mobifone_4U_4me Ve Chai Team

    éo le 1 cuộc tình. người chết chưa chắc việc hết....
     
  11. kfc_kfc [MIỄN TRẢ GIÁ]

    sự thật có 1 khúc à mà chủ topic thêm thắt dài dòng ...đúng là có khiếu tưởng tượng ghê

    viết sai chính tả tùm lum nữa...

    khoái đọc mỗi còm- men thôi
     
  12. redr0se Thành Viên Bạch Kim

    eo oi, kinh khung qua, doc ma so chet di dc, thoi cap 3 cua minh trai qua ko gap nhugn chuyen kinh hoang nhu vay
     
  13. anhdamatem1985 Thành Viên Cấp 3

    Cái vụ này ngay năm cuối cấp của mình học nè.Bé này học A13 bên hệ bán công còn mình học bên A7.Vụ này xảy ra vào lúc tan trường khoảng 11h15 tới 11h30 đó.Lúc chiều mình đi học nghe kể lại chuyện này.
    Lúc giết người yêu xong thằng này cũng tự tử nó tự đâm mình 2 nhát mà nhát đầu nó đâm trúng ngực rồi có lẽ đau quá nên nhát thứ 2 nó đâm nhẹ tênh ah.Thằng này cũng mất dạy thiệt
    Dù sao đó cũng là một niên học đáng nhớ
     
  14. acaninezero Thành Viên Mới

    sao ko có kết thúc
     
  15. big.zero Thành Viên Bạch Kim

    ghia thiệt, tình là j` mà khiến ng` ta đau khổ =.=
     
  16. tuyetvinhcuu Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thực hư ra sao...trời mới biết
     
  17. teobugi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    a di đà phật, thí chủ kễ chiện ma ghê wá à....hức hức
     
  18. redr0se Thành Viên Bạch Kim

    thí chủ chắc nghe chuyện của nguyễn ngọc ngạn nhìu quá nên chất giọng cũng y zayj
     
  19. camaron263 Thành Viên Cấp 2

    nếu trong trường có án mạng thì những tiết học trong ngày hôm đ1o sẽ được nghỉ chứ -.- làm gì mà học tiếp dc
     
  20. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Nói nghiêm túc , không biết người thân đã làm lễ cầu siêu cho oan hồn của nạn nhân chưa ? Thường thì oan hồn chết tức tưởi , oan ức sau khi thoát khỏi xác thường rất hoang mang , không tin là " mình đã chết " nên không muốn siêu thoát mà cứ luẩn quẩn lại dương trần - đói mà ko thể ăn , khát mà ko thể uống , muốn nhập xác nhưng cái xác nay đã thối rữa còn đâu... thật là tội nghiệp.
     

Tình hình diễn đàn

  1. baonhu_2011
Tổng: 897 (Thành viên: 4, Khách: 885, Robots: 8)